1. Dòng sự kiện:
  2. 20 năm Chương trình Nhân ái

Hơn 53 triệu đồng đến với vợ chồng nghèo nuôi 2 con bại não

(Dân trí) - Ngày 22/3, PV Dân trí đến trao số tiền 53.520.000 đồng từ Quỹ Nhân ái tuần 2 tháng 3/2017 cho hoàn cảnh vợ chồng anh Trần Văn Phương và Nguyễn Hồng Nhung, nhân vật trong bài viết: “Xót lòng nhìn vợ chồng nghèo kiệt quệ nuôi 2 con bị bại não”.

Cùng đến trao quà cho vợ chồng anh Phương chị Nhung với phóng viên Dân trí còn có ông Nguyễn Minh Tương, Phó Chủ tịch UBND xã Trường Yên, huyện Hoa Lư (Ninh Bình). Ông Tương chia sẻ, vợ chồng anh Phương có hoàn cảnh khó khăn của địa phương, đặc biệt hơn lại có 2 con bị bệnh bại não nên kinh tế gia đình ngày càng kiệt quệ.

“Chính quyền địa phương cũng thường xuyên quan tâm giúp đỡ gia đình, nhưng cũng chỉ được phần nào khó khăn. May mắn cho gia đình được báo Dân trí đăng bài kêu gọi giúp đỡ, gia đình bớt đi được phần nào khó khăn, có tiền thuốc thang, chữa bệnh cho 2 cháu”, ông Tương nói.

Ông Nguyễn Minh Tương, Phó Chủ tịch UBND xã Trường Yên trao số tiền bạn đọc ủng hộ cho vợ chồng anh Phương, chị Nhung
Ông Nguyễn Minh Tương, Phó Chủ tịch UBND xã Trường Yên trao số tiền bạn đọc ủng hộ cho vợ chồng anh Phương, chị Nhung

Khi được chúng tôi thông báo số tiền bạn đọc ủng hộ là hơn 53 triệu đồng, vợ chồng anh Phương mừng rơi nước mắt. Với anh chị, khoản tiền vô cùng lớn lao vì từ trước đến nay, có cầm cố nhà đất vay ngân hàng, vợ chồng anh chị cũng chưa bao giờ có được khoản tiền lớn như vậy.

Anh Phương xúc động cho biết, sau khi được báo Dân trí đăng bài giúp đỡ, có nhiều bạn đọc báo cũng đã gọi điện đến chia sẻ với hoàn cảnh gia đình anh. “Một số bạn đọc thấu hiểu được những khó khăn của gia đình tôi nên đã gửi quà trực tiếp giúp đỡ. Vợ chồng tôi rất xúc động và biết ơn tấm lòng hảo tâm của mọi người đã dành cho gia đình tôi”, anh Phương nói.

Chị Nhung rưng rưng nước mắt: “Có được số tiền lớn mà bạn đọc báo Dân trí giúp đỡ, vợ chồng tôi sẽ dành để mua thuốc chữa bệnh cho con. Mong sao cho 2 con không còn ốm đau nữa để vợ chồng tôi yên tâm làm việc. Bố mẹ già cũng bớt đi cực nhọc phần nào”.

Thay mặt chính quyền địa phương, ông Tương cảm ơn báo Dân trí, bạn đọc báo đã dành tấm lòng hảo tâm cho hoàn cảnh khó khăn của địa phương. Ông Tương cũng chúc báo ngày càng kết nối, giúp đỡ được nhiều hơn nữa những hoàn cảnh khó khăn trong cả nước.

Thái Bá