1. Dòng sự kiện:
  2. 20 năm Chương trình Nhân ái

Gần 93 triệu đồng đến với 2 đứa trẻ có mẹ chết, bố tâm thần

(Dân trí) - Sau gần 20 ngày quay trở lại thăm hai bé Nguyễn Thị Dung và Nguyễn Hoàng Hiệp, nhân vật trong bài viết: “Mẹ chết, bố tâm thần, hai đứa trẻ sống trong đói khát”, chúng tôi thật sự vui mừng khi biết thời gian qua 2 chị em đã nhận được nhiều sự quan tâm của bạn đọc gần xa.

Bác Trưởng gửi lời cám ơn bạn đọc Dân trí đã giúp đỡ hai cháu Dung, Hiệp

Mẹ mất vì căn bệnh ung thư phổi cách đây 1 năm, bố các em lại bị chứng tâm thần phân liệt nên thường xuyên đi lang thang không biết gì thành ra hai chị em cô bé Dung, Hiệp chỉ biết dựa vào ông bà nội để sống qua ngày. Thương các cháu nhưng ông nội là bác Nguyễn Văn Trưởng vì không có thu nhập, sức khỏe lại yếu nhiều nên đành cắn răng chịu đựng cảnh sống nghèo khổ, nay đủ ăn, mai lại thiếu. Mơ ước 2 cháu được đi học đều, bác Trưởng từng tâm sự: “Giờ hoàn cảnh các cháu như thế nên tôi chỉ biết cố gắng làm kiếm đủ bát cơm cho cháu ăn để còn đi học. Điều mà cả cuộc đời tôi mong mỏi đó là các cháu không thất học cho dù sau này không còn ông bà nữa”.

Nhờ sự giúp đỡ của mọi người, hai cháu Dung, Hiệp đã có nhiều niềm vui và động lực trong cuộc sống.
Nhờ sự giúp đỡ của mọi người, hai cháu Dung, Hiệp đã có nhiều niềm vui và động lực trong cuộc sống.
Các em khoe mình có tập mới của các cô các chú cho.
Các em khoe mình có tập mới của các cô các chú cho.
1 lá thư của bạn đọc Dân trí gửi đến động viên được các cháu treo trân trọng cạnh những tờ giấy khen.
1 lá thư của bạn đọc Dân trí gửi đến động viên được các cháu treo trân trọng cạnh những tờ giấy khen.

Nhớ mẹ, thương bố và thương ông bà nên hai chị em không bao giờ dám đòi hỏi 1 thứ gì cho dù có lúc bụng đói và mặc quần áo rách. Mẹ không còn nữa, nhưng cả Dung và Hiệp vẫn thường xuyên tâm sự bằng cách viết đầy những trang thư rồi lại cất đi cẩn thận như 1 báu vật của mình. Chỉ lên di ảnh của mẹ, Dung đã khóc: “Chúng con nhớ mẹ lắm nhưng con biết mẹ không về nữa. Ngày trước mẹ còn sống, mẹ bảo bố dù như thế nào cũng phải chăm bố nên con càng thương bố mỗi khi bố đi lang thang cô ạ”.

Tâm sự của em đã khiến chúng tôi chạnh lòng bởi bố không thể lo được miếng cơm, manh áo cho hai con nhưng ngược lại chị em Dung, Hiệp lại thương bố vô cùng và không muốn xa. Càng nghĩ đến điều này, bác Trưởng lại càng xót ruột cho hai đứa cháu đáng thương nên không khỏi lo lắng tương lai các cháu nếu một ngày bác không còn nữa.

Những món quà như này là nguồn động viên lớn để các cháu tiếp tục học tập.
Những món quà như này là nguồn động viên lớn để các cháu tiếp tục học tập.
Nụ cười hiếm hoi và lâu lắm rồi mới lại nở trên gương mặt của bác Trưởng.
Nụ cười hiếm hoi và lâu lắm rồi mới lại nở trên gương mặt của bác Trưởng.

Sau khi được báo điện tử Dân trí đăng tải về hoàn cảnh đáng thương của hai chị em, Dung và Hiệp đã nhận được sự giúp đỡ của mọi người từ gạo ăn, sách vở, sữa và quần áo mặc. Ngoài ra những lá thư của các ông, các bà, các bác gửi thăm hỏi bác Trưởng đều cất đi cẩn thận để nhắc nhở các cháu phải ngoan, học tốt và sống có trách nhiệm để không phụ tấm lòng của mọi người đã dành cho. Theo đó cả hai chị em đều rất vui mừng và phấn khởi khi lâu lắm rồi không được uống 1 hộp sữa, mặc 1 chiếc áo mới và có trong tay cả tập vở mới trắng tinh…

3 ông cháu nhận quà của bạn đọc Dân trí.
3 ông cháu nhận quà của bạn đọc Dân trí.

Cũng trong lần về thăm này, PV Dân trí trao tận tay 3 ông cháu số tiền 92.760.000 đồng (theo danh sách kết chuyển tuần 4+5/3). Quá bất ngờ và xúc động, thay mặt các cháu bác Trưởng gửi lời cám ơn sâu sắc đến quý báo và các nhà hảo tâm đã giúp đỡ gia đình trong lúc hoạn nạn, khó khăn này. Với số tiền lớn này, bác sẽ cất đi hết để dành cho các cháu ăn học với mong mỏi các cháu sẽ nên người, không phụ sự tấm lòng của mọi người đã giúp.

Phạm Oanh