1. Dòng sự kiện:
  2. 20 năm Chương trình Nhân ái

Gia đình bệnh nhân Hoàng Văn Kiên tiếp tục chia sẻ 40 triệu đồng đến hai hoàn cảnh khó khăn

(Dân trí) - Tiếp tục được bạn đọc Dân trí hỗ trợ 112.560.000 đồng, bố của anh Kiên là bác Hoàng Văn Thấm đã trích ra 40.000.000 đồng giúp đỡ cho hai hoàn cảnh khó khăn khác mà báo đăng tải. Số tiền còn lại, bác xin nhận về chăm sóc và thuốc thang cho con trai vừa được xuất viện về nhà sau ca mổ tim thành công.

Bác Hoàng Văn Thấm gửi lời cám ơn bạn đọc Dân trí đã giúp đỡ cứu sống tính mạng con trai.

Bác Thấm là nhân vật trong bài viết: “Không có 80 triệu đồng, bố lặng lẽ làm thủ tục cho con về nhà chịu chết” đăng tải trên báo điện tử Dân trí cách đây gần 1 tháng. Theo đó con trai bác là anh Hoàng Văn Kiên được chẩn đoán bị tim bẩm sinh, thông liên thất gây suy tim, kèm theo biến chứng đó là vỡ phình xoang Valsava vào nhĩ phải. Trường hơp này là biến chứng cơ học, tim phình to nên các biện pháp khác là gần như không còn tác dụng, buộc bệnh nhân phải mổ để vá lỗ thông liên thất và sửa chỗ vá phình. Tuy vậy chi phí cho ca mổ lên đến 80 triệu đồng, tại thời điểm đó bác không thể lo được.

Được sự giúp đỡ của bạn đọc Dân trí, các bác sĩ bệnh viện Bạch Mai, anh Hoàng Văn Kiên đã có 1 cái kết đẹp.
Được sự giúp đỡ của bạn đọc Dân trí, các bác sĩ bệnh viện Bạch Mai, anh Hoàng Văn Kiên đã có 1 cái kết đẹp.

Ngay sau khi bài viết được đăng tải, có nhiều tấm lòng bạn đọc được gửi về với tổng số tiền bác nhận được là 178.500.000 đồng. Ngoài việc đóng viện phí cho ca mổ của con, bác đã giúp đỡ một số hoàn cảnh khó khăn tại bệnh viện với tổng số tiền là 41.500.000 đồng. Theo đó, con trai bác là anh Kiên cũng đã được xuất viện trở về nhà ngày vào 29/3 trong niềm vui và hạnh phúc bởi nhờ có mọi người giúp đỡ mà anh mới giữ được mạng sống của mình.

Ông Phạm Huy Thân - Chánh VP Báo điện tử Dân trí trao quà bạn đọc đến gia đình bác Thấm.
Ông Phạm Huy Thân - Chánh VP Báo điện tử Dân trí trao quà bạn đọc đến gia đình bác Thấm.

Một lần nữa gặp lại bác Thấm tại cơ quan báo điện tử Dân trí, bác xúc động kể lại câu chuyện của mình trong niềm rưng rưng: “Phải nói là quá tuyệt vời cô ạ. Chỉ sau ít giờ báo đăng, gia đình tôi đã nhận đủ số tiền đóng vào viện phí cho con và lại còn được tự tay đi giúp đỡ 1 số gia đình khác nữa. Cảm giác lúc đó không biết phải diễn tả như nào, nó thiêng liêng và đáng trân trọng vô cùng đối với gia đình tôi”.

Bác Thấm quyết định trích 40.000.000 đồng để giúp đỡ hai gia đình, gia đình anh Lập và chị Mát mỗi gia đình 20.000.000 đồng.
Bác Thấm quyết định trích 40.000.000 đồng để giúp đỡ hai gia đình, gia đình anh Lập và chị Mát mỗi gia đình 20.000.000 đồng.
Anh Lập cảm động trước tình cảm mà bác Thấm bà bạn đọc Dân trí dành cho.
Anh Lập cảm động trước tình cảm mà bác Thấm bà bạn đọc Dân trí dành cho.
Bị chồng đánh đập, mẹ con chị Mát hiện đang đi ở nhờ với cuộc sống vô cùng khó khăn. Con trai chị Mát đang điều trị căn bệnh ung thư máu.
Bị chồng đánh đập, mẹ con chị Mát hiện đang đi ở nhờ với cuộc sống vô cùng khó khăn. Con trai chị Mát đang điều trị căn bệnh ung thư máu.

Khi biết bạn đọc Dân trí tiếp tục giúp đỡ gia đình số tiền 112.560.000 đồng (theo danh sách kết chuyển tuần 3/3 và tuần 4/3), bác Thấm vô cùng ngạc nhiên và cảm động. Với tâm nguyện được giúp đỡ các hoàn cảnh khó khăn khác, bác đã trích ra 40.000.000 đồng để giúp đỡ cho hai gia đình, anh Nguyễn Hồng Lâp (MS 2480, trong bài viết: “Xót xa 4 bố con cùng nằm viện vì mắc bệnh tim”) số tiền 20.000.000 đồng và chị Dương Thị Mát (MS 1416, trong bài viết: “Con bệnh ung thư máu, lại tím mắt vì đòn roi của bố”) số tiền 20.000.000 đồng. Số tiền còn lại bác xin mang về để tiếp tục mua thuốc thang cho con trai sau ca mổ.

Cùng có mặt tại cơ quan báo, anh Lập và chị Mát cũng gửi lời cám ơn đến gia đình bác Thấm và bạn đọc báo Dân trí gần xa đã là nhịp cầu nối để các gia đình biết đến nhau và cùng chia sẻ nỗi khó khăn. Với tinh thần tương thân, tương ái, mong rằng tất cả mọi người sẽ cùng biết chia sẻ để giảm nỗi đau và sự bất hạnh đang hiện hữu trong cuộc sống này.

Phạm Oanh