1. Dòng sự kiện:
  2. 20 năm Chương trình Nhân ái

Gần 48 triệu đồng đến với cháu bé 4 tuổi mắc bệnh gan, thận

(Dân trí) - Sáng 7/4, PV Dân trí đã trao tới gia đình cháu Mai Xuân Tiến (4 tuổi, quê Quảng Trị, tạm trú tại phường Thuận Phước, quận Hải Châu, TP Đà Nẵng) số tiền 47.920.000 đồng do bạn đọc ủng hộ.

Cháu Tiến bị bệnh gan, thận bẩm sinh. Để chữa bệnh cho con, chị Lê Thị Quy (sinh 1972) đã nhiều lần đưa cháu vào Bệnh viện Trung ương Huế điều trị, tuy nhiên bệnh tình vẫn không thuyên giảm.

Thu nhập của gia đình chị Quy chỉ trông chờ vào mấy sào ruộng. Bên cạnh đó, không chỉ cháu Tiến bị bệnh mà chồng và đứa con trai đầu của chị cũng bị bệnh khiến cuộc sống gia đình vô cùng khó khăn.

Cách đây một năm rưỡi, chị Quy quyết định ôm con vào Đà Nẵng thuê phòng trọ, làm thuê đủ nghề để kiếm tiền chữa bệnh cho con. Ngoài cháu Tiến, hai đứa con gái (một cháu học lớp 4, một cháu học lớp 8) cũng theo mẹ vào Đà Nẵng đi học.

Đại diện UBND phường Thuận Phước trao tiền của bạn đọc Dân trí cho hai anh em Mai Xuân Tùng
Đại diện UBND phường Thuận Phước trao tiền của bạn đọc Dân trí cho hai anh em Mai Xuân Tùng

Trước Tết, chị có đưa cháu Tiến đến Bệnh viện Phụ sản – Nhi Đà Nẵng để khám và điều trị. Theo chẩn đoán của các bác sĩ, cháu Tiến bị viêm ruột, gan đa nang, thận xốp hai bên. Bác sĩ dặn bồi bổ cho cháu, tái khám 3 tháng/lần hoặc bất thường. Tuy nhiên, đến ngày tái khám nhưng không có tiền nên chị đành để con ở nhà.

Vừa rồi, có người kêu gọi xin cho cháu Tiến được mấy triệu, chị mới có tiền đưa con đến Bệnh viện Phụ - Nhi Đà Nẵng tái khám. Tuy nhiên, bệnh của cháu đã ở giai đoạn nặng nên các bác sĩ chuyển viện cho cháu ra Bệnh viện Nhi trung ương.

Hôm chúng tôi đến trao tiền, chị Quy và cháu Tiến vẫn đang ở Hà Nội nên chị giao lại cho con trai là Mai Xuân Tùng (sinh 1998) nhận tiền thay mình. Tùng đang đi làm ở TPHCM nhưng mẹ và anh trai đầu phải đưa Tiến ra Hà Nội chữa bệnh nên không có ai lo cho hai đứa em gái đang đi học. Vì thế, chị Quy đã gọi Tùng về Đà Nẵng.

Theo chị Quy, bác sĩ cho biết, bệnh của cháu đang rất nặng nhưng không thể phẫu thuật được lúc này và đang phải tiếp tục theo dõi.

Khánh Hồng