1. Dòng sự kiện:
  2. 20 năm Chương trình Nhân ái

Hơn 246 triệu đồng tiếp tục đến với hai bố con anh Vũ bị ung thư máu

(Dân trí) - Lần thứ 2 nhận quà của bạn đọc báo điện tử Dân trí, anh Phan Văn Vũ – nhân vật trong bài viết: “Nghẹn ngào cảnh hai bố con ung thư máu chăm nhau” xúc động gửi lời cám ơn đến các nhà hảo tâm và cũng bày tỏ mong muốn được chia sẻ một phần đến các hoàn cảnh còn khó khăn và thiếu may mắn hơn mình.

Hoàn cảnh của bố con anh Phan Văn Vũ thời gian qua đã dành được nhiều sự quan tâm của bạn đọc báo điện tử Dân trí. Thông qua quỹ Nhân Ái của báo, lần đầu tiên anh Vũ nhận 799.700.000 đồng (theo danh sách kết chuyển tuần 4/3), trong đó anh đã trích ra số tiền 199.700.000 đồng để giúp đỡ một số hoàn cảnh khó khăn khác. Lần này anh tiếp tục nhận 246.030.000 đồng (theo danh sách kết chuyển tuần 1/4 + tuần 2/4 + tuần 3/4) tại phòng Công tác xã hội của Viện huyết học truyền máu TW. Ngoài số tiền trên, hai bố con cũng đã nhận được hơn 1 tỉ đồng của bạn đọc giúp đỡ trực tiếp tại bệnh viện trong những ngày qua.

Tinh thần anh Vũ khá thoải mái vì giờ không còn phải lo lắng về tiền nong đi viện nữa.
Tinh thần anh Vũ khá thoải mái vì giờ không còn phải lo lắng về tiền nong đi viện nữa.
Đây là lần thứ 2 anh nhận quà của bạn đọc báo điện tử Dân trí.
Đây là lần thứ 2 anh nhận quà của bạn đọc báo điện tử Dân trí.

Xúc động vì tiếp tục được bạn đọc báo điện tử Dân trí quan tâm, anh Vũ cho hay: “Hai bố con cùng bị bệnh, khó khăn thì còn nhiều lắm nhưng tạm thời đã rất yên tâm chữa trị vì được bạn đọc báo điện tử Dân trí giúp đỡ rất nhiều về mặt tài chính. Trong tổng số tiền 246.030.000 đồng này, bố con cháu xin trích ra 100.000.000 đồng để giúp đỡ cho các hoàn cảnh khó khăn khác. Cụ thể trích 50.000.000 đồng để ủng hộ quỹ suất ăn từ thiện của bệnh viện Huyết học truyền máu TW và 50.000.000 đồng ủng hộ cho vợ chồng chị Đặng Thị Hà (MS 2923) để chồng chị Hà có thể tiến hành ca mổ sớm, cứu lấy đôi chân của anh”.

Trong tổng số tiền nhận được, anh trích ra 50 triệu đồng để ủng hộ suất ăn từ thiện của bệnh viện và 50 triệu đồng ủng hộ cho MS 2923.
Trong tổng số tiền nhận được, anh trích ra 50 triệu đồng để ủng hộ suất ăn từ thiện của bệnh viện và 50 triệu đồng ủng hộ cho MS 2923.

Đó là tâm nguyện của gia đình anh Vũ khi muốn chia sẻ một phần may mắn của mình đến với những người còn bất hạnh. Số tiền còn lại, anh xin để bố con tiếp tục có điều kiện chữa trị trong thời gian dài. Trong tâm sự với chúng tôi, anh Vũ không quên gửi lời cám ơn đến bạn đọc báo điện tử Dân trí suốt thời gian qua đã đồng hành, giúp đỡ bố con anh rất nhiều. Về căn bệnh của hai bố con hiện tại đang tạm thời ổn định với phác đồ điều trị của các bác sĩ đưa ra nên không quá lo lắng.

PV Dân trí sẽ tiếp tục thông tin về tình hình sức khỏe của hai bố con anh Vũ đến bạn đọc trong thời gian tiếp theo.

Phạm Oanh