1. Dòng sự kiện:
  2. 20 năm Chương trình Nhân ái

Gần 100 triệu đồng đến với người mẹ đáng thương bị tim nặng

(Dân trí) - Trải qua ca mổ tim phức tạp và hiện đang nằm hồi sức, chị Nguyễn Thị Hòa nhân vật trong bài viết: “Thiếu 50 triệu đồng, tính mạng người mẹ nghèo nguy kịch vì suy tim nặng” vô cùng mừng rỡ khi biết tin được bạn đọc Dân trí giúp đỡ số tiền 99.800.000 đồng.

Lần thứ 2 trở vào thăm chị Nguyễn Thị Hòa, thông tin từ bác sĩ cho hay ca mổ của chị bước đầu thành công, tuy nhiên vì ca mổ phức tạp, hiện chị vẫn đang phải hồi sức tích cực nên phải 1 thời gian dài nữa mới có thể xuất viện. Sức khỏe yếu, chưa thể nói được nhưng nói gì chị cũng hiểu và thể hiện bằng ánh mắt tràn đầy hi vọng khi biết tin bản thân được bạn đọc Dân trí giúp đỡ.

Chị Hòa đã trải qua ca mổ và đang trong giai đoạn hồi sức tích cực.
Chị Hòa đã trải qua ca mổ và đang trong giai đoạn hồi sức tích cực.

Như trước đó thông tin, chị Hòa bị suy tim nặng, gan to, phù cổ chướng, khó thở nhiều phải ngồi để thở chứ nằm cũng rất khó khăn, bên cạnh đó chị còn bị nhiễm khuẩn trong máu do ổ nhiễm khuẩn trong tim. Với tình hình cấp bách đó, biện pháp duy nhất để cứu sống tính mạng chị là thực hiện ca phẫu thuật với chi phí ước tính là khoảng 50- 70 triệu đồng sau khi đã trừ các khoản bảo hiểm thanh toán.

Thay mặt mẹ, hai con gái của chị Hòa nhận quà bạn đọc Dân trí.
Thay mặt mẹ, hai con gái của chị Hòa nhận quà bạn đọc Dân trí.

Theo đó gia đình chị Hòa đã phải đi vay lãi ngày cùng việc bán đi 2 chiếc xe máy của con gái dùng để đi làm được tất cả 75 triệu đồng đóng viện phí để kịp cho ca mổ. Số tiền 99.800.000 đồng bạn đọc Dân trí giúp đỡ theo danh sách kết chuyển tuần 3/10 cũng được đóng toàn bộ vào viện để tiếp tục lo chạy chữa cho chị. Theo nguyện vọng của gia đình đến ngày chị Hòa ra viện, nếu tiền viện phí còn thừa chị sẽ dùng toàn bộ để ủng hộ các hoàn cảnh khó khăn mà báo điện tử Dân trí đăng tin.

Hoàn cảnh của chị Hòa vô cùng éo le khi con trai chết, chồng chết, một mình chị phải tần tảo nuôi 3 con ăn học. Hiện chị Hòa bị bệnh và phải nằm viện khiến con gái thứ 2 của chị đã phải xin nghỉ học nửa tháng nay để chăm mẹ. Nhìn cảnh của chị các bác sĩ ai cũng thương xót và mong muốn chị sớm được xuất viện về nhà cùng các con.

Phạm Oanh