Hạnh phúc mới của gia đình cụ Nguyễn Thị Em

(Dân trí) - Mấy tháng trước, ai có dịp ghé thăm cụ Em ở xóm Giang Hải 1, xã Thạch Long, Thạch Hà, Hà Tĩnh đều bùi ngùi. Bốn con người bệnh tật triền miên, căn nhà tồi tàn không lối thoát. Nhưng bây giờ thì khác, một nguồn vui mới đang hồi sinh với gia đình cụ.

Một buổi chiều hạ tuần tháng 7, anh Trung, người cháu ruột của cụ Em báo tin cho chúng tôi: sau những thông tin báo đăng tải, chính quyền địa phương đã quyết định cấp cho cụ Em một miếng đất mới để cụ có điều kiện làm nhà.

Bạn đọc, các nhà hảo tâm gần xa của hai báo Dân tríCA TPHCM thương tâm gửi cho cụ một số tiền để sửa sang lại căn nhà dột nát, trang trải cuộc sống hằng ngày. Và sáng ngày 26/7, người thân và xóm giềng sẽ khởi công xây dựng một ngôi nhà mới này cho cụ Em. 

Theo lời hẹn, 6h sáng hôm nay, 26/7, chúng tôi đã có mặt tại hiện trường để dự lễ khởi công xây ngôi nhà mới cho cụ. Cứ ngỡ khó khăn trong cuộc sống sẽ làm tấm thân cụ ở tuổi 80 gầy hơn, nhưng trái lại, sáng nay khuôn mặt cụ rạng rỡ hẳn lên. Cụ mặc chiếc áo mới trông gọn gàng hơn trước. Bà con hàng xóm cùng tốp thợ nề đã có mặt sớm. Người lo đào móng, người trộn bê tông, người lo nước nôi cho tốp thợ.

Niềm vui của cụ Em cũng là niềm vui chung của những người trong xóm Giang Hải 1. “Sống với cụ nhiều năm nay chúng tôi hiểu những khó khăn tột cùng mà mẹ con cụ phải chịu đựng. Không giúp được gì cho cụ hằng ngày, đây là dịp để chúng tôi góp chút sức dựng cho cụ căn nhà”, một người thợ xây tâm sự. Người thợ này cũng cho biết, do kinh phí còn eo hẹp nên ngôi nhà được tính toán cẩn thận, ít tốn kém mà vẫn đảm bảo sinh hoạt tiện lợi.

Chỉ sau mấy tiếng đồng hồ ngôi nhà xây đã được hình thành nền móng. Cụ Em rơm rớm nước mắt: “Mệ không tin là có một ngày lại được sống trong căn nhà xây. Vậy mà điều không tin ấy đã thành sự thật nhờ tấm lòng ưu ái của bạn đọc cả nước thông qua báo Dân trí… Mệ chỉ biết nói lời cảm ơn tới tất cả mọi người”. Cụ cũng cho biết, căn nhà sẽ giúp cụ vượt qua được những khó khăn khi mùa mưa bão sắp tới. Hai đứa con bệnh tật, đặc biệt là đứa cháu 9 tuổi bị chứng bệnh thần kinh sẽ có chỗ ở đàng hoàng hơn.

Nhân dịp này, nhà báo Duy Thảo - Trưởng VPĐD Báo Dân trí tại Hà Tĩnh đã thay mặt BBT Báo KH&DT và Báo điện tử Dân trí trao món quà 1,2 triệu đồng của bạn đọc Quỹ Nhân ái giúp cụ có thêm kinh phí hoàn thiện ngôi nhà.

Văn Dũng