1. Dòng sự kiện:
  2. 20 năm Chương trình Nhân ái
  3. Tặng thẻ BHYT, nâng bước học sinh tới trường

Hơn 160 triệu đồng đến với "bé lớp 3 khất thực..."

(Dân trí) - Sáng ngày 8/6 PV Dân trí đã trao tận tay anh Phan Đình Hiền (bố cháu Phan Đình Hậu) 161.552.000 đồng, trú xóm 12, xã Quỳnh Thạch, huyện Quỳnh Lưu (Nghệ An), nhân vật trong bài viết “Rớt nước mắt cảnh bé lớp 3 “khất thực” nuôi cha mẹ bệnh tật”.

Hơn 160 triệu đồng đến với "bé lớp 3 khất thực..."  - 1
PV Dân trí (áo xanh) cùng với lãnh đạo xã Quỳnh Thạch, hiệu trưởng trường Tiểu học Quỳnh Thạc trao quà cho gia đình anh Phan Đình Hậu

Giữa cái nắng xứ Nghệ như đổ lửa, vượt qua gần 80km PV Dân trí có mặt tại gia đình anh Phan Đình Hiền. Ngõ không có để vào nhà, chúng tôi được cán bộ xã dẫn đi nhờ qua một lối nhỏ hàng xóm rồi chui vào nhà anh Hiền. Trong căn nhà chật chội, kê hai cái giường lại càng thêm chật hơn không khí cũng ngột ngạt hơn... Anh Phan Đình Hiền và chị Lê Thị Nhi cố bò đậy để đón tiếp chúng tôi.   “Anh à, may có báo Dân trí đó chứ giờ này không có cái quạt điện đâu. Từ ngày được tiền đến giờ anh em mua cho cái quạt, trời nóng lắm đây là lần đầu tiên vợ chồng và con chúng tôi được ngủ bằng quạt điện. Vợ chồng tôi hết sức cảm ơn độc giả, cán bộ công nhân viên, vạn ngàn lần đội ơn báo Dân trí. Mãi kiếp này vợ chồng, con cái chúng tôi không thể quên ơn huệ của báo Dân trí đã giúp đỡ gia đình trong cơn hoạn nạn này. Tôi xin hứa với mọi người rằng, sẽ nuôi hai con ăn học đến hết đời và chúng sẽ tiếp bước các anh để làm những việc có ích cho xã hội như báo đã giúp gia đình chúng tôi đây... ”. Chị Lê Thị Nhi (mẹ em Hậu) nói trong nước mắt.   Ông Nguyễn Đình Hà - Bí thư Đảng Ủy xã Quỳnh Thạch hết lòng ngợi ca báo Dân trí: “Báo Dân trí đã đem lại sự sống cho gia đình anh Hiền. Xã chúng tôi cũng có nhiều hoàn cảnh đáng thương lắm, nhưng gia đình anh Hiền là khổ nhất. Sau khi được báo Dân trí kêu gọi nay gia đình anh Hiền, chị Nhi và hai cháu có thể nói có đã vượt qua được những khó khăn. Tương lai cho hai cháu sẽ được rộng mở hơn... Thay mặt lãnh đạo xã tôi xin tri ân, cảm ơn và chúc độc giả, toàn thể cán bộ báo Dân trí sức khỏe, hạnh phúc và thành công hơn nữa trong cuộc sống”.   Cùng đến với buổi trao quà với PV Dân trí còn có thầy Hồ Trung Lợi - Hiệu trưởng Trường tiểu học Quỳnh Thạch nơi em Phan Đình Hậu đang theo học. Thầy Lợi xúc động: “Đúng là hồng ân đã được ban phát đúng chỗ, gia đình em Hậu gần chết thì gặp người cứu và đã sống lại thực sự. Thay lời các thầy cô giáo, em Hậu tôi xin gửi những gì tốt đẹp nhất đến độc giả, cán bộ báo Dân trí.... ”.   Theo gia đình, anh em của anh Phan Đình Hiền cho biết, đến thời điểm này (ngày 8/6), gia đình anh đã nhận được sự giúp đỡ từ bạn đọc báo Dân trí với số tiền lến đến gần 700 triệu đồng. Sồ tiền lớn nêu trên, đã được chính quyền xã và gia đình, anh em, nhà trường tổ chức gửi tiết kiệm cho anh Phan Đình Hiền và cháu Phan Đình Hậu ở Ngân hàng. 

(Danh sách ủng hộ gia đình anh Phan Đình Hiền chúng tôi sẽ sớm đăng tải).

Hơn 160 triệu đồng đến với "bé lớp 3 khất thực..."  - 2
Bà Lê Thị Nga - cán bộ Chính sách xã Châu Hạnh chuyển giao số tiền 4.200.000 đồng của báo Dân trí cho ông Lô Văn Nam
  Chiều cùng ngày (8/6), PV Dân trí tiếp tục có mặt tại bản Tà Sỏi, xã Châu Hạnh, huyện miền núi cao Quỳ Châu (Nghệ An) để trao số tiền 4.230.000 đồng (do bạn đọc tuần 1 tháng 5/2010 ủng hộ) tới bố con anh Lương Văn Thái có vợ là chị Lượng Thị Hiền bị sét đánh chết ngày 25/4/2010 để lại hai con nhỏ nhân vật trong bài viết Người mẹ trẻ ra đi sau tiếng sét để lại hai con nhỏ bơ vơ.

Do điều kiện thực tế khó khăn, anh Lương Văn Thái đi làm thuê xa không ở nhà, hai con nhỏ gửi bà ngoại tạm thời chăm sóc, người thân không có. PV báo Dân trí cùng với đại diện UBND  xã Châu Hạnh đã trao số tiền nói trên cho ông Lô Văn Nam - Bí thư Chi bộ bản thay mặt Ban cán sự bản Tà Sỏi để bàn giao lại cho anh Lương Văn Thái khi anh trở về.

Ông Lô Văn Nam phát biểu: “Đây là món quà tình nghĩa của bạn đọc báo Dân trí nhằm hỗ trợ cho anh Thái. Thay mặt gia đình anh Thái và bà con dân bản, chúng tôi thực sự cảm động và cảm ơn sự quan tâm chia sẻ của báo và những tấm lòng vàng.

Theo ông Nam cho biết, sau khi Dân trí đăng tải về vụ “tai nạn” thương tâm này, anh Lương Văn Thái đã nhận được sự chia sẻ sâu sắc của cộng đồng. Nhiều nhà hảo tâm đã trực tiếp gửi tiền giúp bố con anh thông qua đường Bưu điện với số tiền đã nhận khoảng 2.700 .000 đồng.

Hơn 160 triệu đồng đến với "bé lớp 3 khất thực..."  - 3
PV Dân trí trao quà của thầy Hoàng Minh Lương cho em Trần Mạnh Hùng

Trước đó, ngày 5/6, PV Dân trí tiếp tục trao 1.200.000 đồng của thầy Thầy Hoàng Minh Lương - Phó hiệu trưởng trường THPT Hà Huy Tập,TP Vinh, Nghệ An (ĐT: 0912445927) giúp đỡ em Trần Mạnh Hùng (xóm 15, xã Nghi Phú, TP.Vinh) nhân vật trong bài viết Hãy giúp đỡ một học sinh nghèo hiếu thảo. Hiện nay em Trần Mạnh Hùng đang học năm thứ hai trường CĐ Y tế Nghệ An. 
Nguyễn Duy