1. Dòng sự kiện:
  2. 20 năm Chương trình Nhân ái

Thanh Hóa:

Gần 14 triệu đến với người bố trẻ nằm liệt một chỗ sau tai nạn rơi từ tầng 3

(Dân trí) - Ngày 1/8, PV Dân trí đã đến trao số tiền 13.870.000 đồng từ Quỹ nhân ái tuần 3 tháng 7 cho hoàn cảnh gia đình anh Tống Văn Khanh, xã Hà Lan, thị xã Bỉm Sơn (Thanh Hóa), nhân vật trong bài viết: “Thương cảnh người bố trẻ nằm một chỗ sau tai nạn rơi từ tầng 3”.

Cùng đến trao quà với PV Dân trí có lãnh đạo UBND xã, cán bộ thôn Đoài Thôn, xã Hà Lan, thị xã Bỉm Sơn. Ông Nguyễn Duy Trinh - Phó Chủ tịch UBND xã Hà Lan chia sẻ, hoàn cảnh anh Tống Văn Khanh cùng gia đình là trường hợp đặc biệt của địa phương. Xã cũng nhiều lần kêu gọi ủng hộ, giúp đỡ cho gia đình nhưng cũng chỉ như “muối bỏ bể” vì bệnh tình anh Khanh rất nặng.

Đại diện chính quyền địa phương trao quà bạn đọc báo Dân trí ủng hộ tới gia đình bà Tâm
Đại diện chính quyền địa phương trao quà bạn đọc báo Dân trí ủng hộ tới gia đình bà Tâm

Bên cạnh đó, chi phí điều trị rất tốn kém. “Thấy hoàn cảnh gia đình ông Thọ bà Tâm (bố mẹ anh Khanh), người dân trong làng, ngoài xã ai cũng xót thương. Ông bà già rồi nhưng giờ vẫn phải nhọc nhằn nuôi con bệnh tật do tai nạn, cháu nội nhỏ thơ dại. Ai cũng chỉ mong cho em Khanh khỏi được bệnh để gia đình bớt khổ”, ông Trinh tâm sự.

Trở lại thăm căn nhà bà Tâm, mọi thứ vẫn chẳng có gì thay đổi, bà Tâm vẫn tất bật làm đủ mọi việc như không có được giây phút nghỉ ngơi. Hết lo cho anh Khanh ăn sáng, dọn dẹp nhà cửa lại đến công việc vườn tược, đồng ruộng. Chưa kể phải chạy vạy khắp xóm làng vay mượn, khất nợ…

Còn ông Thọ tay vừa bế đứa cháu nội mới hơn 16 tháng tuổi (con anh Khanh) vừa tranh thủ quét nhà và trông nom anh Khanh cho bà Tâm làm việc. Số phận vợ chồng ông Thọ, bà Tâm cứ nghĩ về già có hai người con trai chăm lo, nào ngờ giờ đây tuổi cao sức yếu lại “cật lực” chăm con liệt giường, cháu thơ dại và nuôi một người con đang học đại học năm thứ 4.

Khi PV thông báo số tiền bạn đọc ủng hộ giúp đỡ gia đình, bà Tâm mừng chảy nước mắt. Số tiền đến với gia đình bà trong hoàn cảnh như “chết đuối túm được cọc”. Bà nghẹn ngào: “Hai vợ chồng tôi loay hoay không biết vay đâu tiền để trả nợ, biết bao khoản mượn đưa con đi viện giờ người ta đến hỏi không biết lấy đâu để trả. Đến cái nhà đang ở giờ cũng cầm cố cả rồi”.

Bà cho hay, mới vừa đưa anh Khanh đi bệnh viện về, giờ sức cùng lực kiệt nhưng mỗi lúc con đau bà như đứt từng khúc ruột, gom góp được đồng nào lại đưa con đi bệnh viện mong cứu chữa cho con được phần nào. Mỗi lúc ở nhà, nghe đâu có phương pháp chữa bệnh hiệu quả, bà lại cất công đến tận nơi mua về cho con.

“Cháu nó nằm liệt một chỗ nhiều lúc cũng đau xót lắm, thương con nó còn thơ dại, giờ vì hoàn cảnh gia đình mà vợ phải đi làm xa. Ông bà tôi già, không biết mai này chết đi, cháu nó còn biết nương tựa vào ai”, bà Tâm nói trong nước mắt.

Cầm số tiền gần 14 triệu được bạn đọc ủng hộ, bà Tâm nhìn đứa cháu nội thơ dại, hai hàng nước mắt chảy xuôi. Cuối cuộc đời, bà chỉ hi vọng con cái nên người, có đứa cháu nội ngoan ngoãn bồng bế. Nào ngờ giờ bà phải chăm cả con lẫn cháu.

“Cảm ơn báo, bạn đọc báo nhiều lắm. Gia đình tôi không biết lấy gì mà đền đáp sự giúp đỡ của mọi người được. Mong ông trời đền đáp tấm lòng nhân ái của mọi người”, nói đến đây bà Tâm khóc nức nở.

Ông Trinh chia sẻ thêm: “Số tiền bạn đọc báo Dân trí ủng hộ vô cùng ý nghĩa với gia đình bà Tâm lúc này. Địa phương cảm ơn báo cùng bạn đọc rất nhiều, đồng thời sẽ cố gắng nhiều hơn nữa để có thể giúp đỡ về mọi mặt cho gia đình ông bà vượt qua quãng thời gian khó khăn này”.

Duy Tuyên