1. Dòng sự kiện:
  2. 20 năm Chương trình Nhân ái

Gần 145 triệu đồng đến với hai chị em Tường Vy, Cẩm Tú bị bại não

(Dân trí) - Cả hai chị em bé Tường Vy và Cẩm Tú đều mắc chứng bại não nên phải thường xuyên lên bệnh viện Châm cứu TW để chữa trị. Những lần đi viện, tiền đã không kiếm ra, lại phải liên tục đi vay mượn khiến gia đình các em tưởng chừng không thể trụ được nữa thì may mắn được bạn đọc báo điện tử Dân trí giúp đỡ.

Lần này trở ra bệnh viện Châm cứu TW theo lịch hẹn của bác sĩ, chị Ngoạn (mẹ của hai bé Tường Vy và Cẩm Tú) không giấu được sự xúc động của mình, chị tâm sự: “Chị mừng lắm vì thời gian qua được mọi người thăm hỏi và giúp đỡ. Tình cảm của mọi người chính là nguồn động lực giúp chị tiếp tục công cuộc mang 2 con trở ra Hà Nội chữa trị tiếp”.

Tường Vy (5 tuổi) bị bại não, hiện em đang theo điều trị tại bệnh viện Châm cứu TW.
Tường Vy (5 tuổi) bị bại não, hiện em đang theo điều trị tại bệnh viện Châm cứu TW.
Bé Cẩm Tú (5 tháng tuổi) sinh ra cũng được chẩn đoán bị bại não.
Bé Cẩm Tú (5 tháng tuổi) sinh ra cũng được chẩn đoán bị bại não.

Sinh được tất thảy 3 người con thì con gái lớn của anh chị không may bị đuối nước qua đời, chỉ còn lại 2 em nhỏ là Tường Vy và Cẩm Tú. Nén bao nỗi đau đớn và tủi phận, vợ chồng chị Ngoạn cho con đi điều trị với không ngừng hi vọng 1 ngày không xa con sẽ tiến triển. Là người điều trị trực tiếp cho 2 cháu, bác sĩ Nguyễn Văn Tâm – Trưởng khoa Điều trị Liệt vận động, ngôn ngữ trẻ em của Bệnh viện Châm cứu Trung ương cho hay: “Hiện tại cháu Tường Vy gọi đã biết ngẩng lên nhìn theo, đó là dấu hiệu rất đáng mừng. Cháu Cẩm Tú bé hơn nên việc điều trị hoàn toàn có hi vọng. Tôi mong muốn các cháu sẽ được điều trị đúng phác đồ đề ra để đạt kết quả tốt nhất”.

Bác sĩ Tâm cho biết hoàn toàn có thể hi vọng vào việc chữa trị cho bé Cẩm Tú.
Bác sĩ Tâm cho biết hoàn toàn có thể hi vọng vào việc chữa trị cho bé Cẩm Tú.
Gia đình chị nhận quà của bạn đọc báo điện tử Dân trí.
Gia đình chị nhận quà của bạn đọc báo điện tử Dân trí.

Trước những thông tin bác sĩ Tâm cho biết, chúng tôi cũng vui mừng và hi vọng vào ngày không xa 2 bé sẽ cải thiện được tình hình. Có được điều đó là nhờ sự giúp đỡ không nhỏ của bạn đọc báo điện tử Dân trí ở khắp mọi nơi. Trong lần gặp này, PV Dân trí cũng trao tận tay gia đình số tiền 144.795.000 đồng của bạn đọc giúp đỡ thời gian qua. Quá xúc động vì số tiền lớn, chị gửi lời cám ơn đến quý báo và các nhà hảo tâm. Có số tiền này chị tạm thời đã yên tâm trong việc chữa trị cho hai con trong thời gian tới.

Phạm Oanh