Gần 26 triệu đồng đến với người bố nghèo có 3 con bị bệnh

(Dân trí) - Sáng 27/6, PV Dân trí đã trao tới anh Hà Phước Lập (khối Ngọc Tứ, phường Điện An, thị xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam) – nhân vật trong bài “Nỗi cùng cực của người bố nghèo có 3 con bị bệnh” số tiền 25.830.000 đồng do bạn đọc ủng hộ.

Vợ chồng anh Lập có 3 đứa con nhỏ nhưng cả ba đứa đều bị bệnh. Cháu lớn Hà Thị Ái Nhung (sinh 2007) bị bướu ở cổ.  Cháu thứ hai Hà Phước Anh Nhân (sinh 2011) bị xuất huyết giảm tiểu cầu. Cháu thứ 3 Hà Thị Ánh Như (9 tháng tuổi) bị tim bẩm sinh, sau nhiều lần gõ cửa các tổ chức từ thiện, mới đây anh cũng xin đủ số tiền để phẫu thuật cho cháu. Vì hoàn cảnh quá khó khăn nên hiện cháu Nhung vẫn chưa được chữa trị, còn cháu Nhân lúc nào thấy tình trạng sức khỏe cháu yếu anh mới đưa con đi viện.
Bố con anh Lập đón nhận số tiền của bạn đọc Báo Dân trí giúp đỡ
Bố con anh Lập đón nhận số tiền của bạn đọc Báo Dân trí giúp đỡ Quá trình lo chữa bệnh cho con của vợ chồng anh Lập là một quảng thời gian gian nan, vất vả. Lúa gặt xong là anh bán luôn ngoài đồng để lấy tiền chữa bệnh cho con chứ không đưa về nhà được hạt nào. Trong nhà cái gì giá trị có thể bán được anh đều bán rồi. Mẹ anh dù đã gần 70 tuổi vẫn đi làm thuê gửi tiền về phụ cho các cháu. Cả gia đình anh hầu như đều phải qua nhà bố mẹ vợ ăn chực. Mà nhà vợ giàu có gì cho cam, hai ông bà cũng đang sống trong ngôi nhà cấp 4 ộp ẹp. Sau khi Dân trí đăng bài về hoàn cảnh của gia đình anh, nhiều bạn đọc đã quan tâm giúp đỡ và chia sẻ với anh. Có người gửi thuốc bổ cho cháu út, có người gọi điện chỉ cho anh chỗ mua thuốc cho cháu Nhung, người thì gửi tiền ủng hộ trực tiếp cho anh và qua Báo Dân trí. Anh Lập cho biết, hôm vừa rồi, theo giấy chuyển viện của Bệnh viện đa khoa khu vực Quảng Nam, anh đã đưa cháu Nhân ra Bệnh viện Phụ sản – Nhi Đà Nẵng để khám cho cháu. Các bác sĩ yêu cầu gia đình nhập viện cho cháu để theo dõi. Tuy nhiên, sau khi nghe anh Lập trình bày hoàn cảnh gia đình và xin được về nhà nên bác sĩ đã đồng ý cho cháu về nhà. “Giờ mà cho cháu nhập viện thì mẹ cháu phải ở ngoài đó chăm cháu, đứa nhỏ ở nhà tối lại không có ai lo. Em còn phải đi làm để kiếm tiền để nuôi gia đình. Biết bệnh đó nguy hiểm nhưng cũng phải từ từ, có tiền mới đi viện được”, anh Lập bộc bạch. Hiện vợ anh đã xin được đi làm công nhân trở lại. Ba cháu đều đưa qua nhà ngoại gửi. Anh Lập đi làm gần nhà rồi chạy qua chạy lại. Đón nhận số tiền từ Báo Dân trí, cả anh Lập và bố vợ anh đều xúc động rơi nước mắt trước tấm lòng của mọi người. “Thấy nó cực quá, giờ được mọi người quan tâm giúp đỡ mà mừng cho nó”, ông Phạm Nam – bố vợ anh Lập vừa nói vừa đưa tay quệt nước mắt. Cả hai cũng không quên cảm ơn Báo Dân trí và những bạn đọc đã giúp đỡ gia đình trong giai đoạn khó khăn này. Khánh Hồng