Gần 30 triệu đồng đến với cháu bé bị ung thư máu

(Dân trí) – Chiều 30/5, PV Dân trí đã trao tới cháu Lê Đức Tùng (phường Thọ Quang, quận Sơn Trà, TP Đà Nẵng) – nhân vật trong bài viết “Bà khóc nghẹn ngào khi biết cháu bị bệnh ung thư máu” số tiền 29.960.000 đồng do bạn đọc ủng hộ.

Bố mẹ ly hôn khi Tùng mới được 17 tháng tuổi. Tùng về ở với bà nội còn em gái Tùng ở với bà ngoại. Mẹ đi bước nữa, bố vào TPHCM làm ăn một thời gian rồi đi tu. Tuy nhiên bà nội của Tùng không có nhà ở nên hai bà cháu sống nhờ trong nhà của cô cháu gái gọi bà của Tùng là dì.
Từ trước đến giờ Tùng luôn khỏe mạnh, ăn uống bình thường nhưng thời gian gần đây thường hay mệt mỏi, kém ăn. Phát hiện một vết bầm trên cánh tay của cháu, bà Lê Thị Vinh đưa cháu đến bệnh viện khám thì được bác sĩ cho biết cháu bị bệnh ung thư máu. Không tin nổi vào sự thật, bà Vinh khóc òa sau khi nghe bác sĩ thông báo. Bà thương cho đứa cháu đang còn nhỏ mà đã mắc bệnh hiểm nghèo. Không có được sự yêu thương, chăm sóc của bố mẹ. Rồi bà lấy tiền đâu để chữa bệnh cho cháu.
Đại diện Bệnh viện Phụ sản - Nhi Đà Nẵng trao tiền của bạn đọc Dân trí cho cháu Lê Đức Tùng
Đại diện Bệnh viện Phụ sản - Nhi Đà Nẵng trao tiền của bạn đọc Dân trí cho cháu Lê Đức Tùng
Sau khi Dân trí đăng bài viết “Bà khóc nghẹn ngào khi biết cháu bị bệnh ung thư máu”, nhiều bạn đọc đã quan tâm, chia sẻ với hoàn cảnh của hai bà cháu. Một số bạn đọc đã ủng hộ thông qua báo Dân trí nhưng cũng có một số bạn đọc ủng hộ trực tiếp qua địa chỉ bà Vinh. “May nhờ có báo Dân trí tui mới có tiền chữa bệnh cho cháu chứ không thì chẳng biết lấy tiền mô. Tui cảm ơn báo Dân trí nhiều lắm”, bà Vinh nói. Theo bà Vinh, khi biết tin Tùng bị bệnh bố cháu đã từ TPHCM về thăm và hiện đang ở lại cháu. Còn mẹ cháu thỉnh thoảng cũng chỉ tạt qua thăm con một lúc rồi lại vội vàng đi ngay. Theo bác sĩ Đặng Văn Hào, trưởng phòng nhi 2 (Khoa nhi, Bệnh viện Phụ sản – Nhi Đà Nẵng) cho biết, hiện cháu Tùng đang được điều trị hóa chất đợt 1 và đang theo dõi tình hình của cháu. Khánh Hồng