1. Dòng sự kiện:
  2. 20 năm Chương trình Nhân ái

Hơn 83 triệu đồng đến với cháu bé bị dượng đánh nguy kịch

(Dân trí) - PV Dân trí tại Nghệ An đã đến thăm và trao số tiền 83.040.000 đồng cho gia đình anh Nguyễn Ngọc Hiển bố cháu Nguyễn Ngọc Chiến nhân vật trong bài viết mang mã số 1908.

Trao quà đến cháu bé bị dượng đánh nguy kịch.

Số tiền nói trên do bạn đọc Báo điện tử Dân trí ủng hộ qua Quỹ Nhân ái gồm Tuần 2 tháng 9 (61.760.000 đồng) và Tuần 3 tháng 9 (21.280.000 đồng) gửi tới cháu Nguyễn Ngọc Chiến (SN 2005) nhân vật trong bài viết "Sự sống mong manh của cháu bé bị dượng đánh vỡ đầu".

Cháu Nguyễn Ngọc Trung (SN 2011) bị chính người dượng của mình dùng gậy tre đánh dẫn đến tử vong.
Cháu Nguyễn Ngọc Trung (SN 2011) bị chính người dượng của mình dùng gậy tre đánh dẫn đến tử vong.

 

Như Dân trí đã đưa tin, cách nay hơn 3 tháng, một vụ án mạng thương tâm khiến cả vùng quê nghèo xã Thanh Đức, huyện Thanh Chương, Nghệ An rúng động, khi chỉ vì một phút không làm chủ bản thân người dượng đã nhẫn tâm dùng gậy đánh hai cháu mình thương vong. Vụ án máng đã đẩy một gia đình nghèo khó rơi vào cảnh tang thương, khốn cùng.

Ngày 31/7/2015, Võ Văn Mùi (SN 1984, trú tại xã Thanh Nho, huyện Thanh Chương) chở con xuống nhà bố mẹ vợ ở xã Thanh Đức với mục đích thuyết phục người vợ cũ trở về sống cùng mình, bởi trước đó, giữa vợ chồng Mùi có sự rạn nứt.

PV Dân trí trao quà bạn đọc đến anh Nguyễn Ngọc Hiển.
PV Dân trí trao quà bạn đọc đến anh Nguyễn Ngọc Hiển.

Thấy con rể và cháu đến chơi người mẹ vợ vui vẻ rót nước mời và cùng trò chuyện. Lúc này con của Mùi cùng hai cháu là Nguyễn Ngọc Chiến (SN 2005) và Nguyễn Ngọc Trung (SN 2011 - con của vợ chồng anh Nguyễn Ngọc Hiển (SN 1982) và chị Thái Thị Mười (SN 1985, hai cháu Chiến và Trung gọi Mùi bằng dượng) đang chơi với nhau ở ngoài sân nhà.

Sau một hồi trò chuyện người mẹ vợ có việc phải ra ngoài một lát sau khi bà quay lại thì thấy hai cháu Chiến và Trung nằm thoi thóp trong vũng máu. Bà vội truy hô, khi mọi người đến nơi thì Mùi đã bỏ trốn vào phía khu rừng tràm ở sau nhà, rồi thắt cổ chết. 

Hơn 83 triệu đồng đến với cháu bé bị dượng đánh nguy kịch - 3
Căn nhà trống hoác của vợ chồng anh Hiển do ông bà nội dựng lên, giờ đã xuống cấp trầm trọng, trong nhà không có một thứ gì đáng giá... khi mà trước mắt vợ chồng anh còn phải điều trị lâu dài cho đứa con bị dượng đánh thập tử nhất sinh.
Căn nhà trống hoác của vợ chồng anh Hiển do ông bà nội dựng lên, giờ đã xuống cấp trầm trọng, trong nhà không có một thứ gì đáng giá... khi mà trước mắt vợ chồng anh còn phải điều trị lâu dài cho đứa con bị dượng đánh thập tử nhất sinh.

Cháu Nguyễn Ngọc Chiến và Nguyễn Ngọc Trung được đưa đến BVĐK huyện Thanh Chương cấp cứu tuy nhiên do vết thương quá nặng cháu Trung đã tử vong. Cháu Nguyễn Ngọc Chiến bị chấn thương, vỡ sọ não được đưa xuống Bệnh viện Sản nhi Nghệ An cấp cứu ngay trong đêm. Cũng không lâu sau đó, cháu Chiến được đưa ra Hà Nội chữa trị vết thương do bị đánh quá mạnh nên phần sọ não phía bên trái của cháu bị vỡ.

Tại Hà Nội cháu Chiến được lấy một phần mô não tiến hành nuôi cấy rồi để đến khi sức khỏe của bé tốt, hồi phục thì lúc đó các bác sỹ sẽ phẫu thuật cấy ghép...

Anh Hiển cùng đứa con thứ 3 Nguyễn Ngọc An, 20 tháng tuổi với ánh mắt đượm buồn nhớ lại cái ngày người dượng đánh con mình một đứa chết, một đứa đang chữa bệnh.
Anh Hiển cùng đứa con thứ 3 Nguyễn Ngọc An, 20 tháng tuổi với ánh mắt đượm buồn nhớ lại cái ngày người dượng đánh con mình một đứa chết, một đứa đang chữa bệnh.

 

Bà Nguyễn Thị Xuân bà nội hai cháu không thể tin nổi đứa con rể lại nhẫn tâm ra tay sát hại hai đứa cháu của mình.
Bà Nguyễn Thị Xuân bà nội hai cháu không thể tin nổi đứa con rể lại nhẫn tâm ra tay sát hại hai đứa cháu của mình.

 

Tại buổi trao quà, anh Hiển bố cháu Chiến cho biết: Hiện tại cháu Chiến đã tỉnh trở lại, mở mắt nhưng chưa thể nhận biết được, đi lại phải nhờ bố mẹ giúp đỡ. Đón nhận món quà ý nghĩa, anh Hiển xin gửi lời cảm ơn sâu sắc đến quý độc giả của báo Dân trí trong suốt thời gian qua đã đồng hành, giúp đỡ, chia sẻ động viên, an ủi cháu Chiến, vợ chồng anh chị trong lúc túng quẫn nhất.

Không cầm được nước mắt trong buổi trao quà, bà Nguyễn Thị Xuân - bà nội cháu Chiến chua xót: "Hôm đó tôi nói chuyện với nó (con rể Võ Văn Mùi) xong ra vườn làm cỏ. Vừa bước chân ra vườn được một lát thì nghe tiếng la hét trong nhà. Tôi vội chạy vào thì không thể tin vào mắt mình nữa. Tôi cũng không hiểu sao nó lại nhẫn tâm đến vậy. Giờ đây một cháu đã chết, còn một đứa nữa đang nằm viện chưa tỉnh rồi không biết sẽ ra sao... ". Nói đoạn bà Xuân gục mặt xuống bàn khóc nghẹn ngào.

Nguyễn Duy