1. Dòng sự kiện:
  2. 20 năm Chương trình Nhân ái

Gần 160 triệu đồng đến với 3 hoàn cảnh éo le ở xứ Nghệ

(Dân trí) - Trong tuần, PV Dân trí tại Nghệ An đã đến thăm và trao số tiền 159.520.000 đồng đến 3 hoàn cảnh khó khăn ở mảnh đất xứ Nghệ.

Trao quà Nhân ái đến 3 hoàn cảnh xứ Nghệ.

1, Chiều 28/11, PV Dân trí cùng ông Nguyễn Xuân Kiên - Chủ tịch HĐQT&Tổng giám đốc BVĐK Cửa Đông đã đến thăm và trao 108.720.000 đồng (Quỹ Nhân ái tuần 1 tháng 11 năm 2017) tới em Bùi Hữu Đức Pháp nhân vật trong bài viết (mã số 2717): “Bố bỏ đi, mẹ tâm thần, cậu học sinh chăm anh trai tai nạn nguy kịch trong khốn khó”.

Hiện Pháp đang chăm sóc anh trai mình là Bùi Hữu Đức - bị tai nạn giao thông nằm một chỗ và được đưa đến BVĐH Cửa Đông để điều trị. Tại buổi trao quà, ông Nguyễn Xuân Kiên cùng lãnh đạo bệnh viện đã ân cần thăm hỏi, động viên em Pháp và em Đức, đồng thời trao một suất quà tới hai anh em.


PV Dân trí trao 108.720.000 đồng cho em Bùi Hữu Đức Pháp đang chăm sóc anh trai tại BVĐH Cửa Đông.

PV Dân trí trao 108.720.000 đồng cho em Bùi Hữu Đức Pháp đang chăm sóc anh trai tại BVĐH Cửa Đông.

“Với trường hợp của em Pháp đang chăm sóc anh trai tại đây nếu có khó khăn gì phía bệnh viện sẽ tạo điều kiện hết sức có thể. Chúng tôi mong bệnh nhân sớm bình phục trở lại, các chi phí khác chúng tôi sẽ cố gắng sẻ chia cùng gia đình giảm bớt những khó khăn này…”, ông Kiên chia sẻ với PV.

Anh trai Pháp, Bùi Hữu Đức bị tai nạn giao thông đã nhiều tháng nay, dù được các bác sỹ tại các bệnh viện hàng đầu của Nghệ An cứu chữa, tuy nhiên do bệnh tình quá nặng nên nay Đức chỉ mới tỉnh trở lại nhưng chưa thể nhận thức. Hiện Đức đang được em trai và gia đình đưa tới chăm sóc và theo dõi tại BVĐK Cửa Đông.

Được biết, hoàn cảnh em Pháp hết sức bi đát. Bố mẹ Pháp lấy nhau, sinh được 5 người con. Từ ngày sinh đứa con út, thì mẹ Pháp đổ bệnh tâm thần nặng cũng phải vào bệnh viện điều trị. Còn người bố kể từ đó cũng bỏ nhà, bỏ mẹ con Pháp đi biệt xứ. Trong lúc khó khăn, túng quẫn, người con trai đầu Bùi Hữu Đức đang học giở chừng đành phải dừng bước ở nhà thay mẹ chăm em.


Ông Nguyễn Xuân Kiên - Chủ tịch HĐQT&Tổng giám đốc BVĐK Cửa Đông trao phần quà tới em Pháp động viên cháu chăm sóc anh trai tại bệnh viện này.

Ông Nguyễn Xuân Kiên - Chủ tịch HĐQT&Tổng giám đốc BVĐK Cửa Đông trao phần quà tới em Pháp động viên cháu chăm sóc anh trai tại bệnh viện này.

Trong một lần đi làm về, Đức đã bị tai nạn giao thông và nằm từ đó cho đến nay. Dù đã được gia đình cố gắng vay mượn khắp nơi chạy chữa, tuy nhiên do chấn thương sọ não quá nặng nay Đức mời bình phục nhưng chưa thể nhận thức được mọi người. Từ ngày anh trai bị tai nạn càng làm cho gia đình Pháp rơi vào ngõ cụt của cuộc sống.

Đang học lớp 12 được một kỳ, Pháp cũng đành gác lại bút sách để ở nhà chăm sóc anh trai và mẹ tâm thần cùng 3 đứa em. Đón nhận món quà từ PV Dân trí trao, em Pháp chân thành cảm ơn tới độc giả của báo đã giúp đỡ sẻ chia với em trong lúc khó khăn nhất.

2, Cùng ngày, PV Dân trí có mặt tại khoa phục hồi chức năng BVHNĐK Nghệ An để trao 36.500.000 đồng (Quỹ Nhân ái tuần 2 tháng 11) tới chị Phạm Thị Quế (mã số 2722, trú tại xóm 8, xã Khánh Sơn 2, huyện Nam Đàn) nhân vật: “Người vợ nghèo bất lực nhìn chồng cận kề cái chết trên giường bệnh”.

PV Dân trí trao 36.500.000 đồng (Quỹ Nhân ái tuần 2 tháng 11) tới chị Phạm Thị Quế.
PV Dân trí trao 36.500.000 đồng (Quỹ Nhân ái tuần 2 tháng 11) tới chị Phạm Thị Quế.

Cũng dịp này, thay mặt Hoa hậu Đinh Hiền Anh - PV Dân trí đã trao 10 triệu đồng tới chị Phạm Thị Quế. Sau khi đọc bài trên báo điện tử Dân trí về hoàn cảnh chị Quế, nên Hoa hậu Đình Hiền Anh - người con quê hương xứ Nghệ đã quyết định có món quà nhỏ để động viên, an ủi và sẻ chia với gia đình chị Quế với mong muốn anh Công vượt qua nỗi đau này, nhanh chóng bình phục.

Với hoàn cảnh chị Quế cũng bi đát đến tột cùng. Hoàn cảnh gia đình chị ở nông thôn nghèo và dường như quanh năm suốt tháng đều thiếu ăn. Nhưng không vì thế mà các con của chị nghỉ học sớm, trái lại hai đứa con trai siêng năng, cần cù, chịu khó đều đỗ đại học (1 học ở Vinh, 1 tại Hà Nội). Thế nhưng, cuộc đời lắm gian truân, vất vả, khó nhọc và gánh nặng cuộc đời như chưa buông tha cho chị.

Thay mặt Hoa hậu Đinh Hiền Anh - PV Dân trí đã trao 10 triệu đồng tới chị Quế.
Thay mặt Hoa hậu Đinh Hiền Anh - PV Dân trí đã trao 10 triệu đồng tới chị Quế.

Về làm dâu nhà người, chị phải chăm sóc mẹ chồng đã 90 tuổi già yếu, không còn làm được gì. Không những chăm sóc mẹ chồng đau yếu, mà chị còn phải nai lưng buộc bụng chăm anh trai chồng bị bệnh tâm thần nặng. Và cứ như thế, gánh nặng cuộc đời của chị càng trở nên bi đát hơn bao giờ hết, khi trụ cột gia đình anh Nguyễn Trọng Công (SN 1964) - chồng chị Quế trên đường đi làm về không may bị tai nạn giao thông phải nhập viện cấp cứu trong tình trạng đa chấn thương, chấn thương sọ não.

Ngày chồng bị tai nạn, chị phải chạy vạy vay mượn khắp nơi lo chi phí chữa bệnh cho chồng. Những gì đáng giá trong nhà chị đều bán tất để kiếm thêm tiền lo thuốc thang, chữa bệnh cho anh với mong ước anh sẽ trở lại người bình thường. Thế nhưng, đã hơn 3 tháng nằm viện, đến nay anh Công dù đã tỉnh trở lại nhưng chưa thể nhận thức được gì.

Anh Công bị chấn thương sọ não, dù đã bình phục nhưng chưa thể nhận thức được mọi người xung quanh.
Anh Công bị chấn thương sọ não, dù đã bình phục nhưng chưa thể nhận thức được mọi người xung quanh.

Đại diện khoa hồi sức kiểm tra số tiền và trao tới chị Quế.
Đại diện khoa hồi sức kiểm tra số tiền và trao tới chị Quế.

“Giờ chồng nhìn tôi bảo, ai đây. Nghe chồng nói vợ là ai đây tôi rơi nước mắt. Vì nghĩ rằng chồng mình đã mất trí nhớ rồi, làm sao mà hồi phục được…”, chị Quế tâm sự.

Cũng theo chị Quế, hiện gia đình chị đang nợ ngân hàng hơn 130 triệu đồng, chưa tính tiền lãi nên chưa biết đến khi nào mới trả được món nợ này. “Thằng cu thứ 2 nó đòi bỏ học ở nhà để chăm sóc bố và đi làm thêm để kiếm tiền chữa bệnh cho bố nữa, nhưng tôi đã phải cầu xin nó đừng bỏ học. Nếu nó bỏ học thì tôi chết mất. Dù có kiệt quệ thế nào đi nữa, tôi chỉ mong cả hai đứa học hết đại học thì may ra mới cứu vớt được tình cảnh của gia đình hiện nay”, chị Quế nói trong nước mắt.

3, Chia tay gia đình chị Quế, PV đã vượt qua gần 300km đến mảnh đất huyện nghèo biên giới Kỳ Sơn để thăm và trao 14.300.000 đồng (Quỹ Nhân ái tuần 2 tháng 11) tới chị La Thị Thuận, trú bản Na Chảo, xã Hữu Kiệm, Kỳ Sơn, Nghệ An (mã số 2727): “Mẹ bỏ đi biệt tích, cậu bé mồ côi cha chống chọi với bệnh viêm cầu thận cấp.

PV Dân trí có buổi làm việc ngắn gọi với Chủ tịch UBND xã Hữu Kiệm.
PV Dân trí có buổi làm việc ngắn gọi với Chủ tịch UBND xã Hữu Kiệm.
Ông Nguyễn Hữu Lượng - Chủ tịch UBND xã Hữu Kiệm thay mặt PV Dân trí trao quà đến chị Thuận.
Ông Nguyễn Hữu Lượng - Chủ tịch UBND xã Hữu Kiệm thay mặt PV Dân trí trao quà đến chị Thuận.

Cùng chứng kiến tại buổi trao quà với PV Dân trí có ông Nguyễn Hữu Lượng – Chủ tịch UBND xã Hữu Kiệm. Thay mặt chính quyền địa phương, ông Lượng chân thành cảm ơn báo Dân trí và độc giả. “Hoàn cảnh cháu Phóng thì bi đát lắm. Gia đình có 4 anh em, mẹ bỏ đi lâu rồi. Còn người bố đêm đang ngủ thì chết không rõ nguyên nhân. Giờ anh em Phóng mỗi đứa ở một nơi, đứa thì ở với o, đứa ở với bà… Riêng thằng Phóng thì ở với chị La Thị Thuận cũng khó khăn lắm”, ông Lượng chia sẻ.

Em Vọng Văn Phóng (SN 2003) bị suy thận đã được đưa đến BV Sản - Nhi Nghệ An điều trị. Sau nhiều tuần điều trị, đến nay Phóng đã đỡ hơn chút ít nhưng phải đi khám định kỳ. Cho nên việc học hành của Phóng cũng đứt đoạn nhưng phía nhà trường thấu hiểu điều đó nên ưu tiên hơn.

Cháu Phóng đã được về nhà để chăm sóc và phải xuống bệnh viện thăm khám định kỳ.
Cháu Phóng đã được về nhà để chăm sóc và phải xuống bệnh viện thăm khám định kỳ.
Thấy người lạ, cụ Mằn ôm lấy PV rồi dẫn lên nhà thăm cháu.
Thấy người lạ, cụ Mằn ôm lấy PV rồi dẫn lên nhà thăm cháu.

“Giờ cháu có đỡ rồi chú à nhưng phải đi khám định kỳ. Còn đi học cháu khỏe lúc nào là đi lúc đó. Nay cháu ở với o Thuận và bà nội, gia đình o cũng khó khăn lắm”, Phóng chia sẻ.

Hiện nay, chị La Thị Thuận ngoài nuôi mấy anh em Phóng, còn chăm sóc cụ La Thị Mằn 104 tuổi. Ở mảnh đất này vốn đã khó khăn khắc nghiệt nay càng thêm túng thiếu hơn bởi chị Thuận đang phải gồng mình nuôi cháu Phóng bệnh tật chuyên phải thuốc thang. Trong khi đó, chị Thuận không việc làm, không ruộng lúa nước, chỉ một ít rẫy lúa vừa đủ ăn qua ngày tháng, chứ nói có tiền tích cóp chữa bệnh cho cháu là gian nan vất vả lắm.

Nguyễn Phê