1. Dòng sự kiện:
  2. 20 năm Chương trình Nhân ái

Hơn 22 triệu đồng đến với cậu học sinh phải sống đời thực vật sau viêm não

(Dân trí) - Sáng 14/6, PV Dân trí đã trở lại Bệnh viện Chỉnh hình và Phục hồi chức năng Đà Nẵng trao tới gia đình em Hồ Phước Nhật (sinh 2002, trú khối phố Châu Hiệp, thị trấn Nam Phước, huyện Duy Xuyên, tỉnh Quảng Nam) – nhân vật trong bài “Cậu học sinh sống đời thực vật sau viêm não” số tiền 22.300.000 đồng.

Cách đây khoảng năm rưỡi, Nhật bị sốt. Mặc dù đã được gia đình cho uống thuốc hạ sốt nhưng không đỡ. Sau đó, gia đình đưa em ra bệnh viện huyện rồi chuyển ra Bệnh viện Phụ sản – Nhi Đà Nẵng. Theo các bác sĩ, Nhật bị bệnh viêm não.

Do di chứng của viêm bão, Nhật bị co rút tứ chi, sống đời thực vật. Em được điều trị từ Bệnh viện Phụ sản – Nhi Đà Nẵng rồi chuyển qua Bệnh viện Chỉnh hình và Phục hồi chức năng Đà Nẵng.

Chú Hồ Phước Thanh – bố của em Nhật cho biết, Nhật là một học sinh giỏi trong nhiều năm liền. Nếu không bị bệnh thì năm nay em đã học lớp 9 rồi.

Gia đình chú Hồ Phước Thanh nhận số tiền 22.300.000 đồng của Báo Dân trí trao
Gia đình chú Hồ Phước Thanh nhận số tiền 22.300.000 đồng của Báo Dân trí trao

Từ một cậu bé kháu khỉnh, giờ em phải nằm một chỗ, sống đời thực vật là một cú sốc quá lớn đối với vợ chồng chú Thanh.

Hai vợ chồng già phải bỏ hết công việc, suốt ngày ở bệnh viện chăm con, chỉ mong con có thể ngồi dậy, tự vệ sinh cá nhân được. Tuy nhiên, ước mong đó thật sự khó với tình trạng bệnh của Nhật lúc này.

Hoàn cảnh gia đình gia đình chú Thanh vốn đã có khó khăn, nay càng khó khăn hơn. Để có cơm ăn hàng ngày, vợ chồng chú hầu như phải xin cơm từ thiện. Có khi hai vợ chồng cùng ăn chung một hộp cơm.

Từ lúc Báo Dân trí viết bài, ngoài số tiền 22.300.000 đồng mà Báo trực tiếp đến trao cho gia đình, có một số bạn đọc cũng đã gửi ủng hộ qua đường bưu điện cho chú Thanh. Tuy nhiên, bên cạnh đó, vẫn có những trường hợp, lợi dụng hoàn cảnh khó khăn của chú ấy để lừa đảo.

Chú Thanh cho biết, hôm vừa rồi có người gọi điện cho chú bảo là muốn ủng hộ tiền cho em Nhật, nhưng trước hết chú Thanh phải nộp card điện thoại cho hắn. Tuy nhiên, vì phóng viên đã căn dặn trước nên chú Thanh biết đó là chiêu lừa đảo và không làm theo.

Đón nhân số tiền từ Báo Dân trí, chú Thanh xúc động cảm ơn Báo và những tấm lòng đã chia sẻ để gia đình chú có điều kiện tiếp tục chữa bệnh cho con.

Khánh Hồng