1. Dòng sự kiện:
  2. 20 năm Chương trình Nhân ái

Hơn 109 triệu đồng đến với chị Hảo bị ung thư máu

(Dân trí) - Bất ngờ phát hiện bị ung thư máu khi đang thai ở tuần thứ 26, chị Hảo phải nhập viện để nhờ sự giúp đỡ và can thiệp đặc biệt của các bác sĩ với mong muốn giữ được thai nhi. Tuy nhiên chị buộc phải mổ sinh con ở tuần thứ 30 để bắt đầu vào điều trị, còn con trai do đẻ non nên phải chăm sóc đặc biệt trong phòng kính.

Hoàn cảnh đáng thương của chị Nông Thị Hảo trong bài viết: “Xót thương cảnh mẹ ung thư máu, con sinh non bị suy hô hấp” đăng trên báo điện tử Dân trí ngày 9/8/2016 đã nhận được nhiều sự quan tâm, giúp đỡ của bạn đọc trong suốt thời gian qua. Một tin mừng mà anh Dương Ngọc Tùng, chồng chị Hảo cho hay đó là con trai Dương Ngọc Lâm đã được trở về nhà ít hôm và hiện đang được nhà ngoại chăm sóc nên anh cũng yên tâm phần nào ở lại viện huyết học chăm vợ.

Thạc sĩ Vũ Thị Hồng Phương- Trưởng phòng tổ chức cán bộ, phụ trách phòng CTXH viện huyết học truyền máu TƯ và bác sĩ Vũ Quang Hưng - Phó trưởng khoa Điều trị hóa chất trao số tiền 109.530.000 đồng của bạn đọc Dân trí giúp đỡ cho chị Hảo.
Thạc sĩ Vũ Thị Hồng Phương- Trưởng phòng tổ chức cán bộ, phụ trách phòng CTXH viện huyết học truyền máu TƯ và bác sĩ Vũ Quang Hưng - Phó trưởng khoa Điều trị hóa chất trao số tiền 109.530.000 đồng của bạn đọc Dân trí giúp đỡ cho chị Hảo.

Gặp chị Hảo lần này, sức khỏe chị có phần yếu hơn trước nhưng tinh thần lại khá thoải mái vì con trai đã khỏe mạnh. Bình tĩnh, chị tâm sự: “Bệnh của mình mình cũng biết nó sẽ như thế nào nên giờ phải lấy lại tinh thần để đối mặt thôi. Đúng là trong cơ thể mình rất là mệt và không thiết gì đâu nhưng con trai được trở về nhà rồi nên giờ mình yên tâm lắm”.

Không giống như nhiều bệnh nhân đang điều trị căn bệnh ung thư trong viện, tình trạng của chị Hảo còn phức tạp hơn khi phát hiện bị Lơ xê mi cấp thể M4 trên nền bệnh nhân bị Thalassaemia. Chính 2 bệnh này kết hợp nên quá trình điều trị bệnh cũng sẽ phức tạp hơn. Điều này khiến hai vợ chồng vô cùng lo lắng bởi kinh tế eo hẹp, không lo được tiền ở đâu ra.

Trong tổng số tiền bạn đọc Dân trí giúp đỡ, anh Tùng trích ra 10 triệu để giúp đỡ 1 số hoàn cảnh khó khăn khác đang điều trị tại viện.
Trong tổng số tiền bạn đọc Dân trí giúp đỡ, anh Tùng trích ra 10 triệu để giúp đỡ 1 số hoàn cảnh khó khăn khác đang điều trị tại viện.

Trong lần gặp này, PV Dân trí đã cùng Thạc sĩ Vũ Thị Hồng Phương- Trưởng phòng tổ chức cán bộ, phụ trách phòng CTXH viện huyết học truyền máu TƯ và bác sĩ Vũ Quang Hưng - Phó trưởng khoa Điều trị hóa chất trao số tiền 109.530.000 đồng của bạn đọc giúp đỡ cho chị Hảo theo danh sách kết chuyển tuần 2/8/2016. Xúc động vì số tiền quá lớn, anh Tùng gửi lời cám ơn đến các bác sĩ, phòng CTXH và bạn đọc Dân trí đã tạo điều kiện tốt nhất để vợ anh được tiếp tục chữa trị.

Đồng cảm và muốn được chia sẻ 1 phần số tiền trên để giúp đỡ một số bệnh nhân có hoàn cảnh khó khăn hiện đang điều trị tại khoa Hemophilia, Viện huyết học truyền máu TW, vợ chồng anh Tùng, chị Hảo đã trích ra 10.000.000 đồng trao tặng cho các gia đình bệnh nhân tại phòng Công tác xã hội bệnh viện. Buổi trao quà diễn ra ấm áp, nghĩa tình trong những cái bắt tay thăm hỏi, những lời động viên, chia sẻ và ánh mắt trao nhau cùng động viên cố gắng để vượt qua căn bệnh hiểm nghèo.

Phạm Oanh