Gần 53 triệu đồng đến với em Phan Thị Thu

(Dân trí) - Va chạm với xe tải khiến chồng chết ngay tại chỗ, bản thân Thu phải đưa lên cấp cứu tại bệnh viện Việt Đức trong tình trạng nguy cấp. May mắn được bạn đọc Dân trí giúp đỡ thời gian qua, em đã bớt được 1 phần khó khăn và quan trọng là lấy lại được niềm tin để tiếp tục cố gắng sống vì mình, vì đứa con nhỏ ở nhà.

Câu chuyện buồn của gia đình em Phan Thị Thu (bản Chang, xã Đức Vân, huyện Ngân Sơn, tỉnh Bắc Kan) trong bài viết: “Bị xe tải chèn qua người, chồng chết thảm, vợ nguy kịch tính mạng" đã khiến chúng tôi vô cùng sợ hãi trong lần đầu gặp Thu bởi sợ em sẽ không qua được. Đau đớn bởi những tổn thương ở thể xác, em còn bi lụy và kiệt quệ thực sự sau cái chết của chồng. Đã vậy, từ nhỏ Thu sớm bị mẹ đẻ bỏ rơi nên trong lúc nguy cấp này, em chỉ có người cô ruột bên cạnh động viên, chăm sóc và lo toan mọi thứ.

Va chạm với xe tải khiến chồng chết ngay tại chỗ, bản thân Thu phải cấp cứu tại bệnh viện Việt Đức.
Va chạm với xe tải khiến chồng chết ngay tại chỗ, bản thân Thu phải cấp cứu tại bệnh viện Việt Đức.

Sau 1 tháng trở lại bệnh viện Việt Đức để thăm khám, đến nay tình trạng của em đã khá hơn nhiều, tuy vậy vẫn phải tiếp tục điều trị lâu dài. Cô ruột của Thu, chị Phan Thị Xuyên kể chuyện: “Tính đến thời điểm này thì chị không nhớ là đã vay bao nhiêu tiền nữa bởi cứ vay, cứ vay thôi còn sau này trả sẽ lo sau vì quan trọng là cứu tính mạng cháu đã. Từ nhỏ Thu nó thiệt thòi vì mẹ nó bỏ khi vừa sinh cháu ra đời, nên từ lâu chị coi nó là con gái của chị.

Chị Xuyên cô của Thu thay mặt cháu gái nhận món quà bạn đọc Dân trí giúp đỡ.
Chị Xuyên cô của Thu thay mặt cháu gái nhận món quà bạn đọc Dân trí giúp đỡ.

Chồng nó chết rồi, con nó thì còn rất nhỏ chưa biết gì cả. Sau cái chết của chồng nó suy sụp hoàn toàn, may mắn được bạn đọc Dân trí động viên, giúp đỡ nên nó mới lấy lại được tinh thần chứ không thì chị không biết giờ nó sẽ ra sao nữa”.

Trong lần lên thăm khám tại bệnh viện Việt Đức này, PV Dân trí đã trao tận tay chị Xuyên số tiền 52.915.000 đồng của bạn đọc giúp đỡ thời gian qua để chị tiếp tục lo chữa bệnh cho Thu. Cảm động trước tấm lòng của mọi người dành cho, chị Xuyên gửi lời cám ơn chân thành đến các nhà hảo tâm đã cứu mạng sống cháu gái trong giai đoạn nguy kịch nhất. Khó khăn phía trước vẫn còn nhiều, nhưng chị bảo sẽ cố gắng hết sức vì ngoài kia còn nhiều người tốt dõi theo sự tiến triển của Thu.

Thiên Ân