1. Dòng sự kiện:
  2. 20 năm Chương trình Nhân ái

Hơn 200 triệu đến với em bé Vũ Xuân Bách

(Dân trí)- Như có phép nhiệm màu, em bé Vũ Xuân Bách nhân vật trong bài viết: “Ánh mắt cầu cứu của bé 5 tháng tuổi bị tim bẩm sinh” đã cai được máy thở và tỉnh táo hoàn toàn. Phía gia đình cũng cho biết em sẽ được chuyển khoa hoặc về nhà trong ít ngày nữa.

Bị tim bẩm sinh thể phức tạp, bé Vũ Xuân Bách được chuyển lên bệnh viện Tim Hà Nội để làm phẫu thuật. Tuy nhiên sau khi mổ em rơi vào trạng thái suy tim nặng nề buộc phải thở máy và sử dụng các loại thuốc đặc trị. Gia đình làm nông nghiệp, cố lắm cũng chỉ vay được vài chục triệu cho ca mổ của con còn bước sang giai đoạn hồi sức đành bất lực. Có những lúc chị Ngô Thị Ánh Nguyệt (mẹ bé Bách) tưởng chừng chỉ còn nước bế con về “chịu chết”.

Cậu bé Bách đã không còn phải thở máy và tình trạng khá hơn nhiều.
Cậu bé Bách đã không còn phải thở máy và tình trạng khá hơn nhiều.

May mắn đến với em trong thời gian qua được nhiều bạn đọc Dân trí cùng chung tay, giúp đỡ. Số tiền chị Nguyệt nhận trực tiếp của mọi người cho cháu là hơn 70 triệu đồng. Như “người chết đuối vớ được cọc”, chị mừng đến phát khóc vì cả đời không bao giờ nghĩ có số tiền nhiều đến thế để cứu con. Chị cho biết: “Có những bác còn viết cả thư cho cháu nữa, mọi người động viên mẹ cháu cố gắng vượt qua giai đoạn khó khăn này. Em đọc những dòng của mọi người gửi mà không cầm được nước mắt, con là do em sinh ra nhưng chính nhờ các bác đã cứu sống nó. Ơn nghĩa này cả đời em không bao giờ quên được”.

Sắp tới có khả năng em sẽ được trở về nhà để chăm sóc.
Sắp tới có khả năng em sẽ được trở về nhà để chăm sóc.

Tin vui nữa khi lần này chúng tôi vào thăm, bé Bách đã hoàn toàn cai được máy thở và tỉnh táo. Gương mặt non nớt, hồn nhiên của em ngơ ngác nhìn mỗi lần có ai đó gọi tên. Phải nằm quá lâu nên mỗi lần các bác sĩ, y tá giờ tay đón lên bế là em mừng rỡ, nhoẻn miệng cười đáng yêu. Được ôm con, chị Nguyệt vẫn không tin vào sự thật đang diễn ra, nước mắt chảy dài trên gò má, chị sụt sùi: “Cảm giác được bế con hạnh phúc vô cùng các bác ạ. Hàng ngày em cứ nhìn con nằm đó mà thèm lắm được một lần bế con nhưng không được. Giờ thì điều đó thành sự thật rồi, em hạnh phúc không biết nói gì nữa”.

Niềm hạnh phúc của chị Nguyệt khi được ôm đứa con thơ trong lòng.
Niềm hạnh phúc của chị Nguyệt khi được ôm đứa con thơ trong lòng.

Gia đình bé Bách nhận quà bạn đọc Dân trí giúp đỡ.
Gia đình bé Bách nhận quà bạn đọc Dân trí giúp đỡ.

Trong lần này, PV Dân trí gửi đến chị số tiền 206.780.000 đồng của bạn đọc giúp đỡ tuần 1/6. Quá bất ngờ vì số tiền quá lớn, chị Nguyệt lại bật khóc nức nở  mãi mới thốt lên lời cám ơn: “Con trai em được cứu sống rồi, cháu còn được cho quà như thế này nữa, vợ chồng em chẳng biết lấy gì cám ơn tấm lòng của mọi người nữa. Số tiền này em sẽ dành để đóng viện phí và chăm sóc cháu thời gian từ giờ đến sau này nữa. Đây là tài sản vô cùng lớn đối với người nông dân như vợ chồng em, đúng là ân nghĩa này cả đời em xin ghi lòng tạc dạ”.

Thiên Ân