1. Dòng sự kiện:
  2. 20 năm Chương trình Nhân ái

Hơn 186 triệu đồng đến với bố ung thư chăm con bệnh máu

(Dân trí) - Những tưởng phải bỏ cuộc giữa chừng trong cuộc chạy đua với tử thần để giành sự sống, bố con anh Nguyễn Văn Hòa may mắn được bạn đọc Dân trí tiếp sức. Gặp lại anh tại Viện huyết học truyền máu TW, PV Dân trí cùng cán bộ phòng CTXH bệnh viện trao đến anh số tiền 186.180.000 đồng của mọi người giúp đỡ.

Anh Hòa là nhân vật trong bài viết: “Bố ung thư phổi đi chăm con bệnh máu trong nghẹn ngào nỗi đau” đã được đăng tải trên báo điện tử Dân trí ngày 27/10. Bản thân mắc căn bệnh ung thư phổi, con trai anh là bé Nguyễn Mạnh Tùng lại bị tan máu bẩm sinh nên cùng lúc 2 bố con phải lên bệnh viện điều trị. Kiệt quệ vì nhà không có tiền, anh cũng không còn vay được ở chỗ nào nên những tưởng 2 bố con phải bỏ cuộc giữa chừng.

Bản thân anh Hòa bị ung thư phổi, con trai lại bị bệnh máu nên cuộc sống vô cùng khó khăn.
Bản thân anh Hòa bị ung thư phổi, con trai lại bị bệnh máu nên cuộc sống vô cùng khó khăn.

May mắn được bạn đọc Dân trí biết đến, thời gian qua anh đã nhận được sự quan tâm, giúp đỡ để tiếp tục có điều kiện chữa trị bệnh. Lần này gặp lại hai bố con tại Viện huyết học truyền máu TW, PV Dân trí cùng cán bộ phòng CTXH bệnh viện trao tận tay anh số tiền 186.180.000 đồng của bạn đọc hỗ trợ. Xúc động và không tin vào mắt mình, phải trấn tĩnh 1 lúc lâu, anh Hòa mới run run gửi lời cám ơn đến bệnh viện và quý báo.

Lần này gặp, anh Hòa yếu hơn nhiều.
Lần này gặp, anh Hòa yếu hơn nhiều.

“Bản thân anh mắc căn bệnh ung thư, lần này lên xạ trị tiếp, sức khỏe yếu đi nhiều nhưng tính mạng của con còn quan trọng hơn. Giờ nhận được số tiền này của mọi người hỗ trợ, anh cũng yên tâm phần nào bởi con sẽ được chữa bệnh lâu dài. Thay mặt gia đình anh xin cám ơn bệnh viện huyết học truyền máu TW và báo điện tử Dân trí đã làm nhịp cầu nối để bố con anh nhận được món quà quý giá này”- Anh Hòa cho biết.

Trong tổng số tiền nhận được, anh Hòa trích ra 5.000.000 đồng giúp đỡ cháu Trọng nhân vật trong bài viết: “Tương lai mịt mờ của cậu bé 2 tuổi, không có bố, mẹ tâm thần” (MS 2505). Ngoài ra anh cũng sẽ giúp đỡ 1 số bệnh nhân có hoàn cảnh khó khăn khác tại Viện huyết học truyền máu TW.

Chị Lý Thị Hảo –Phó trưởng phòng CTXH, Viện huyết học truyền máu TW trao quà của bạn đọc Dân trí đến anh Hòa.
Chị Lý Thị Hảo –Phó trưởng phòng CTXH, Viện huyết học truyền máu TW trao quà của bạn đọc Dân trí đến anh Hòa.

Chứng kiến cảnh bệnh nhân có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn nhận được sự hỗ trợ của báo điện tử Dân trí, chị Lý Thị Hảo –Phó trưởng phòng CTXH, Viện huyết học truyền máu TW bày tỏ: “Thật sự rất xúc động và biết ơn bạn đọc nhiều lắm. Nhờ có các bạn mà nhiều bệnh nhân khó khăn của chúng tôi được giúp đỡ để họ có thêm động lực và kinh phí chữa trị”.

Phạm Oanh