1. Dòng sự kiện:
  2. 20 năm Chương trình Nhân ái

Bạc Liêu:

Hai bé mất cha vì Covid-19, được bạn đọc giúp gần 120 triệu đồng

Huỳnh Hải

(Dân trí) - "Chồng em mất rồi, mẹ con lâm vào cảnh khốn khó. Nay bạn đọc Dân trí giúp đỡ để mẹ con vượt qua khó khăn, tấm lòng này gia đình em không bao giờ quên", người vợ có chồng mất vì Covid-19 xúc động nói.

Phóng viên Dân trí cùng lãnh đạo Đảng ủy, UBND và các ban, ngành xã Định Thành (huyện Đông Hải, tỉnh Bạc Liêu) vừa trở lại thăm và trao 100.952.500 tiền bạn đọc Dân trí gửi giúp đỡ gia đình chị Nguyễn Cẩm Loan trong hoàn cảnh: "Covid-19 "cướp" mất cha, hai con thơ trước cảnh đói cơm, khát sữa, thất học".

Hai bé mất cha vì Covid-19, được bạn đọc giúp gần 120 triệu đồng - 1

PV Dân trí cùng Bí thư xã Định Thành Tô Thanh Điền trao tiền bạn đọc giúp đỡ gia đình chị Nguyễn Cẩm Loan (Ảnh: HH).

Ngoài ra, thông qua Quỹ Khuyến học Việt Nam, bạn đọc Dân trí cũng hỗ trợ 17.615.000 đồng để các con chị Loan học tập.

Đây là số tiền bạn đọc gửi qua chương trình Nhân ái của báo Dân trí, được kết chuyển trong tuần 5/3. Như vậy, đến nay gia đình chị Loan đã nhận được gần 120 triệu đồng.

Như Dân trí đã phản ánh, vợ chồng anh Nguyễn Văn Bé (39 tuổi) và chị Nguyễn Cẩm Loan thuộc diện gia đình hộ nghèo từ nhiều năm qua. Cả nhà 5 miệng ăn đều phụ thuộc vào nghề làm thuê của anh Bé.

Trưa ngày 23/2, khi đi làm về, anh Bé nói nhức đầu, mệt mỏi, khó thở, gia đình đưa ra bệnh viện cấp cứu vì có dấu hiệu của bệnh Covid-19. Sáng sớm 24/2, anh Bé mất vì Covid-19 tại bệnh viện vì bệnh chuyển biến nặng.

Anh Bé mất để lại vợ, mẹ già 74 tuổi và 2 con là cháu gái Thảo Vy (9 tuổi) và em trai Thái Vi mới hơn 4 tháng tuổi sống trong cảnh khốn khó, thiếu ăn, khát sữa, nguy cơ thất học với một tương lai mịt mờ.

Hai bé mất cha vì Covid-19, được bạn đọc giúp gần 120 triệu đồng - 2

PV Dân trí cùng lãnh đạo UBND và Hội Khuyến học xã Định Thành trao tiền bạn đọc ủng hộ qua Quỹ Khuyến học Việt Nam đến gia đình chị Cẩm Loan để lo cho các con chị học tập (Ảnh: HH).

Tại buổi trao tiền của bạn đọc Dân trí, chị Nguyễn Cẩm Loan cho biết, sau khi hoàn cảnh gia đình đăng trên báo Dân trí, bạn đọc gần xa đã gọi điện hỏi thăm, động viên mẹ con chị vượt qua sự mất mát, cố gắng vươn lên ổn định cuộc sống.

"Chồng của em không may bị mắc bệnh Covid-19 rồi mất. Mấy mẹ con lâm vào tình cảnh hết sức khó khăn vì chồng em là lao động chính trong nhà. Nay được bạn đọc báo quan tâm giúp đỡ, em xúc động lắm. Số tiền hỗ trợ này sẽ phần nào để mẹ con em vượt qua khó khăn. Em xin cảm ơn tấm lòng của bạn đọc báo nhiều lắm", chị Loan bày tỏ.

Với số tiền này, chị Loan cho biết trước mắt gửi trả một phần nợ hơn 14 triệu đồng đã vay nóng từ trước khi chồng mất. Chị gửi ngân hàng làm sổ tiết kiệm 100 triệu đồng để rút lãi hàng tháng phụ thêm lo cho các con và mẹ già.

"Số tiền này em cố gắng giữ gìn lâu dài, sử dụng khi cần thiết nhất. Con trai út của em chỉ mới hơn 6 tháng tuổi, để một thời gian nữa sau khi con cứng cáp hơn, em sẽ đi làm để kiếm tiền mưu sinh", chị Loan cho hay.

Thay mặt chính quyền địa phương, ông Lương Văn Trạng, Phó Chủ tịch UBND xã Định Thành, đề nghị gia đình chị Nguyễn Cẩm Loan sử dụng số tiền bạn đọc Dân trí hỗ trợ một cách tiết kiệm, hiệu quả. Khi gia đình muốn dùng số tiền lớn làm việc gì thì cần báo với xã để có hướng giải quyết hợp lý.

"Tôi xin gửi lời cảm ơn chân thành nhất đến bạn đọc và báo Dân trí đã sẻ chia với những khó khăn của gia đình chị Loan đang gặp phải, cũng như đồng hành cùng xã chăm lo cho người dân ở địa phương", ông Trạng bày tỏ.