Hơn 16 triệu đồng đến với 2 anh em cùng mắc bệnh thiếu máu

(Dân trí) – Ngày 26/9, báo Dân trí đã gửi đến gia đình chị Lê Thị Thanh Loan số tiền 16.140.000 đồng do bạn đọc ủng hộ trong tuần 2 tháng 9 với mong muốn góp 1 phần hỗ trợ việc điều trị bệnh thiếu máu trầm trọng của 2 đứa con trai chị Loan.

Nhà báo Toàn Thắng, Trưởng Văn phòng đại diện phía
Nhà báo Toàn Thắng, Trưởng Văn phòng đại diện phía Nam báo Dân trí (bên trái) trao quà bạn đọc cho chị Loan

Chị Loan cho biết, ngoài số tiền hơn 16 triệu đồng bạn đọc ủng hộ cho chị qua Quỹ Tấm lòng nhân ái thì chị còn nhận được nhiều sự giúp đỡ của bạn đọc Dân trí trong và ngoài nước gửi đến cho chị qua đường bưu điện, thư tay, có người đến trực tiếp thăm hỏi gia đình.

Chị Loan tâm sự: “Có nhiều anh chị gọi từ Úc, từ Canada về nói chuyện với em cả tiếng trời chỉ để an ủi, cổ vũ tinh thần cho em cố gắng làm việc để nuôi con, chữa bệnh cho con. Em cũng không biết nói gì để cảm ơn tất cả mọi người đã coi hai đứa con em như con cháu ruột thịt mà giúp đỡ, lo lắng cho tụi nó. Trong thâm tâm em luôn nhớ đến tình nghĩa của tất cả mọi người, của anh chị trong báo Dân trí đã giúp đỡ mẹ con em!”.

Theo chị Loan thì hiện em Lý Quý Hưng đã vào lớp 9, còn em Lý Quý Thịnh thì học lớp 3. Cả 2 em đều rất thích đi học, nhất là Hưng không muốn bỏ bữa học nào, kể cả khi phải đi truyền máu em cũng tiếc 1 bữa học. Chị Loan kể: “Khi em đưa con đi truyền máu, có người cũng có con bị bệnh thiếu máu bảo: “Cho tụi nó học để làm gì, có sống được bao nhiêu đâu mà học nhiều cho tốn kém!”. Em nghe vậy mà giận lắm. Dù nó ăn học không làm ra được tiền bạc thì nó cũng biết được cái này cái kia, biết lẽ phải ở đời… Với lại con em cũng thích học, biết đâu trời thương…”,

Sau khi nghe tin hoàn cảnh gia đình mình được đăng báo, nhiều bạn đọc hảo tâm giúp đỡ, Hưng quyết định ăn chay 1 tháng để cảm ơn trời phật và cầu cho mẹ bớt khổ. Chị Loan nói: “Em cũng khuyên nó vì bác sĩ bảo bệnh nó phải ăn nhiều, đủ chất nhưng nó không nghe. Nó chỉ cười bảo “chỉ còn có mấy ngày mà má” rồi thôi, em cũng không biết làm sao!”.

Chị cũng đang lo đôi chân 2 em Hưng, Thịnh ngày càng lở loét nhiều, da cứ khô là lại lở, bó thuốc cầm vài hôm lại lở lại, không dứt được. Tuy nhiên, chị cho biết là từ ngày có tiền bạn đọc hỗ trợ, mua thuốc thang cho 2 đứa nhỏ dễ dàng hơn. Chị bảo: “Chứ như hồi trước thấy chân nó lở mà không tiền phải ra vườn hái tạm mấy cái lá người ta chỉ vẽ mà đắp vào. Khi nó hốc hác xanh xao vì thiếu máu thì cố cầm nước mắt, cố đi làm nhiều hơn để có tiền cho nó đi truyền máu, thải sắt… Thiệt em cũng không biết làm sao để cảm ơn cho hết tấm lòng của mọi người đã giúp đỡ gia đình em!”.

Tùng Nguyên