Bình Định:
Hơn 52 triệu đồng đến hai anh em mắc bệnh hiểm nghèo
(Dân trí) - Chiều 21/4, PV Dân trí cùng đại diện chính quyền xã Hoài Thanh, huyện Hoài Nhơn (Bình Định) đến thăm trao số tiền 52.460.000 đồng do bạn đọc ủng hộ hai anh em Trung và Anh, nhân vật trong bài viết: Xót thương hai anh em học giỏi cùng mắc bệnh hiểm nghèo.
Chúng tôi trở lại gia đình anh Lê Văn Hoa (42 tuổi thôn Mỹ An 1, xã Hoài Thanh, bố của hai em Lê Quốc Trung và Lê Võ Minh Anh) đúng vào ngày anh Hoa đang chuẩn bị mâm cơm đạm bạc cúng giỗ tròn 3 năm ngày người vợ quá cố mất vì căn bệnh ung thư. Vợ mất bỏ lại cho anh Hoa hai người con đều mắc phải căn bệnh hiểm nghèo. “Nhanh thật! Mới đó mà đã 3 năm rồi…”, anh Hoa thở dài.
Theo anh Hoa cho biết, anh vừa mới đưa cháu Trung vào Bệnh viện Nhi Đồng 2 rồi Bệnh viện Chợ Rẫy tái khám. Em Trung bị u tuyến yên đã phẫu thuật hai lần nhưng vẫn không khỏi. Hiện nay, mắt phải của Trung không nhìn thấy, đầu vẫn đau mỗi khi trái gió trở trời. Hàng ngày, Trung vẫn duy trì uống thuốc đều đặn theo đơn bác sĩ. Tới hẹn hai cha con lại dắt nhau vào Bệnh viện Chợ Rẫy tái khám và chờ sức khỏe ổn định để bắn tia Gamma Knife do u não của Trung không thể can thiệp bằng mổ.
Trong khi đó, cô em gái là Lê Võ Minh Anh (13 tuổi) thì bị bệnh u tuyến thượng thận từ khi lên 2 tuổi. Dù đã phẫu thuật nhưng từ đó đến nay, em vẫn phải duy trì uống thuốc đều đặn hàng ngày theo đơn bác sĩ.
Hai đứa con mang trong mình trọng bệnh, trong khi anh Hoa với nghề thợ mộc, thu nhập bấp bênh. Hàng ngày, dù phải gồng mình, cố gắng làm lo tiền ăn học, tiền chữa bệnh cho hai người con khiến cuộc sống gia đình anh đi vào bế tắc.
Sau khi thăm hỏi, PV Dân trí cùng đại diện chính quyền xã Hoài Thanh đã trao số tiền 52.460.000 đồng do bạn đọc báo ủng hộ với mong muốn anh Hoa có khoản tiền để lo chữa bệnh cho 2 đứa con đang mắc trọng bệnh.
Nhận số tiền, anh Hoa xúc động: “Thực chẳng biết nói gì hơn. Tôi xin cảm ơn bạn đọc, nhà hảo tâm, cảm ơn báo Dân trí đã luôn đồng hành với những hoàn cảnh khó khăn như gia đình tôi. Số tiền này tôi sẽ gửi tiết kiệm để lo chữa bệnh cho các cháu vì bác sĩ nói hai cháu có thể sống chung cả đời với bệnh”.
Thay mặt gia đình và chính quyền địa phương, ông Trần Văn Thông, cán bộ Văn hóa – xã hội xã Hoài Thanh cũng đã gửi lời cảm ơn chân thành đến bạn đọc hảo tâm và báo Dân trí đã quan tâm giúp đỡ đến trường hợp khó khăn của địa phương.
Doãn Công