1. Dòng sự kiện:
  2. 20 năm Chương trình Nhân ái

Quảng Bình:

Hơn 30 triệu đồng đến với bé 14 tháng tuổi bị bệnh bại não bẩm sinh

(Dân trí) – Nhìn khuôn mặt hốc hác, đôi mắt lờ đi, toàn thân trơ gầy, dưới làn da mỏng manh trên ngực bé bắt đầu lộ ra nhiều xương …những biểu hiện rõ rệt nhất do căn bệnh bại não bẩm sinh hành hạ đang khiến sự sống của bé Lâm trở nên hết sức mong manh.

Hơn 1 tuần nay, bé Ngô Thị Hải Lâm, nhân vật trong bài viết: “Sự sống mong manh của bé 14 tháng tuổi mắc bệnh bại não” đang chịu nhiều đau đớn do bị bệnh tật hành hạ. Bé Hải Lâm ngày càng trở nên yếu ớt. Ngoài căn bệnh bại não bẩm sinh đang đẩy bé đến gần hơn với cái chết thì cháu lại bị bệnh viêm phổi nặng hành hạ suốt những ngày qua.

Lồng ngực của bé Lâm lộ ra rất nhiều xương do bị viêm phổi nặng

Lồng ngực của bé Lâm lộ ra rất nhiều xương do bị viêm phổi nặng

Nhìn chiếc đầu ọp ẹp, méo mó và đôi mắt mờ đục của bé Lâm mà chị Lan không cầm được nước mắt. Trên ngực cháu bắt đầu lộ ra nhiều xương ẩn dưới làn da mỏng. Nằm gọn trong vòng tay mẹ, cháu thở từng hơi yếu ớt, thỉnh thoảng lại nấc lên từng cơn trông thật tội nghiệp.

Hơn 14 tháng kể từ khi chào đời là chuỗi ngày cháu nếm đủ mọi đau đớn vì bệnh tật hành hạ. Sinh ra bé đã mắc căn bệnh bại não bẩm sinh nghiệt ngã, bệnh càng trở nên trầm trọng hơn, và cũng đồng nghĩa với sức khỏe của bé cũng yếu dần đi. Thêm vào đó, căn bệnh viêm phổi cùng nhiều chứng bệnh khác đã khiến sự sống của bé Lâm trở nên hết sức ngắn ngủi.

Lồng ngực của bé Lâm lộ ra rất nhiều xương do bị viêm phổi nặng

Mấy ngày nay bé Lâm rất yếu ớt và khó thở. Trong vòng tay mẹ, thỉnh thoảng bé lại nấc lên từng cơn đau đớn

Dù rất thương con, thương cho hoàn cảnh bất hạnh của gia đình nhưng với đồng lương công nhân ít ỏi, kết quả của những ngày chắt bóp tảo tần cũng không đủ thuốc thang cho con và trang trải cuộc sống quá đỗi chật vật. Người cha, người mẹ ấy cứ mỗi ngày nuốt nước mắt bất lực chứng kiến đứa con đang tuột dần trong vòng tay.

Thế rồi, thông tin về hoàn cảnh khó khăn đã được PV Báo Dân trí tại Quảng Bình tiếp cận và viết bài. Trong một thời gian ngắn, bé Hải Lâm đã nhận được những lời chia sẻ, động viên và hỗ trợ kịp thời. Một số tiền từ tình cảm của các tấm lòng hảo tâm đã được trao đến tay hoàn cảnh bất hạnh. Sự sống của bé Hải Lâm như được nhen nhóm, gia đình bé có thêm một chút để trang trải viện phí, dẫu biết rằng bệnh tình của cháu có thể tiêu tốn hàng trăm triệu đồng nhưng cũng khó lòng bình phục.

PV
PV Dân trí tại Quảng Bình trao tận tay số tiền 32.290.000 đồng, do bạn đọc ủng hộ QNA tuần 1 tháng 5/2013 tới gia đình anh Ngô Mậu Tâm ở thôn Lộc Hạ, xã An Thủy, huyện Lệ Thủy (đang tạm trú tại TK8, phường Bắc Lý, TP Đồng Hới, Quảng Bình)

Trở lại thăm bé Lâm lần này, PV Dân trí tại Quảng Bình tiếp tục mang theo món quà 32.290.000 đồng của nhiều bạn đọc hảo tâm ủng hộ qua QNA tuần 1 tháng 5/2013 gửi tặng để giúp bé Hải Lâm sớm có cơ hội được chữa trị bệnh tật. Anh Tâm cho biết, sắp tới vợ chồng anh sẽ đưa bé Hải Lâm vào Bệnh viện Trung ương Huế khám và điều trị.

Đón nhận món quà của bạn đọc từ tay PV Dân trí, anh Tâm hết sức xúc động. Thay mặt gia đình anh gửi lời cảm ơn tới các nhà hảo tâm, báo Dân trí và các anh em phóng viên đã giành sự quan tâm đến gia đình anh trong thời gian qua. 

Đăng Đức – Đặng Tài