1. Dòng sự kiện:
  2. 20 năm Chương trình Nhân ái

Gần 120 triệu đến với 2 cụ có hoàn cảnh khó khăn ở Nam Định

(Dân trí) - Trong những ngày đầu xuân năm mới, PV Dân trí đã có dịp quay trở lại thăm cụ Lê Thị Ý (Mã số 2030) và cụ Đỗ Thị Tý (Mã số 2042) tại địa bàn huyện Ý Yên, Nam Định và trực tiếp trao số tiền gần 120 triệu đồng đến 2 cụ. Mừng vui khôn xiết, các cụ gửi lời cám ơn chân thành đến các nhà hảo tâm đã giúp đỡ các cụ có cuộc sống no ấm hơn.

Con gái trở nên tàn phế sau khi bị rắn độc cắn khiến cụ Lê Thị Ý dù đã ở tuổi 80 nhưng vẫn ngày ngày cặm cụi chăm sóc con. Thương con cụ đã cho đi chạy chữa khắp các nơi nhưng không khỏi, cụ tự nhủ còn sống được ngày nào thì yêu thương, chăm sóc nó bởi nó mới là người đáng tội.

Bị rắn độc cắn khiến chị Nhung bị tàn phế suốt đời.
Bị rắn độc cắn khiến chị Nhung bị tàn phế suốt đời.
Chứng kiến cảnh con đau đớn, cụ Ý cả đời sầu não.
Chứng kiến cảnh con đau đớn, cụ Ý cả đời sầu não.

Chân tay co quắp, không đi lại được nhưng đầu óc chị Nhung (con gái cụ) khá minh mẫn. Khóc nấc lên vì thương mẹ chị bảo sao ông trời không cho chị chết đi để mẹ chị đỡ khổ. Câu nói của chị như mũi dao cứa vào trái tim già nua của cụ Ý khiến cụ càng thêm đau lòng.

Được bạn đọc Dân trí giúp đỡ, hai mẹ con cụ đã đỡ vất vả hơn nhiều.
Được bạn đọc Dân trí giúp đỡ, hai mẹ con cụ đã đỡ vất vả hơn nhiều.
Nụ cười của cụ...
Nụ cười của cụ...
Và gương mặt rạng rỡ của chị Nhung khi nhận quà.
Và gương mặt rạng rỡ của chị Nhung khi nhận quà.

Ở xã bên cạnh, cụ Đỗ Thị Tý đã 93 tuổi nhưng vẫn phải nuôi nấng, chăm sóc cho cô con gái bị điên dại, suốt ngày dắt dao trong người. Nhiều lần bị con đuổi ra khỏi nhà nhưng cụ vẫn hết mực thương con. Cụ chỉ có điều trăn trở: “Sau khi mà tôi chết rồi không biết ai sẽ chăm sóc con gái”. Chỉ cần nghĩ đến điều đó thôi là cụ lại không yên lòng.

Món quà của bạn đọc Dân trí được trao tận tay cụ Tý.
Món quà của bạn đọc Dân trí được trao tận tay cụ Tý.
Từ nay cuộc sống của cụ sẽ đỡ vất vả hơn nhiều.
Từ nay cuộc sống của cụ sẽ đỡ vất vả hơn nhiều.

Cả hai cụ đều có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, bữa ăn hàng ngày không đủ no, áo quần không đủ ấm. Thông qua báo điện tử Dân trí, số tiền bạn đọc gửi giúp đỡ thời gian qua cho 2 cụ là: cụ Ý là 57.120.000 đồng, cụ Tý là 61.970.000 đồng . Trước sự chứng kiến của chính quyền địa phương thôn, xã, PV Dân trí đã trao tận tay 2 cụ số tiền này để giúp các cụ có khoản tiền trang trải cuộc sống. Đồng thời phía gia đình, cùng chính quyền thôn cũng sẽ giúp các cụ gửi tiết kiệm để chi tiêu hợp lí.

Phạm Oanh