1. Dòng sự kiện:
  2. 20 năm Chương trình Nhân ái

Hơn 53 triệu đồng đến với người đàn ông trẻ 2 lần tai nạn giao thông "hút chết"

(Dân trí) - Hai lần bị tai nạn, gia đình không ai nghĩ Lê Ngọc Tài có thể sống nổi, nhưng Tài đã may mắn thoát khỏi “cửa tử”, nhưng nhiều năm qua, người đàn ông trẻ sống quặt quẹo cùng bố mẹ khi vợ bỏ đi, con còn nhỏ...

Sáng ngày 29/8, phóng viên Dân trí đã trao số tiền 53.290.000 đồng của bạn đọc báo Dân trí ủng hộ trong tuần 2 tháng 8/2019 tới gia đình anh Lê Ngọc Tài (SN 1990, thôn 2, xã Xuân Du, huyện Như Thanh, tỉnh Thanh Hóa).

Hơn 53 triệu đồng đến với người đàn ông trẻ 2 lần tai nạn giao thông hút chết - 1

PV Dân trí cùng đại diện chính quyền địa phương trao số tiền bạn đọc báo Dân trí đến gia đình ông Lê Ngọc Nhất.

Vẫn như thường lệ, không còn cách nào khác, vợ chồng ông Lê Ngọc Nhất và bà Phạm Thị Hạnh phải để mẹ già gần 100 tuổi và cậu con trai bị liệt nửa người ở nhà để tranh thủ đi làm  lo cho cuộc sống thường ngày.

Hai lần “hút chết” vì tai nạn giao thông, không ai trong gia đình nghĩ Tài có thể sống được. Đó là vào năm 2014, trong một lần mang đồ đến bệnh viện cho người thân, Tài không may bị tai nạn giao thông chấn thương sọ não. Chưa dừng lại đó, lần khác khi đi làm ăn xa về quê, Tài tiếp tục bị tai nạn giao thông vỡ hộp sọ.

Giữa lúc khó khăn nhất thì người vợ bỏ đi để lại đứa con thơ cho người chồng quặt quẹo vì hai lần chấn thương sọ não. Hai bố con Tài phải về ở chung với bố mẹ đẻ để có người chăm sóc.

Hơn 53 triệu đồng đến với người đàn ông trẻ 2 lần tai nạn giao thông hút chết - 2
Lê Ngọc Tài 2 lần bị tai nạn "hút chết".

Sau những lần con bị nạn, vợ chồng ông Nhất đã phải dốc toàn lực để lo cho con, trong gia đình có thứ gì bán được cũng đã bán hết, cộng với vay mượn người thân để điều trị cho con. Mặc dù được chạy chữa tốn kém, song hiện Tài bị liệt nửa người, không còn khả năng tự đi lại.

Qua bài viết: “Cha mẹ nghèo bất lực nhìn con quặt quẹo vì 2 lần tai nạn giao thông "hút chết"” đăng trên báo điện tử Dân trí, các nhà hảo tâm từ khắp mọi miền đã động viên, chia sẻ cả về vật chất lẫn tinh thần đến hoàn cảnh gia đình ông Lê Ngọc Nhất.

Đón nhận quà bạn đọc báo Dân trí ủng hộ, ông Lê Ngọc Nhất xúc động: “Gia đình không biết nói gì hơn ngoài lời cảm ơn đến báo Dân trí và các nhà hảo tâm đã động viên, giúp đỡ gia đình tôi trong lúc khó khăn này. Bố mẹ tuy già nhưng con cái mang bệnh thì phải cố gắng thôi chứ biết làm sao bây giờ”.

Hơn 53 triệu đồng đến với người đàn ông trẻ 2 lần tai nạn giao thông hút chết - 3
Vợ bỏ đi, Tài về ở với bố mẹ và bà nội năm nay đã gần 100 tuổi.

Anh Đỗ Đình Hữu, cán bộ chính sách xã Xuân Du, huyện Như Thanh chia sẻ: Hoàn cảnh gia đình anh Tài có một vợ và con nhỏ, nhưng vợ đã bỏ đi, còn bản thân anh Tài sau 2 lần bị tai nạn giờ đây không còn làm được việc gì. Về phía địa phương cũng đã xét các chế độ chính sách người khuyết tật đặc biệt nặng đối với trường hợp anh Tài.

“Trường hợp anh Tài phải sống phụ thuộc hoàn toàn vào gia đình, không làm được việc gì để tăng thu nhập nên cuộc sống rất khó khăn. Thay mặt chính quyền địa phương, xin được gửi lời cảm ơn sâu sắc đến báo Dân trí và các nhà hảo tâm đã quan tâm ủng hộ đến trường hợp người khuyết tật đặc biệt nặng của địa phương”.

Duy Tuyên