1. Dòng sự kiện:
  2. 20 năm Chương trình Nhân ái

Gần 53 triệu đồng đến với người mẹ nuôi con tâm thần, cháu bại não

(Dân trí) - Nhận số tiền gần 53 triệu đồng mà bạn đọc Dân trí ủng hộ, bà Đặng Thị Chinh cho biết sẽ nhờ người gửi tiết kiệm để có tiền trang trải, chăm sóc con cháu, phòng khi ốm đau, hơn nữa, để số tiền lớn trong nhà, bản thân bà cũng không yên tâm vì sợ điều bất trắc có thể xảy ra.

Trao quà bạn đọc Dân trí đến bà Đặng Thị Chinh

Sáng ngày 12/4, PV Dân trí tại Nghệ An đã đến thăm và trao 52.960.000 đồng đến bà Đặng Thị Chinh (xóm 6, Diễn Lợi, Diễn Châu, Nghệ An). Số tiền trên do bạn đọc Báo Dân trí ủng hộ trong tuần 4 tháng 3/2016. Cùng đi có ông Trần Hữu Vinh – Chủ tịch Mặt trận Tổ quốc xã Diễn Lợi, cán bộ chính sách xã cùng cán sự xóm 6.

Ông Trần Hữu Vinh – Chủ tịch Mặt trận Tổ quốc xã Diễn Lợi trao số tiền bạn đọc Dân trí ủng hộ tới bà Đặng Thị Chinh.
Ông Trần Hữu Vinh – Chủ tịch Mặt trận Tổ quốc xã Diễn Lợi trao số tiền bạn đọc Dân trí ủng hộ tới bà Đặng Thị Chinh.

Bà Đặng Thị Chinh tuổi đã cao nhưng hiện đang phải chăm sóc người con trai Trần Hữu Thông bị bệnh tâm thần và cháu nội Trần Hữu Hùng (SN 1998) bị bại não, phải nằm một chỗ. Từ khi con trai phát bệnh, con dâu bỏ đi, để lại cho bà đứa cháu nội chỉ biết nằm ngửa giữa nhà, bà phải nếm đủ cơ cực của nghịch cảnh éo le. Nhiều đêm bà phải gồng mình bế Trần Hữu Hùng chạy khỏi nhà để không phải nhận những trận đòn từ người con trai vào thời điểm phát bệnh.

Cách đây 2 năm, anh Thông không còn nhận biết được gì xung quanh thì bà mới thoát khỏi những trận đánh đập của con. Thế nhưng thân già còm cõi ấy cũng không được yên khi anh Thông nếu không lượm lặt đủ loại rác rưởi về chất trong vườn nhà thì lại đi lang thang không biết đường về, bà Chinh phải mang cơm đi tìm con.

Sau khi hoàn cảnh của bà Chinh được đăng tải, có nhiều người gọi điện động viên, chia sẻ với bà. “Những người ở mô mô (đâu đâu – PV) nhưng chia sẻ, động viên tui thân tình lắm. Đêm tui xốn xang không ngủ được vì vừa mừng, vừa tủi”, bà Chinh bộc bạch.

Bà Đặng Thị Chinh mừng rơi nước mắt trước tình cảm mà bạn đọc Báo Dân trí dành cho bà cháu mình.
Bà Đặng Thị Chinh mừng rơi nước mắt trước tình cảm mà bạn đọc Báo Dân trí dành cho bà cháu mình.

Nhận số tiền gần 53 triệu đồng mà bạn đọc Dân trí ủng hộ, bà Đặng Thị Chinh cho biết sẽ nhờ người gửi tiết kiệm để có tiền trang trải, chăm sóc con cháu, phòng khi ốm đau, hơn nữa, để số tiền lớn trong nhà, bản thân bà cũng không yên tâm vì sợ điều bất trắc có thể xảy ra.

Phát biểu tại buổi trao quà, ông Trần Hữu Vinh – Chủ tịch Mặt trận Tổ quốc xã Diễn Lợi cho biết: “Thay mặt gia đình bà Chinh cũng như chính quyền xã Diễn Lợi, tôi xin cảm ơn sự quan tâm của Báo Dân trí, cảm ơn sự giúp đỡ chí tình, kịp thời của độc giả báo và các tấm lòng hảo tâm xa gần. Gần 53 triệu đồng đối với gia đình bà Chinh lúc này là rất lớn, bên cạnh đó cũng hết sức có ý nghĩa đối với chính quyền địa phương cũng như tổ chức Mặt trận trong việc chăm lo, giúp đỡ cho các hoàn cảnh khó khăn trong xã”.

Hoàng Lam