1. Dòng sự kiện:
  2. 20 năm Chương trình Nhân ái

Hơn 60 triệu đồng đến với nữ sinh nghèo gặp biến cố

Nguyễn Duy

(Dân trí) - Cảm thương trước bi kịch của gia đình chị Thủy, bạn đọc Báo Dân trí đã ủng hộ hơn 60 triệu đồng để chị có tiền chăm lo cho đứa con đang học cấp 3 bị tai nạn.

Ngày 14/12, phóng viên Báo điện tử Dân trí đã đến Trường THPT Nghi Lộc 2, huyện Nghi Lộc, Nghệ An thăm và trao số tiền 61.368.500 đồng tới cháu Nguyễn Thị Xoan (SN 2006) - con gái chị Bùi Thị Hạnh (SN 1984), xóm 6, xã Nghi Hưng, huyện Nghi Lộc, Nghệ An, nhân vật trong bài viết "Cuộc sống khốn cùng của những phận người sau biến cố".

Hơn 60 triệu đồng đến với nữ sinh nghèo gặp biến cố - 1

Phóng viên Dân trí cùng Ban giám hiệu Trường THPT Nghi Lộc 2 trao quà tới cháu Xoan (Ảnh: V.P).

Số tiền trên là do bạn đọc và các nhà hảo tâm giúp đỡ gia đình cháu Xoan thông qua Chương trình Nhân ái Báo điện tử Dân trí, kết chuyển tuần 3+4 tháng 10 (54.233.500 đồng) và 4 tuần của tháng 11 gồm: Tuần 1 (1.740.000 đồng), tuần 2 (1.260.000 đồng), tuần 3 (1.260.000 đồng), tuần 4 (1.100.000 đồng). 

Thay mặt lãnh đạo nhà trường, thầy Nguyễn Giáo Ngọc, Phó hiệu trưởng xin chân thành cảm ơn tới Bạn đọc Báo điện tử Dân trí đã tạo điều kiện, giúp đỡ cháu Xoan trong lúc gặp hoạn nạn.

"Tôi thay lời cho Ban giám hiệu nhà trường xin chân thành cảm ơn tới quý độc giả Báo điện tử Dân trí. Sự đồng hành của Báo điện tử Dân trí với học sinh nghèo trên cả nước nói chung và tỉnh Nghệ An nói riêng rất đáng được trân trọng. Bởi nhờ có báo mà nhiều hoàn cảnh, nhiều học sinh như cháu Xoan đã được giúp đỡ, sẻ chia kịp thời để vượt qua những khó khăn ban đầu. Một lần nữa tôi xin chân thành cảm ơn Báo điện tử Dân trí và quý độc giả rất nhiều", thầy Ngọc chia sẻ. 

Hơn 60 triệu đồng đến với nữ sinh nghèo gặp biến cố - 2

Cháu Nguyễn Thị Xoan bị thương nặng sau vụ tai nạn trên đường đi học về (Ảnh: Nguyễn Duy).

Đón nhận số tiền, cháu Xoan xúc động gửi lời cảm ơn sâu sắc tới bạn đọc Báo điện tử Dân trí đã sẻ chia với gia đình trong lúc bĩ cực nhất. 

"Cháu xin cảm ơn quý báo, quý bạn đọc đã giúp đỡ gia đình cháu trong lúc hoạn nạn và khó khăn nhất. Cháu hứa sẽ cố gắng học tập tốt để không phụ lòng mọi người đã giúp đỡ gia đình cháu trong thời gian qua", cháu Xoan nói.

Hoàn cảnh gia đình chị Bùi Thị Hạnh rất éo le. Chị mồ côi mẹ từ khi mới 5 tuổi. Lớn lên, chị Hạnh nên duyên với một người đàn ông cùng xã, sinh được 2 người con gái là Nguyễn Thị Xoan và Nguyễn Thị Bé (SN 2008). Cuộc sống dù còn nhiều khó khăn nhưng vợ chồng động viên nhau cố gắng để nuôi dạy con cái.

Hơn 60 triệu đồng đến với nữ sinh nghèo gặp biến cố - 3

Chị Hạnh mới sinh thêm con trai nên cũng chưa làm được gì (Ảnh: Nguyễn Duy).

Những ngày tháng hạnh phúc chưa kéo dài được lâu, tai họa lại ập xuống khi người chồng mắc bệnh ung thư và từ giã cõi trần hơn 10 năm trước. Anh ra đi, để lại cho chị Hạnh hai con thơ trong căn nhà rách nát.

Chị Hạnh lầm lũi làm thuê, cuốc mướn, kiếm bữa cơm, bữa cháo nuôi các con. Không phụ công mẹ sớm hôm tảo tần, Xoan và Bé đều chăm ngoan, học giỏi.

Hàng ngày để lo cho các con, ngoài công việc đồng áng, chị Hạnh xin đi phụ hồ cho các đội thợ trong làng với những đồng tiền công ít ỏi. Cũng từ những ngày đi phụ hồ, chị có quen và nên duyên với người đàn ông thứ hai. 

Tuy nhiên, ngày gần sinh con, chị nhận được hung tin con gái trên đường đi từ trường về nhà không may gặp tai nạn, phải nhập viện cấp cứu. Cháu Xoan sau khi đưa vào viện được chẩn đoán bị vỡ xương hàm mặt, chấn thương sọ não, vỡ xương quai hàm, mắt bị tổn thương nặng.

Sau nhiều tháng cứu chữa, vết thương cháu Xoan đã đỡ và nay đi học trở lại. Do bị thương khá nặng, nên trên khuôn mặt Xoan còn khá nhiều vết sẹo to, lồi chưa thể khắc phục. Để chữa trị những vết thương này, cần thời gian và tốn khá nhiều chi phí.