1. Dòng sự kiện:
  2. 20 năm Chương trình Nhân ái

Hơn 137 triệu đồng đến với cậu bé mang trong não khối u ác tính

(Dân trí) - Có 3 đứa con nhưng 2 đứa mắc bệnh hiểm nghèo nên gia đình chị Thủy Tiên lâm vào cảnh cùng cực. Nhà nghèo lại gặp tình cảnh khó khăn khiến chị Tiên bất lực khi con trai là bé Trí Tâm bị u não ác tính.

Như Dân trí đã phản ánh trong bài “Ám ảnh ánh mắt cầu cứu của cậu bé mang trong não khối u ác tính”, gia đình chị Nguyễn Thị Thủy Tiên (sinh năm 1983) và anh Nguyễn Văn Phước (sinh năm 1982, cùng ngụ tại ấp 3, xã Thạnh Phú, huyện Cờ Đỏ, Cần Thơ) lâm vào cảnh khó khăn cùng cực khi con gái út Nguyễn Thị Mỹ Huệ vừa mổ tim xong thì con trai Nguyễn Trí Tâm phát bệnh u não.

Vay mượn tiền được bao nhiêu, gia đình liền đưa Tâm lên Sài Gòn để nhập viện tại Bệnh viện Nhi đồng 2. Tại đây, bé Tâm đã được các bác sĩ tiến hành mổ lấy khối u ở não. Tuy nhiên, xét nghiệm hậu phẫu phát hiện đó là khối u ác tính, các bác sĩ đã đề nghị gia đình chuyển bé sang bệnh viện Ung Bướu để khám và điều trị.

Ngày Trí Tâm lên Sài Gòn chữa bệnh, cái chòi lá của gia đình bị gió lốc thổi sập 1 bên, chẳng còn ngăn được gió mưa, cả gia đình 2 người già (ông bà nội) và 2 đứa trẻ (chị và em gái Trí Tâm) phải chịu rét. Thế nhưng, anh Phước chưa thể mua cây lá về lợp lại cái chòi vì bao nhiêu tiền đều đã dành dụm cho chị Thủy Tiên lên thành phố chữa bệnh cho Trí Tâm.

Trao quà của bạn đọc báo Dân trí cho gia đình chị Thủy Tiên
Trao quà của bạn đọc báo Dân trí cho gia đình chị Thủy Tiên

Sau khi báo Dân trí đăng tải, rất nhiều bạn đọc trong và ngoài nước đã chia sẻ, ủng hộ cho gia đình có điều kiện tiếp tục điều trị cho bé. Chị Thủy Tiên cho biết: “Có rất nhiều nhà hảo tâm thăm hỏi, gửi tiền cho em lo cho con như anh Võ Thành Tâm gửi 3 triệu đồng, chị Nguyễn Thị Thúy Hà gửi 3 triệu đồng, anh Thuận gửi 6,5 triệu đồng, chị Trâm ở Vũng Tàu gửi cho em 3 triệu đồng rồi còn đóng trước viện phí cho bé Tâm 10 triệu đồng... Nhiều người ở Úc cũng gọi điện, gửi tiền về cho mẹ con em”.

Tuần qua, báo Dân trí cũng đã làm thủ tục kết chuyển cho gia đình chị Thủy Tiên số tiền 137.920.000 đồng mà bạn đọc báo đã ủng hộ cho bé Trí Tâm. Chị Thủy Tiên tâm sự: “Em rất cảm ơn báo, các anh chị phóng viên và các nhà hảo tâm đã giúp đỡ cho gia đình em. Nhờ có số tiền mọi người giúp đỡ mà em an tâm tiếp tục chữa bệnh cho con em. Nhiều lúc trong nhà không còn 1 đồng, nhìn con đau đớn mà vợ chồng em bất lực. Giờ có số tiền này thì nhà em an tâm rồi, không còn sợ cảnh con đau mà không tiền mua thuốc!”.

Chị Thủy Tiên cũng cho biết, hiện Trí Tâm đã vào hóa chất lần thứ 2. Sau khi vào hóa chất xong, chờ sức khỏe hồi phục em sẽ được về nhà 2 tuần để chờ vào hóa chất đợt 3.

Tùng Nguyên