1. Dòng sự kiện:
  2. 20 năm Chương trình Nhân ái

Quảng Ngãi:

Gần 50 triệu đồng đến với bé gái mất cả cha lẫn mẹ

(Dân trí) - Rơi nước mắt về 2 hoàn cảnh ở Quảng Ngãi, bạn đọc đã ủng hộ thông qua Quỹ Nhân ái Báo điện tử Dân trí trong tuần 3 tháng 10/2016, chia sẻ nỗi đau hoàn cảnh bé gái 5 tuổi mồ côi ba mẹ do tai nạn giao thông và trường hợp lão nông sống đời thực vật vì tai nạn lao động gây chấn thương sọ não.

Sáng ngày 4/11, PV Dân trí phối hợp với UBND xã Đức Thạnh (huyện Mộ Đức) trao số tiền hỗ trợ đến gia đình cháu Lê Thị Yến Nhi (5 tuổi, ngụ thôn Lương Nông Nam, xã Đức Thạnh, huyện Mộ Đức) với 49.530.000 đồng, theo mã số 2323 về bài “Bố mẹ mất vì tai nạn giao thông, bé gái 5 tuổi bơ vơ nằm viện”.

Trao số tiền nhân ái đến gia đình cháu Lê Thị Yến Nhi.
Trao số tiền nhân ái đến gia đình cháu Lê Thị Yến Nhi.

“Mỗi lần cháu Nhi nhìn thấy hình ảnh ba mẹ trên bàn thờ, cháu lại hỏi sao ba mẹ đi chưa về, sao ba mẹ không nói gì mà chỉ nhìn con vậy,... Nghe cháu nội thơ ngây nói thế, lòng tôi quặn đau, òa khóc rồi bịa lý do gì đó cho cháu an lòng”, bà Nguyễn Thị Ba (SN 1963) - bà nội cháu Nhi kể lại.

Không chịu nổi những lần cháu nội hỏi về ba mẹ, bà Nguyễn Thị Ba đưa cháu Nhi về sống với ông bà nội, hạn chế để cháu Nhi nhìn thấy hình ảnh ba mẹ trên bàn thờ. Những ngày gần đây, cháu Nhi vẫn còn đượm buồn khi đột ngột rời xa vòng tay yêu thương của ba mẹ.

Như Dân trí thông tin, vào ngày 25/9, hai vợ chồng anh Lê Văn Triều (SN 1985) và chị Bùi Thị Diễm Ly (SN 1994) chở cháu Lê Thị Yến Nhi đi ăn giỗ. Trên đường về nhà, va chạm với xe container khiến chị Bùi Thị Diễm Ly tử vong tại chỗ. Còn anh Lê Văn Triều bị chấn thương sọ não, chấn thương vùng ngực nặng và mất vào ngày 11/10 tại bệnh viện.

Đôi mắt cháu Nhi đượm buồn khi đột ngột rời xa vòng tay ba mẹ, bà nội thay thế ba mẹ nuôi dạy cháu Nhi về sau.
Đôi mắt cháu Nhi đượm buồn khi đột ngột rời xa vòng tay ba mẹ, bà nội thay thế ba mẹ nuôi dạy cháu Nhi về sau.

Ngày xảy ra tai nạn, cháu Lê Thị Yến Nhi bị gãy chân trái và đang điều trị tại Bệnh viện Đà Nẵng. “Chân cháu đang dần bình phục, bác sĩ cho cháu về nhà dưỡng thương, đến ngày hẹn thì ra lại bệnh viện tháo bột. Ba cháu đi rồi, hai vợ chồng tôi nguyện nuôi cháu đến lúc cháu có chồng, lúc đó mới an lòng xuống suối vàng với ba mẹ cháu. Trên hết, gia đình tôi vô cùng cảm ơn bạn đọc và báo Dân trí đã quan tâm đến hoàn cảnh cháu Nhi”, bà Ba nghẹn lòng bày tỏ.

* Trước đó, vào ngày 3/11, PV Dân trí thường trú tại Quảng Ngãi phối hợp với UBND xã Nghĩa Kỳ (huyện Tư Nghĩa) trao số tiền 9.020.000 đồng đến hoàn cảnh ông Ngô Văn Vận (ngụ xóm 7, thôn An Hội Nam 1, xã Nghĩa Kỳ) bị tai nạn lao động, gây chấn thương sọ não và sống đời thực vật (mã số 2316).

Trao tiền hỗ trợ của bạn đọc báo Dân trí đến gia đình ông Ngô Văn Vận.
Trao tiền hỗ trợ của bạn đọc báo Dân trí đến gia đình ông Ngô Văn Vận.

“Một phần sọ của chồng tôi bị khuyết, không còn biết gì nữa. Nhà đã nghèo rồi, giờ chồng bị như vậy, tôi không biết phải làm sao cả. May mà bạn đọc báo Dân trí đã ủng hộ cho gia đình, có chi phí chữa bệnh và lo tĩnh dưỡng sức khỏe. Gia đình tôi vô cùng đội ơn cơ quan báo Dân trí và bạn đọc”, bà Nguyễn Thị Phước (SN 1969) - vợ ông Vận chia sẻ.

Từ những tấm lòng hảo tâm của bạn đọc báo Dân trí, đã kịp thời chia sẻ nỗi đau đến 2 hoàn cảnh trên ở tỉnh Quảng Ngãi. Những ngày tháng về sau, họ cần lắm tấm lòng hảo tâm tiếp sức vượt qua chuỗi ngày cư hàn.

Hồng Long