Gần 20 triệu đồng đến với bé gái mắc bệnh hiếm gặp trên thế giới

(Dân trí) - Sáng ngày 27/7, PV Dân trí đã trao số tiền 19.940.000đ của bạn đọc ủng hộ đến hoàn cảnh bé Lê Bảo Trâm, nhân vật trong bài viết: “Thương hoàn cảnh cháu bé mắc căn bệnh hiếm gặp trên thế giới”.

Thời gian qua, anh Lê Thế Tấn và chị Phạm Thị Bích Ny, quê ở thị trấn Tĩnh Gia, huyện Tĩnh Gia, Thanh Hóa vừa cố gắng lo công việc, vừa chăm sóc và chạy chữa cho đứa con tội nghiệp của mình. Cuộc sống xa nhà, lại ở trọ, trong khi con bị bệnh nên càng khó khăn, chật vật hơn.

PV Dân trí trao quà bạn đọc tới anh T
PV Dân trí trao quà bạn đọc tới anh Tý, em trai anh Lê Thế Tấn.

Anh chị đang hi vọng đến thời gian cuối năm khi có đoàn bác sỹ từ nước ngoài về khám cho bé Bảo Trâm. Tháng 6 vừa rồi, các bác sỹ cũng đã khám cho bé, nhưng do sức khỏe của bé yếu nên không thể phẫu thuật được.

Bé Trâm bị căn bệnh Apert - một căn bệnh hiếm gặp trên thế giới. Căn bệnh này vô cùng khó chữa có thể kéo dài đến 18 tuổi khi mà não bộ của bé không phát triển nữa thì phải mổ.

Theo các bác sỹ cho biết, thời gian mổ não tốt nhất cho bé trong khoảng 6 tháng - 12 tháng, bởi càng để lâu thì xương hộp sọ sẽ chèn lên não gây ảnh hưởng sự phát triển và vận động.

Những ngón tay của bé cứ dính vào nhau, thương con bé bỏng lại mang căn bệnh hiếm gặp nhưng vợ chồng chị Ny cũng chẳng biết làm gì hơn ngoài nỗi đau đớn trong lòng của người làm bố, làm mẹ.

Chị Ny cũng gửi lời cảm ơn sâu sắc đến bạn đọc, những tấm lòng hảo tâm đã động viên, chia sẻ và ủng hộ bé Bảo Trâm. Đó là nguồn động lực để anh chị vượt qua những lúc khó khăn, có thêm niềm tin để tiếp tục chạy chữa cho con.

Anh Lê Thế Tý, em trai anh Tấn cho biết: “Thay mặt gia đình anh chị, tôi xin được gửi lời cảm ơn các nhà hảo tâm đã quan tâm giúp đỡ cháu. Cháu còn bé nên anh chị không thể về được”.

Duy Tuyên