1. Dòng sự kiện:
  2. 20 năm Chương trình Nhân ái

Hơn 175 triệu đồng đến với người mẹ ung thư giai đoạn cuối

(Dân trí) - Đó là số tiền được Bạn đọc Báo điện tử Dân trí ủng hộ tới chị Nguyễn Thị Thanh, xóm Tây Canh, xã Đức Thành, huyện Yên Thành, Nghệ An.

Trao hơn 175 triệu đồng đến với người mẹ ung thư giai đoạn cuối

Ngày 8/9, PV Dân trí tại Nghệ An phối hợp với Phòng LĐTB&XH huyện Yên Thành, UBND xã Đức Thành đã trao 175.170.000 đồng (Quỹ Nhân ái tuần 3 tháng 8 năm 2018) ủng hộ tới chị Nguyễn Thị Thanh, nhân vật trong bài viết mang MS 3031: “Mẹ ung thư giai đoạn cuối, hai đứa trẻ sống lay lắt từng ngày”.

Cùng có mặt tại buổi trao quà với PV Dân trí, có ông Vũ Văn Quyền - Phó phòng LĐTBXH huyện Yên Thành, ông Võ Văn Lan - Chủ tịch MTTQ xã và bà Hồ Thị Thơm - cán bộ xã Đức Thành. Tại đây, thay mặt gia đình cũng như chính quyền xã Đức Thành, ông Võ Văn Lam xin gửi lời cảm ơn tới Báo Dân trí và độc giả.


Trao hơn 175 triệu đồng tới chị Thanh

Trao hơn 175 triệu đồng tới chị Thanh

“Thay mặt chính quyền xã, gia đình chị Thanh, tôi gửi lời cảm ơn sâu sắc đến quý độc giả của báo Dân trí. Thời gian qua, chị Thanh đã được bạn đọc, được báo Dân trí giúp đỡ cách này cách khác để nay đã có tiền để chị chữa trị căn bệnh ung thư giai đoạn cuối. Đặc biệt hơn, là hai đứa con nhỏ trong độ tuổi ăn học cũng giảm bớt đi gánh nặng cho chị ấy.

Với gia cảnh chị Thanh cả xã này ai cũng biết, chị ấy bị ung thư giai đoạn cuối, mẹ chồng đã mất, rồi lần lượt đến chồng cũng bỏ mẹ con chị ấy ra đi. Có thể nói không còn nỗi đau nào hơn thế nữa. Trong lúc khó khăn, gian nan vất vả này, may mắn được báo Dân trí giúp đỡ nên nay phần nào cũng giảm bớt những khó khăn”.


Chính quyền xã kiểm đếm giúp chị Thanh số tiền do bạn đọc ủng hộ

Chính quyền xã kiểm đếm giúp chị Thanh số tiền do bạn đọc ủng hộ

“Tôi xin cảm ơn Báo Dân trí rất nhiều. Báo chính là cầu nối để bạn đọc giúp đỡ mẹ con tôi lúc hoạn nạn khó khăn này. Tôi xin cảm ơn nhiều”, chị Thanh nói ngắn gọn trong nước mắt.

Thông qua báo điện tử Dân trí, cán bộ công nhân viên khối GIT của Công ty du lịch Vietraval biết đến hoàn cảnh của chị Thanh nên đã quyên góp được 10 triệu đồng. Do bận công việc, cán bộ công nhân viên khối GIT của Công ty du lịch Vietravel đã ủy quyền cho PV Dân trí trao tận tay 10 triệu đồng cho gia đình chị Thanh.

Được biết, hoàn cảnh chị Thanh chồng đã mất, ông bà ngoại, anh cũng đã mất, người duy nhất cho hai đứa con bấu víu chính là người mẹ ung thư giai đoạn cuối. Thế nhưng, mẹ các em lại đang trong cảnh sống mòn vì căn bệnh ung thư tuyến giáp. Mỗi lần thấy mẹ vật vã trong cơn đau, sắp phải đi xa, hai đứa trẻ lại òa khóc trong nỗi đau tột cùng.


Thông qua báo điện tử Dân trí, cán bộ công nhân viên khối GIT của Công ty du lịch Vietravel biết đến hoàn cảnh của chị Thanh nên đã quyên góp được 10 triệu đồng. Do bận công việc, cán bộ công nhân viên khối GIT của Công ty du lịch Vietravel đã ủy quyền cho PV Dân trí trao tận tay 10 triệu đồng cho gia đình chị Thanh.

Thông qua báo điện tử Dân trí, cán bộ công nhân viên khối GIT của Công ty du lịch Vietravel biết đến hoàn cảnh của chị Thanh nên đã quyên góp được 10 triệu đồng. Do bận công việc, cán bộ công nhân viên khối GIT của Công ty du lịch Vietravel đã ủy quyền cho PV Dân trí trao tận tay 10 triệu đồng cho gia đình chị Thanh.

Chia sẻ với PV, chị Nguyễn Thị Thanh bảo: “Gia cảnh khổ lắm! Nếu ông trời bắt tôi phải chết thì tôi cũng đành cam chịu nhưng hai đứa con của tôi thì phải sống. Nhưng hai cháu sống như thế nào đây là một dấu hỏi lớn không có lời đáp chú à? Chúng nó đang còn nhỏ quá, mọi người hãy mở rộng lòng thương để cứu giúp con tôi với”.

Còn cháu Nguyễn Thị Nga thì bảo: “Mỗi lần mẹ lên cơn đau cháu thương mẹ lắm chú ạ!”. Rồi Nga hỏi tiếp: “Mẹ cháu sắp chết rồi phải không chú?”. Câu hỏi ngây thơ của cháu Nga như găm vào lòng chúng tôi như một nỗi đau sâu thẳm. Nỗi đau ấy dường như là sự thật khi căn bệnh của chị Thanh đang diễn biến theo chiều hướng rất xấu.

Chia tay chúng tôi chị Thanh nói: “Sau này tôi có chết, chỉ cầu xin mọi người thương 2 đứa con tôi với. Tôi chỉ mong hai chị em nó được đến trường, được ăn học đàng hoàng và đừng ai kỳ thị chúng. Nếu được như vậy thì dù ở dưới suối vàng chị cũng yên tâm hơn”.

Nguyễn Duy