Hơn 14 triệu đồng đến với ông Phan Văn Đức

(Dân trí) – Với số tiền 14 triệu đồng từ sự ủng hộ của bạn đọc Dân trí, con đường đến với ca phẫu thuật tim 120 triệu đồng của ông Phan Văn Đức vẫn cần rất nhiều tấm lòng hảo tâm cùng chung bước.

Ông Đức đã bán nhà nhưng vẫn chưa đủ tiền để phẫu thuật tim

Ông Đức đã bán nhà nhưng vẫn chưa đủ tiền để phẫu thuật tim
 
Từ tháng 5/2011 khi biết mình mang căn bệnh hiểm nghèo, gia đình ông Phan Văn Đức ở Lâm Đồng (0168 662 7423) cố vay mượn tiền bạc, thậm chí đã bán cả nhà cửa để chạy chữa nhưng bệnh tình vẫn ngày càng nặng hơn.

Đồng cảm với hoàn cảnh gia đình ông Đức, cuối năm 2012, nhịp cầu Tấm lòng nhân ái Dân trí đã kêu gọi sự giúp đỡ và chia sẻ về vật chất cũng như tinh thần từ bạn đọc. Số tiền 14 triệu đồng đã bước đầu giúp ông Đức trang trải thuốc thang trong thời gian qua.

Tuy nhiên, chi phí cho ca phẫu thuật tim phía trước là một gánh nặng quá sức với hoàn cảnh bữa rau bữa cháo của họ. Vợ ông, bà Trần Thị Hoan vốn là giáo viên mầm non, sau nhiều lần nhập viện sức khỏe cũng sa sút nên không thể làm việc được nữa.

“Bây giờ chúng tôi chỉ mong có đủ tiền xe để xuống Sài Gòn xin thuốc, cố được ngày nào thì hay ngày ấy, chứ không dám nghĩ đến 120 triệu để cho ông ấy mổ tim” - bà Hoan tâm sự trong tiếng nấc nghẹn.

Cát Minh