Gia Lai

Gần 40 triệu đồng đến với mẹ con cháu Trường

(Dân trí) - Đại diện báo Dân trí đã phối hợp với lãnh đạo Bệnh viện Đa khoa tỉnh Gia Lai thay mặt bạn đọc trao tặng số tiền 39.570.000 đồng đến mẹ con chị Oanh- nhân vật trong bài viết “Bé 7 tuổi không được đi học vì nuôi mẹ bệnh nặng tại bệnh viện”.

Nhận được số tiền trên, mẹ con chị Oanh rất vui mừng. Chị cho biết, sau khi báo Dân trí đăng bài viết về mẹ con chị, một số nhà hảo tâm đã gọi điện chia sẽ với mẹ con chị, khiến chị rất xúc động. Thời gian qua, các nhà hảo tâm trong và ngoài nước cũng đã giúp đỡ chị số tiền 12 triệu đồng để mẹ con chị sống và chữa bệnh tại bệnh viện.

Chị Oanh cũng cho biết, cách đây vài ngày, một số cán bộ tại Trung tâm bảo trợ xã hội đã đến đề nghị chị được đưa cháu Trường về Trung tâm để cháu được đi học, nhưng chị Oang đã từ chối. Bởi, bản thân chị đang bị bệnh nặng, chị chỉ có mỗi Trường bên cạnh, sống thiếu Trường chị sẽ rất buồn vì nhớ con, và chị cũng không biết sẽ sống như thế nào khi không có con bên cạnh.

Phó Giám đốc bệnh viện- Bạch Anh Hùng thay mặt bạn đọc trao quà đến mẹ con chị Oanh
Phó Giám đốc bệnh viện- Bạch Anh Hùng thay mặt bạn đọc trao quà đến mẹ con chị Oanh

Sau khi nhận được số tiền trên, chị rất vui mừng và chia sẻ: “Tôi sẽ để một ít tiền lại chữa bệnh, nếu còn dư nữa tôi sẽ tiết kiệm lại cho con tôi dùng. Tôi rất biết ơn báo Dân trí và các tấm lòng hảo tâm trong và ngoài nước đã giúp đỡ mẹ con tôi lúc này. Tôi không biết phải trả ơn như thế nào”.

Sau khi trao tiền cho chị Oanh, bác sĩ Bạch Anh Hùng- Phó Giám đốc Bệnh viện và PV đã đề nghị chị Oanh đi lập một thẻ ATM để gửi tiền vào trong thẻ, khi nào cần chị sẽ ra cây rút. Bởi, hiện tại chị đang ở khu tập thể dành cho người nhà bệnh nhân nên rất phức tạp. Nên sau khi nhận được tiền, chị Oanh đã thuê xe chở đến ngân hàng gửi tiền.

Thiên Thư