1. Dòng sự kiện:
  2. 20 năm Chương trình Nhân ái

Hơn 21 triệu đồng tiếp tục đến với em Hiền bị tim

(Dân trí) - Vừa trải qua ca mổ và hiện đang nằm hậu phẫu tại khoa C8 Tim mạch, bệnh viện Bạch Mai, tình hình sức khỏe của em Lê Đức Hiền đã có phần cải thiện đáng kể. Tuy nhiên theo bác sĩ điều trị cho em thì: “Đã phẫu thuật lấy cả van hỏng đi rồi nhưng vì vi khuẩn nằm rải rác khắp người chứ không cư chú ở một chỗ nên việc kiểm soát vi khuẩn đó là rất khó”.

Em Lê Đức Hiền là nhân vật trong bài viết: “Xót xa cảnh “sinh ly tử biệt” giữa bố và con thơ 4 tuổi” và đã được bạn đọc Dân trí giúp đỡ số tiền hơn 100 triệu đồng để mổ. Được chẩn đoán bị tổn thương ở van tim, có nhiễm trùng van tim, có sùi van rất lớn và đứt dây chằng nên không giữ được van đóng kín, làm hở van nhiều, kèm theo tim to, bắt đầu giãn ra áp lực ĐMP tăng lên; Hiền cần phải phẫu thuật với số tiền lên đến 200 – 300 triệu đồng. Tuy nhiên vì gia đình quá nghèo, bản thân em lại không có bảo hiểm y tế nên cơ hội để được phẫu thuật gần như không có cho đến khi được bạn đọc Dân trí biết đến.

Vừa trải qua ca mổ nên em còn khá yếu nhưng em vô cùng phấn khởi vì được mọi người giúp đỡ.
Vừa trải qua ca mổ nên em còn khá yếu nhưng em vô cùng phấn khởi vì được mọi người giúp đỡ.

Sau khi bài viết về hoàn cảnh gia đình em được báo điện tử Dân trí đăng tải, em đã nhận được số tiền hơn 100 triệu đồng, kết hợp với hiệu lực của chiếc thẻ bảo hiểm được mua gấp nên ca mổ của em đã được diễn ra. Hiện em đang nằm hồi sức tại khoa C8 Tim mạch, bệnh viện Bạch Mai, tuy nhiên điều đáng ngại đó là vi khuẩn nằm rải rác ở khắp cơ thể chứ không chỉ chú ngụ tại tim nên bác sĩ đang phải theo dõi tích cực.

Vẫn còn lo lắng nhiều cho căn bệnh của mình, tuy nhiên Hiền khá thoải mái, em cười gửi lời cám ơn đến các nhà hảo tâm đã giúp đỡ em trong thời gian qua. Bản thân em cũng đang rất cố gắng mong sớm hồi phục để trở về tiếp tục công việc hàng ngày. Em bảo nếu không có mọi người giúp đỡ chắc em sẽ không sống nổi đến ngày hôm nay, với số tiền mọi người cho em đã đóng toàn bộ vào viện để làm chi phí cho cuộc mổ vừa qua.

Chị Nguyễn Thị Hạ - Cán bộ phòng CTXH bệnh viện Bạch Mai thay mặt trao quà của bạn đọc Dân trí đến Hiền.
Chị Nguyễn Thị Hạ - Cán bộ phòng CTXH bệnh viện Bạch Mai thay mặt trao quà của bạn đọc Dân trí đến Hiền.

Lần này vào thăm, PV Dân trí tiếp tục gửi đến em số tiền 21.455.000 đồng của bạn đọc giúp đỡ tuần 3.5.2016. Xúc động trước tình cảm của mọi người dành cho vợ chồng Hiền lần nữa gửi lời cám ơn đến quý báo và các nhà hảo tâm. Có số tiền này, em cũng cho biết sẽ lập tức mang đi kí quỹ ngay để lấy kinh phí tiếp tục chữa bệnh.

Phạm Oanh