1. Dòng sự kiện:
  2. 20 năm Chương trình Nhân ái

Hơn 257 triệu đồng đến với các hoàn cảnh cùng cực ở xứ Nghệ

(Dân trí) - Những ngày trước Tết vừa qua PV Báo Dân trí tại Nghệ An cùng với chính quyền địa phương đã trực tiếp đến thăm và trao 257.315.000 tới 4 gia đình có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn trên địa bàn tỉnh Nghệ An để được đón Tết vui vẻ.

Trao hơn 142 triệu đồng đến gia đình cháu bé bị tim bẩm sinh.

1. Theo đó, phóng viên Dân trí đã cùng chính quyền địa phương trực tiếp đến thăm và trao tổng số tiền 142.905.000 đồng (Quỹ Nhân ái ủng hộ tuần 4 tháng 12 năm 2015 là 114.100.000 đồng và tuần 1 tháng 1 năm 2016 là 28.850.000 đồng) đến hoàn cảnh gia đình bà Phạm Thị Hương (trú tại xóm Hải Nam, xã Diễn Bích, huyện Diễn Châu) nhân vật trong bài viết: “Bé trai mắc “trăm thứ bệnh” do di chứng từ “con quỷ đội lốt người”.

Bà Phạm Thị Hương ký nhận số tiền PV Dân trí trao.
Bà Phạm Thị Hương ký nhận số tiền PV Dân trí trao.

Hiện tại bà Phạm Thị Hương một mình phải chăm sóc đứa cháu ngoại là Phạm Mạnh Hùng (6 tháng tuổi) tại bệnh viện Sản - Nhi Nghệ An. Từ khi sinh ra Mạnh Hùng đã không may mang trong mình nhiều chứng bệnh nan y như: Bệnh thần kinh, não bé bẩm sinh, hai mắt bị mờ, viêm phổi, viêm phế quản, thoát vị bẹn … Những căn bệnh của em có thể là di chứng từ những trận đòn roi mà người cha đã hành hạ đánh đập mẹ em trong lúc mang thai.

Từ khi sinh ra em, cơ thể em đã rất yếu, biến dạng, hai chân cũng không cử động được. Hoàn cảnh gia đình quá khó khăn nên người mẹ cũng phải dứt lòng để đứa con còn đỏ hỏn ở nhà để đi làm thuê mong kiếm chút tiền chữa bệnh cho con. Một mình bà Hương ôm đứa cháu ngoại đi khắp các bệnh viện lớn nhỏ trong cả nước với mong muốn cứu được đứa cháu tội nghiệp thoát khỏi cảnh bị bệnh tật hành hạ. Có những lúc để dành tiền mua thuốc cho cháu bà phải nhịn ăn, một mình trong bệnh viện để chăm sóc cháu.


PV Dân trí cùng Hội chữ Thập đỏ Diễn Châu trao số tiền 142.905.000 triệu đồng đến bà Hương.

PV Dân trí cùng Hội chữ Thập đỏ Diễn Châu trao số tiền 142.905.000 triệu đồng đến bà Hương.

Sau đó, bà Hương quyết định gửi tiết kiệm 100 triệu đồng để sau này cho cháu.
Sau đó, bà Hương quyết định gửi tiết kiệm 100 triệu đồng để sau này cho cháu.

Đón nhận món quà của bạn đọc bà Hương nghẹn ngào: “Được mọi người quan tâm ủng hộ trong những lúc gia đình tôi khổ cực nhất chúng tôi không biết lấy gì để đền đáp công ơn của các nhà hảo tâm và báo Dân trí. Nếu không có sự giúp đỡ của mọi người thì giờ đây có lẽ tính mạng của cháu tôi đã nguy cấp lắm rồi”.

Có mặt trong buổi trao quà bà Phan Thị Nguyên - Chủ tịch Hội chữ thập đỏ huyện Diễn Châu xúc động: “Hoàn cảnh gia đình bà Hương là một trong những hộ khó khăn nhất trên địa bàn huyện. Chúng tôi rất lấy làm biết ơn khi được báo điện tử Dân trí cũng như các nhà hảo tâm đã quan tâm giúp đỡ không những gia đình bà Hương mà còn nhiều hoàn cảnh khác trên địa bàn. Thay mặt chính quyền địa phương tôi xin gửi lời cảm ơn sâu sắc nhất đến quý báo cũng như các nhà hảo tâm trong cả nước”.

Bà Phan Thị Nguyên - Chủ tịch Hội chữ thập đỏ huyện Diễn Châu bế cháu con bà Hương động viên chia sẻ.
Bà Phan Thị Nguyên - Chủ tịch Hội chữ thập đỏ huyện Diễn Châu bế cháu con bà Hương động viên chia sẻ.

2, Chia tay gia đình bà Hương, chúng tôi tiếp tục đến thăm gia đình anh Hoàng Văn Lưu (trú tại xóm 7, xã Thanh Ngọc, huyện Thanh Chương, Nghệ An) nhân vật trong bài viết: “Xót xa người mẹ nghèo đếm từng ngày chờ chết vì căn bệnh ung thư tủy”. Tại đây PV cùng chính quyền địa phương trao đến gia đình số tiền 23.130.000 đồng của Quỹ Nhân ái tuần 1 tháng 1 năm 2016 ủng hộ.

Sau khi sinh hạ đứa con trai thứ hai cũng là lúc chị Nguyễn Thị Huynh (SN 1984, vợ anh Lưu) phải nằm liệt giường vì căn bệnh u cột sống, ung thư tủy. Những ngày phải chiến đấu với tử thần để giành lại sự sống cho bản thân cũng là những giây phút chị khao khát được nhìn các con, được ôm chúng vào lòng, được cho con bú dòng sữa của người mẹ nhưng cái hạnh phúc bình dị, nhỏ nhoi của biết bao người mẹ khác chị chưa một lần được thực hiện bởi căn bệnh đã khiến chị phải xa cách các con từ lúc nó mới sinh.

Ông Nguyễn Công Phùng – PCT UBND xã Thanh Ngọc, đại diện chính quyền địa phương trao số tiền 23.130.000 đồng bạn đọc ủng hộ tuần 1 tháng 1 đến gia đình anh Hoàng Văn Lưu
Ông Nguyễn Công Phùng – PCT UBND xã Thanh Ngọc, đại diện chính quyền địa phương trao số tiền 23.130.000 đồng bạn đọc ủng hộ tuần 1 tháng 1 đến gia đình anh Hoàng Văn Lưu
Hơn 257 triệu đồng đến với các hoàn cảnh cùng cực ở xứ Nghệ - 6
Hiện tại sức khỏe của chị Huỳnh đang diễn biến rất xấu, niềm hạnh phúc của chị lúc này là được nhìn thấy đứa con thơ vui cười mỗi ngày.
Hiện tại sức khỏe của chị Huỳnh đang diễn biến rất xấu, niềm hạnh phúc của chị lúc này là được nhìn thấy đứa con thơ vui cười mỗi ngày.

Hiện tại dù được điều trị tích cực nhưng sức khỏe của chị Huynh đang diễn biến ngày một xấu dần đi. Cơ thể chị càng gầy gò tiều tụy hơn trước rất nhiều, nửa thân dưới của chị không thể cử động được. Phải nằm liệt giường trong thời gian dài nên xuất hiện dấu hiệu hoại tử ở một số vị trí, sinh hoạt hàng ngày đều nhờ hoàn toàn vào sự chăm sóc của người thân.

Đón nhận món quà của bạn đọc chị Huynh không cầm được nước mắt: “Những ngày tháng cuối cùng được ở bên các con nhìn thấy chúng cười em rất hạnh phúc. Qua đây em cũng xin gửi lời cám ơn đến tất cả các nhà hảo tâm đã động viên em cả về vật chất lẫn tinh thần trong suốt thời gian qua. Em cũng xin gửi lời cảm ơn đến tập thể cán bộ, phóng viên, tòa soạn báo Dân trí đã không quản đường xa, mưa gió giúp đỡ gia đình em trong lúc gia đình em khó khăn cùng cực nhất”.

3, Hơn 40 triệu đồng đến với cụ bà 80 tuổi nuôi con, cháu tâm thần. Theo đó, PV cùng chính quyền xã Đức Thành, huyện Yên Thành đã trao số tiền 40.800.000 đồng Quỹ Nhân ái ủng hộ tuần 4 tháng 12/2015 đến gia đình bà Nguyễn Thị Hành nhân vật trong bài viết: “Bé 12 tuổi khóc ròng khi nghe ai nhắc đến bố và mẹ”.

Đại diện chính quyền địa phương trao số tiền 40.800.000 đồng bạn đọc ủng hộ tuần 4 tháng 12 năm 2015 đến gia đình bà Nguyễn Thị Hành.
Đại diện chính quyền địa phương trao số tiền 40.800.000 đồng bạn đọc ủng hộ tuần 4 tháng 12 năm 2015 đến gia đình bà Nguyễn Thị Hành.

Gia đình bà Nguyễn Thị Hành (85 tuổi,ở xóm Nam Lĩnh, xã Đức Thành, huyện Yên Thành, Nghệ An) biết đến là hộ thuộc diện đặc biệt khó khăn nhất trong toàn xã. Đặc biệt, từ khi người con dâu là chị Nguyễn Thị Nhân đột ngột qua đời vì bệnh tật. Còn lại trong nhà một mình người bà già nua đã ở cái tuổi gần đất xa trời phải lo lắng cho cuộc sống cho người con trai bị bệnh tâm thần và hai đứa cháu nhỏ trí tuệ cũng không được bình thường.

Cả gia đình chỉ sống trông chờ vào những đồng tiền trợ cấp ít ỏi hàng tháng, phải chi tiêu tằn tiện lắm người bà khốn khổ mới lo được những bữa cơm đạm bạc qua ngày cho con và các cháu. Mỗi lần nhìn lên bàn thờ của người con dâu xấu số bà chỉ biết lặng lẽ lau vội những giọt nước mắt. Bà cố gắng gượng chút sức tàn để gồng gánh lo mọi việc, bà cũng chỉ sợ rằng một mai đây nếu lỡ bà không còn nữa thì cuộc sống của người con trai và các cháu sẽ không biết phải trông cậy vào ai nữa.

Đón nhận món quà của bạn đọc, bà nghẹn ngào: “Năm nay có lẽ nhà tôi đã có thịt để ăn Tết rồi, bà cháu chúng tôi cảm ơn các nhà hảo tâm nhiều lắm. Nhờ có mọi người giúp đỡ nên cuộc sống gia đình tôi đỡ hơn trước rất nhiều. Tôi sẽ dùng số tiền này thật tiết kiệm để lo cho cuộc sống hàng ngày và các cháu của tôi ăn học nên người”.

PV Dân trí cùng BS Dương Đình Chỉnh - PGĐ BVĐK Nghệ An trao quà đến chị Tịnh.
PV Dân trí cùng BS Dương Đình Chỉnh - PGĐ BVĐK Nghệ An trao quà đến chị Tịnh.

4, Tiếp đó, PV Dân trí cùng lãnh đạo BVĐK Nghệ An đã trao 50.480.000 đồng (tuần 3 tháng 1) tới gia đình chị Nguyễn Thị Tịnh trú tại xóm 6, xã Thanh Thịnh, huyện Thanh Chương, Nghệ An. Nhân vật trong bài viết: “Mã số 2044: Bố bị tai nạn giao thông, cả gia đình rơi vào bĩ cực”.

Gia đình chị Tịnh có chồng là anh Nguyễn Trọng Hùng (SN 1978) không may gặp phải tai nạn giao thông, chấn thương sọ não đang được điều trị tại bệnh viện Hữu nghị đa khoa Nghệ An. Ngoài ra, cuộc sống còn bi đát hơn, khi chị phải chứng kiến 3 đứa con của mình là: Nguyễn Thị Tố Uyên (SN 1999), Nguyễn Trọng Linh (SN 2000), Nguyễn Thị Mến (SN 2006), trong đó hai người con gái là Uyên và Mến không may mắc phải căn bệnh bại não, chân tay co quắp, cơ thể không bình thường, hai cháu cũng không thể đi lại được.

Hiện tại sức khỏe anh Hùng ngày một yếu đi.
Hiện tại sức khỏe anh Hùng ngày một yếu đi.

BS Dương Đình Chỉnh chia sẻ nỗi đau cùng gia đình anh Hùng và hứa sẽ tạo mọi điều kiện tốt nhất để điều trị cho anh Hùng.
BS Dương Đình Chỉnh chia sẻ nỗi đau cùng gia đình anh Hùng và hứa sẽ tạo mọi điều kiện tốt nhất để điều trị cho anh Hùng.

Cuộc sống của gia đình vốn đã khó khăn trăm bề khi mọi chi tiêu sinh hoạt trong gia đình và tiền thuốc thang chữa bệnh cho các con đều dựa hoàn toàn vào sức lao động của một mình người chồng là anh Nguyễn Trọng Hùng.

Nhưng không may trong một lần trên đường đi làm về anh Hùng gặp phải tai nạn giao thông, đến thời điểm hiện tại anh đã hôn mê nhiều ngày liền, sự sống đang rất nguy kịch và đang được điều trị tại BVĐK Nghệ An.

Chị Tịnh đã rơi nước mắt trong ngày PV Dân trí trao quà.
Chị Tịnh đã rơi nước mắt trong ngày PV Dân trí trao quà.

Tại buổi trao quà có BS Dương Đình Chỉ - PGĐ BVĐK Nghệ An chứng kiến. Tại đây, BS Chỉnh đã động viên chia sẻ, an ủi chị Tịnh cố gắng chăm sóc chồng thật tốt hơn, phía bệnh viện sẽ hỗ trợ mức tối đa và trong khả năng có thể để chồng chị được chữa bệnh.

Nguyễn Duy