1. Dòng sự kiện:
  2. 20 năm Chương trình Nhân ái

Hơn 34 triệu đồng đến với bệnh nhân “mọc thêm đầu trên mặt”

(Dân trí) - Gia cảnh khó khăn không có điều kiện hóa trị, xạ trị, sau phẫu thuật bóc khối bướu, bà Đông bị một khối phì đại to như chiếc đầu thứ hai trên mặt. Nhờ bạn đọc Dân trí giúp đỡ, bệnh nhân đã được phẫu thuật lại, chuẩn bị bước vào giai đoạn điều trị ung thư.


Đại diện phòng Công tác Xã hội, Chợ Rẫy trao tiền bạn đọc Dân trí giúp bà Đông

Đại diện phòng Công tác Xã hội, Chợ Rẫy trao tiền bạn đọc Dân trí giúp bà Đông

Hơn 20 năm mang trong mình căn bệnh u xương ác tính, nhưng điều kiện gia đình khốn khó nên bà Trần Thị Đông (52 tuổi, ngụ tại Bến Tre) phải sống với gương mặt mang khối bướu dị thường. Tháng 8/2015, bà đã phải nhập viện trong tình trạng khó thở, đau đớn do khối u xâm lấn vào xương sàn sọ, phá hủy xương xoang, gây mù hoàn toàn mắt phải.

Sau cuộc phẫu thuật phức tạp, các bác sĩ tại bệnh viện Chợ Rẫy đã can thiệp bóc thành công khối bướu lớn cho bệnh nhân, đồng thời chỉ định hóa trị, xạ trị để tiêu diệt tế bào ung thư. Tuy nhiên, bà Đông đã không thể lo nổi chi phí cho việc điều trị. Hơn 2 tháng sau cuộc mổ, bà đã phải quay lại bệnh viện trong tình trạng hốc mắt phải xuất hiện một khối phì đại to như trái dừa, bốc mùi hôi thối nồng nặc.

Trước cảnh bần cùng của người bệnh, sau bài viết đăng trên Dân trí, nhiều bạn đọc đã cảm thông chia sẻ viện phí cho bà Đông. Nhờ sự giúp sức kịp thời ấy, bà đã đủ điều kiện thực hiện cuộc phẫu thuật lần thứ hai để múc bỏ toàn bộ khối phì đại do tế bào ung thư ác tính phát triển tạo thành.

Để có cơ hội đẩy lùi căn bệnh nguy hiểm trên, bệnh nhân buộc phải bước vào quá trình điều trị ung thư theo chỉ định của bác sĩ. Nhằm tiếp tục hỗ trợ chi phí cho người đàn bà khốn khổ theo tiếp việc điều trị, ngày 17/12, tại bệnh viện Chợ Rẫy, đại diện Dân trí đã trao số tiền 34.610.000 đồng bạn đọc giúp đỡ cho bà Đông trong tháng 11. Nhận khoản tiền trên, vợ chồng bà xúc động bày tỏ lời cảm ơn đến quý báo cùng các mạnh thường quân đã quan tâm chia sẻ, tạo điều kiện để bà chiến đấu với bệnh tật.

Vân Sơn