Hơn 173 triệu đồng đến với gia đình bị cháy chợ Phùng Khoang

(Dân trí) - Vụ cháy bất ngờ khiến gia đình chị Nguyễn Thị Duyên lâm vào cảnh bi đát khốn cùng khi người còn, người mất. Được sự giúp đỡ, hỗ trợ kịp thời của bạn đọc Dân trí, hiện sức khỏe của 3 mẹ con chị Duyên đã có phần khá hơn nhiều.

Lần thứ hai vào thăm gia đình chị Nguyễn Thị Duyên – nhân vật trong bài viết: “Nghiệt ngã thảm cảnh gia đình sau vụ cháy chợ Phùng Khoang”  đăng tải ngày 22.5.2015, chúng tôi đã phần nào yên tâm một chút bởi tình hình sức khỏe của 3 mẹ con chị đã khá nhiều. Hiện chị Duyên và cháu lớn là bé Linh Giang vẫn đang điều trị tại khoa Hồi sức tích cực của Viện Bỏng quốc gia, cháu nhỏ là bé Quỳnh Trâm đỡ hơn đã được chuyển lên tầng 4, khoa Nhi của bệnh viện.

Chị Duyên đã đỡ hơn 1 chút nhưng đau đớn khi biết tin chồng không còn nữa.
Chị Duyên đã đỡ hơn 1 chút nhưng đau đớn khi biết tin chồng không còn nữa.

Là người trực tiếp chăm sóc gia đình tại bệnh viện, chị Phạm Thị Uyên (chị dâu của chị Duyên) ngậm ngùi cho biết: “Đến bây giờ mọi người trong gia đình vẫn chưa hết sốc về vụ cháy. Vừa qua, mọi người ở quê cũng đã lo mai táng cho chú Doanh xong xuôi hết cả rồi. Đau đớn lắm em ạ. Ai cũng thương cho ông bà nội các cháu, vừa năm ngoái đã mất 1 đứa cháu trai là con của chú Doanh, năm nay lại tiếp tục cảnh lá vàng tiễn lá xanh…”

Linh Giang cũng đã tỉnh táo hơn.
Linh Giang cũng đã tỉnh táo hơn.

Chị Uyên cũng chia sẻ, sau khi báo điện tử Dân trí có bài viết giúp đỡ, gia đình cũng đã nhận được nhiều cuộc điện thoại thăm hỏi, động viên và giúp đỡ của mọi người. Nhiều người cũng đã bớt chút thời gian vào tận bệnh viện để thăm và cho quà gia đình khiến 3 mẹ con chị Duyên cũng được an ủi nhiều. Đã tỉnh và khá hơn, hiện tại chị Duyên cũng đã biết tin chồng không còn nữa nên suy sụp nhiều, nhưng được mọi người động viên cố gắng chữa bệnh để còn làm chỗ dựa cho 2 con nên chị cũng nén lòng, gạt nước mắt.

Có mặt tại bệnh viện để thăm nom tình hình sức khỏe của con dâu và 2 cháu nội, bác Phạm Văn Cộng ngậm ngùi: “Đau đớn lắm cô ạ, tôi đã tưởng mình không vực được dậy nữa. Năm ngoái thì tiễn cháu nội, năm nay lại đến con trai, nỗi đau đớn này quả thực quá sức chịu đựng của gia đình tôi.

Vừa chôn cất con trai xong, ông nội lên viện ngay với con dâu và hai cháu.
Vừa chôn cất con trai xong, ông nội lên viện ngay với con dâu và hai cháu.

Từ ngày thằng Doanh nó qua đời, bà nhà tôi nằm bẹp, không dậy hay ăn uống gì được, tôi sợ bà nhà tôi không vượt qua được cú sốc này. Giờ tôi chỉ cầu mong sao cho con và hai cháu của tôi nhanh bình phục để còn về nhà để gia đình được đoàn tụ thôi cô ạ”.

Về tình hình sức khỏe của 3 mẹ con chị Duyên, điều dưỡng trưởng Phan Trường Tuệ cho hay: “Hiện tình hình của chị Duyên và cháu Linh Giang đã đỡ hơn, tuy nhiên vẫn ở trong tình trạng nặng cần theo dõi và điều trị tích cực. Ngoài vấn đề đau đớn vì vết bỏng sâu và rộng thì hai mẹ con còn phải chịu đựng tâm lí đau đớn và xót thương cho bố, cho chồng nên rất cần được mọi người chia sẻ, động viên để vực tinh thần của hai mẹ con lên”.

Gia đình nhận món quà của bạn đọc Dân trí.
Gia đình nhận món quà của bạn đọc Dân trí.

Trong lần thăm hỏi này, PV Dân trí cũng trao tận tay gia đình số tiền 173.760.000 đồng của bạn đọc giúp đỡ thông qua Quỹ Nhân Ái của báo, tuần 3.5.2015. Xúc động nhận món quà của mọi người trao tặng, bác Phạm Văn Cộng xúc động gửi lời cám ơn đến các nhà hảo tâm đã cưu mang gia đình trong lúc hoạn nạn, khó khăn này. Toàn bộ số tiền bạn đọc giúp đỡ sẽ được đóng vào bệnh viện để lo chữa trị cho 3 mẹ con chị Duyên bởi trước mắt còn vô vàn những khó khăn, vất vả mà 3 mẹ con phải trải qua.

Phạm Oanh