Cần Thơ:

Hơn 18 triệu đồng đến với anh Lê Văn Thảo

(Dân trí) - Ngày 15/8, PV Dân trí đến thăm anh Lê Văn Thảo – nhân vật trong bài viết: “Nếu em trốn viện, anh sẽ bỏ em” ở xã Trường Thắng, huyện Thới Lai. Dịp này, chúng tôi còn trao tới anh Thảo số tiền 18.600.000 đồng do bạn đọc gửi giúp trong tuần 4 tháng 7.

Gặp lại chúng tôi, vợ chồng anh Thảo rất vui mừng, anh Thảo cho biết thời gian qua có nhiều bạn đọc trong và ngoài nước gọi điện hỏi thăm và gửi tiền giúp đỡ. Chính nhờ số tiền này, anh Thảo mới có cơ hội đưa vợ đi tái khám, lấy thuốc uống đều đặn nên sức khỏe chị Xuân tạm ổn, nhưng không thể lao động như trước.

Trong căn nhà trống trơn, từ trước đến sau chỉ có cái giường cũ kỹ. Chị Xuân – vợ anh Thảo bùi ngùi cho biết: “Lần về nhà này là do các bác sĩ cho xuất viện chứ em không dám cãi lời anh Thảo trốn viện như trước. Em biết bệnh tình của em không thể chữa khỏi, nếu gia đình có điều kiện thì bồi dưỡng cơ thể, tiếp tục truyền máu, … thì có thể kéo dài thêm sự sống thôi!” Chị Xuân sụt sùi nước mắt.

Hơn 18 triệu đồng với anh Lê Văn Thảo

PV Dân trí trao tới chị Nguyễn Thị Thanh Xuân số tiền 18.600.000 đồng do bạn đọc giúp đỡ qua Quỹ Nhân ái

Mặc dù bệnh tình trầm trọng và còn nhiều chuyện phải lo, nhưng chị Xuân đã dùng số tiền bạn đọc gửi giúp đưa mẹ chồng đi viện và lấy thuốc uống, dù biết bệnh tình của mẹ chồng không tài nào cứu chữa. Theo chị Xuân, suốt đời mẹ chồng vất vả, thiếu thốn nên lúc vợ chồng chị có ít tiền, chị muốn chia sẻ chút khó khăn với mẹ chồng.

Tiếp nhận số tiền 18.600.000 đồng, vợ chồng anh Thảo quá bất ngờ trước tấm lòng từ tâm của quý ân nhân, bạn đọc Dân trí. Theo anh Thảo đời làm công nhân bốc vác như anh thì không biết làm đến bao giờ mới có số tiền này, đây là lần đầu tiên vợ chồng anh được cầm trên tay số tiền lớn như vầy. Vợ chồng anh Thảo bùi ngùi bày tỏ lời cám ơn đến tất cả các ân nhân đã giúp vợ chồng anh trong thời gian qua.

Đại diện địa phương, Trưởng Công an xã Trường Thắng ông Huỳnh Bá Thịnh chia sẻ: “Thật sự đây là món quà lớn đối với vợ chồng anh Thảo, vì bao năm nay vợ chồng anh chăm chỉ lao động nhưng chỉ đủ cái ăn, cái mặc. Dư được ít đồng là vợ, mẹ chồng thay nhau bệnh. Vì vậy, địa phương rất cám ơn bạn đọc Dân trí đã chia sẻ với xã, giúp vợ chồng anh Thảo bước qua giai đoạn ngặt nghèo nhất!”

Hiện tại anh Thảo vẫn đi bóc vác lúa ở các nhà máy xay lúa để lo cái ăn. Riêng số tiền bạn đọc gửi giúp anh dành hết cho việc chữa bệnh cho vợ và mẹ ruột, chứ chẳng dám chi xài cá nhân.

Ngô Nguyễn