1. Dòng sự kiện:
  2. 20 năm Chương trình Nhân ái

Hơn 36 triệu đồng đến người mẹ mỗi ngày chỉ ngủ 2 giờ, mơ ngày cứu con

(Dân trí) - Ngày 6/7, PV Dân trí đã đến trao 36.970.000 đồng đến gia đình chị Nguyễn Thị Huệ (ở tổ 44 phường Hòa An, quận Cẩm Lệ, Đà Nẵng). Đây là tấm lòng bạn đọc ủng hộ chị Huệ, người mẹ từng mỗi ngày chỉ ngủ 2 giờ, mơ ngày cứu con.

Gần 37 triệu đồng bạn đọc ủng hộ qua Qũy Nhân ái của báo Dân trí đã được trao đến gia đình chị Huệ
Gần 37 triệu đồng bạn đọc ủng hộ qua Qũy Nhân ái của báo Dân trí đã được trao đến gia đình chị Huệ

Như Dân trí đã có bài báo, hoàn cảnh của gia đình chị Huệ rất khó khăn. Chồng mất từ năm 2009 tới nay, một mình chị Huệ nuôi 4 con thơ. Con trai thứ hai của chị (nay đang học lớp 11) lại mắc bệnh tim bẩm sinh, thường xuyên ra vào viện. Những ngày ngặt nhất là những ngày cháu Bảo Tâm, đứa con trai thứ của chị bị đau tim bẩm sinh, suốt từ khi cháu còn nhỏ tới nay. Chị phải vay mượn khắp nơi, rồi con ra viện, chị lại “cày cuốc” không tiếc sức mình để trả nợ cho con. Xoay sở đủ bề chạy ăn từng bữa cho cả nhà, rồi trả nợ những lần vay mượn để đóng viện phí cho con, người mẹ ấy từng mỗi ngày chỉ ngủ có 2 giờ đồng hồ. Chị không nề hà bất cứ công việc gì từ bán hàng rong, dọn dẹp nhà cửa thuê, phụ bán quán, làm phụ hồ, làm nấm rơm...

Qua Dân trí, trong tuần 4 tháng 6 vừa qua, bạn đọc đã ủng hộ đến gia đình chị 36.970.000 đồng. Chị Huệ cho biết, chị sẽ dành phần trả nợ những ngày con nằm viện. Cháu Tâm - con trai chị dù bị bệnh tim bẩm sinh nhưng những ngày hè lại đi làm thêm để đỡ đần cho mẹ. Mới hôm rồi đây, Tâm tranh thủ ngày hè đi làm đuối sức lại ngã bệnh nằm viện gần một tuần đến hôm nay (6/7) mới xuất viện về nhà. Còn lại chị sẽ dành dụm làm vốn để bán buôn mưu sinh, lo cho các con được ăn học đến nơi đến chốn.

“Ước mơ một đời của tôi là được thoát nghèo, đủ sức lo cho các con được ăn học tới nơi tới chốn, nên người. Tôi không nề hà, không kể việc lao động nặng nhọc nào. Chỉ mong ông trời thương cho mình có sức để làm lụng. Tôi biết trong cuộc sống này còn có nhiều hoàn cảnh, mảnh đời thương tâm hơn cả hoàn cảnh của gia đình mình nữa. Phước phần gia đình được mọi người qua tâm, lo lắng, giúp đỡ cho gia đình tôi hôm nay, qua báo Dân trí, tôi xin gửi lời cảm ơn sâu tự đáy lòng mình” - chị Huệ gửi lời tri ân đến bạn đọc đã quan tâm, ủng hộ hoàn cảnh khó khăn của chị qua Dân trí.

Khánh Hiền - Nguyên Vũ