1. Dòng sự kiện:
  2. 20 năm Chương trình Nhân ái

Hơn 14 triệu đồng đến với chị Nguyễn Thị Hân

(Dân trí) - Chúng tôi trở lại thăm và trao quà bạn đọc ủng hộ gia đình chị Nguyễn Thị Hân sau một tháng kể từ ngày đại nạn đến với gia đình. Nỗi đau xót mất người thân vẫn ngày ngày dày xé tâm can những góa phụ trong căn nhà trống vắng nơi cửa biển.

Ngày 26/8, phóng viên Dân trí cùng cán bộ xã Hưng Lộc, huyện Hậu Lộc (Thanh Hóa) đến thăm và trao số tiền 14.320.000 đồng từ Quỹ nhân ái mà bạn đọc ủng hộ giúp đỡ cho hoàn cảnh gia đình chị Nguyễn Thị Hân, thôn Tân Hưng, xã Hưng Lộc nhân vật trong bài viết “Nỗi đau tột cùng gia đình có hai ngư dân tử nạn trên biển”.

1-159fb
Đại diện chính quyền địa phương trao số tiền bạn đọc ủng hộ giúp đỡ hoàn cảnh gia đình chị Nguyễn Thị Hân

Sau một tháng gặp lại, chị Hân tiều tụy đi nhiều, thân xác khô héo như chẳng còn chút sức sống để bước tiếp quãng đời còn lại. Chị nghẹn ngào: “Không có 5 đứa nhỏ với mẹ già chắc tôi cũng quyên sinh mà theo chồng. Cuộc sống trần gian chẳng còn ý nghĩa gì khi anh ấy mất đi…”.

Ai cũng hiểu được tâm can của chị khi chồng mất, bố chồng nằm lại dưới đáy biển khơi trong ngày đại nạn, giờ đây đôi vai gầy của người phụ nữ bước qua tuổi ba mươi phải gồng gánh nuôi cả gia đình gồm 5 đứa con nhỏ đang tuổi ăn tuổi học chưa làm được gì giúp mẹ, người mẹ chồng già yếu tật nguyền quanh năm đau ốm.

Khổ nhọc hơn khi anh Toanh mất đi, chiếc tàu cá là tài sản lớn nhất của gia đình chìm xuống đáy biển sâu để lại một khoản nợ vô cùng lớn, một mình chị không biết làm gì mưu sinh, lấy gì để trang trải nợ nần.

4-30ad0
Những đứa con nhỏ của chị Hân bơ vơ kể từ ngày mồ côi cha

Từ ngày chồng mất chị Hân chỉ biết nằm lặng im trong căn nhà trống. Có lúc chị như người vô hồn, ra bờ biển để ngóng chờ một điều gì đó như trước kia mỗi lần tàu cá của chồng cập bến, nhưng lần này anh đi mãi không hẹn ngày về. Cái tin dữ đến với chị quá đột ngột và tàn khốc. Biển cả vô tình lấy đi của gia đình chị quá nhiều rồi để lại một nỗi đau vô tận biết đến bao giờ mới nguôi ngoai.

Chị Hân cho hay, cả năm đứa con nhỏ của chị năm nay đều đến trường đi học. Đứa con đầu năm nay học lớn 7, đứa thứ hai học lớp 5, thứ ba học lớp 3, thứ tư học lớp 2 và con gái út học mẫu giáo. Tâm nguyện của hai vợ chồng chị (khi anh Toanh còn sống) dù nghèo nhưng sẽ cố gắng “chung lưng đấu cật” nuôi dạy các con nên người, học hành đến nơi.

3-d1097
Bà Nguyễn Thị Hồng đau yếu, tật nguyền vẫn chưa nguôi ngoai được nỗi đau mất chồng, mất con

“Ngờ đâu giờ anh ấy đi rồi em không biết phải sống sao nuôi dạy các con được đây! Anh Toanh ơi, cầu xin anh phù hộ cho em cùng các con, mong cho các con học hành nên người, em có đủ sức khỏe để kiếm đủ tiền lo cho các con ăn học” – thắp nén nhang lên bàn thờ chồng, chị Hân nguyện cầu.

Cầm số tiền bạn đọc ủng hộ, chị Hân dâng lên bàn thờ rưng rưng nước mắt: “Em chẳng biết nói gì ngoài lời cảm ơn đến mọi người đã giúp đỡ mẹ con em trong cảnh hoạn nạn này. Tấm lòng của mọi người đã sưởi ấm mẹ con em. Mong trời phù hộ cho mọi người, anh Toanh ở nơi chín suối được yên lòng khi mẹ con em được mọi người quan tâm giúp đỡ”.

Anh Nguyễn Văn Hiểu, trưởng thôn Tân Hưng cho biết: “Từ ngày tai nạn đến với gia đình chị Hân, lãnh đạo xã, thôn luôn giành sự quan tâm đặc biệt đối với gia đình. Chúng tôi thường xuyên đến động viên chia sẻ để chị Hân vượt qua được những khó khăn trong cuộc sống”.

2-cbaba
Chị Hân dâng món quà bạn đọc báo Dân trí ủng hộ gia đình lên bàn thờ chồng, cha để nguyện xin những điều tốt đẹp.

Chị Nguyễn Thị Tuyết cán bộ phụ trách nông nghiệp nông thôn xã Hưng Lộc chia sẻ: “Sau tai nạn không may đến với gia đình chị Hân, chính quyền địa phương luôn chỉ đạo để giúp đỡ cho gia đình, ngoài vật chất còn luôn giúp đỡ về tinh thần để gia đình vượt qua khó khăn. Cảm ơn bạn đọc báo Dân trí đã giúp đỡ hoàn cảnh khó khăn của địa phương rất nhiều. Chúng tôi luôn mong mọi người cùng chung tay giúp đỡ cho gia đình chị Hân nhiều hơn nữa vì hoàn cảnh gia đình chị là quá đau thương”.

Thái Bá