1. Dòng sự kiện:
  2. 20 năm Chương trình Nhân ái

Nghệ An:

Gần 100 triệu đồng đến với 2 hoàn cảnh bi đát ở xứ Nghệ

(Dân trí) - PV Dân trí tại Nghệ An cùng với chính quyền địa phương đã trực tiếp đến thăm và trao tổng số tiền 99.720.000 đồng bạn đọc ủng hộ tới hai hoàn cảnh khó khăn ở Nghệ An.

Trao quà Nhân ái đến các hoàn cảnh xứ Nghệ.

 

PV Dân trí đã đến thăm và trao số tiền 42.730.000 đồng bạn đọc ủng hộ qua Quỹ Nhân ái tuần 5 tháng 7 đến hoàn cảnh gia đình chị Chu Thị Hà (SN 1978, trú tại xóm 4, xã Diễn Đồng, huyện Diễn Châu, Nghệ An), nhân vật trong bài viết “Chồng chết rồi, đừng bắt chị phải xa con”.

Hiện tại chị Hà đang được điều trị tại bệnh viện Ung bướu Nghệ An.

Cuộc đời như ngàn cơn sóng dữ đổ ập xuống xuống gia đình nhỏ bất hạnh của người phụ nữ nghèo. Cuộc sống quanh năm vất vả tần tảo cũng không đủ ăn, rồi bất ngờ chồng chị không may qua đời sau một tai nạn điện. Chồng ra đi, để lại cho người phụ nữ nghèo một nách hai con thơ dại và phụng dưỡng bố mẹ già quanh năm đau ốm.

img-6130-fa49e
Thạc sĩ Phạm Vĩnh Hùng - Phó giám đốc Bệnh viện Ung bướu Nghệ An, thay mặt lãnh đạo bệnh viện trao số tiền 42.730.000 đồng bạn đọc ủng hộ tuần 5 tháng 7 đến hoàn cảnh chị Chu Thị Hà.

 

Đau đớn thay, khi người chồng qua đời chưa được 5 ngày thì chị nhận kết luận của bệnh viện cho thấy mình bị ung thư vú phải nhập viện điều trị khẩn cấp. Tế bào ung thư đã bắt đầu di căn khiến các bác sĩ phải cắt bỏ một bên vú. Từ ngày chị nhập viện hai đứa con thơ dại (cháu Lụa - SN 2002 và con trai út là Thân - SN 2005) phải tự chăm sóc cho bản thân mình, thay mẹ lo toan mọi công việc trong gia đình. Chúng lúc nào cũng sợ phải mất mẹ.

Hoàn cảnh gia đình quá khó khăn đã có lúc người mẹ nghèo muốn từ bỏ, muốn dừng lại không đi chữa bệnh nữa bởi chi phí điều trị rất lớn nhưng nghĩ đến các con chị lại tiếp tục chiến đấu, tiếp tục vận lộn với tử thần để giành lấy sự sống cho bản thân mình.

Sau khi bài viết về hoàn cảnh chị Hà được đăng tải, đã có rất nhiều nhà hảo tâm trong và ngoài nước chia sẻ động viên đến gia đình bằng cả vật chất lẫn tinh thần giúp đỡ chị trong lúc cùng cực nhất.

Đón nhận món quà của bạn đọc, chị Hà xúc động: “Nếu không có báo Dân trí, không có các nhà hảo tâm thì không biết giờ đây số phận của em thế nào rồi. Không biết lấy gì hơn em xin gửi lời cảm ơn đến báo Dân trí cũng như các nhà hảo tâm trong và ngoài nước đã giúp đỡ mẹ con em trong lúc cùng cực như thế này”.

Chia tay người mẹ nghèo chúng tôi tiếp tục hành trình về xã Nghi Công Nam, huyện Nghi Lộc, Nghệ An để trực tiếp chuyển đến tay chị Phạm Thị Loan (SN 1979) số tiền 56.990.000 đồng bạn đọc ủng hộ Quỹ Nhân ái tuần 4 + tuần 5 tháng 7. Chị Loan là mẹ của cháu Phan Thị Ngọc Trâm (SN 2005)  nhân vật trong bài viết: “Đã 5 lần mổ, sự sống bé gái 10 tuổi vẫn rất mong manh”.

q1-abe51
PV Dân trí cùng lãnh đạo xã Nghi Công Nam trao quà đến mẹ con chị Loan.

 

Sinh ra không được may mắn như các bạn cùng trang lứa, Ngọc Trâm mang trong mình căn bệnh suy thận. Các bác sĩ cho biết, thận phải của em bị teo và không có chức năng đào thải, thận trái bị giãn đài bể thận, ứ nước độ 3, giãn niệu quản hai bên và viêm bàng quang.

Cuộc sống của gia đình vốn vô cùng khó khăn, nên từ ngày cháu Ngọc Trâm lâm bệnh dường như tài sản trong gia đình cũng đã đội nón ra đi theo ngày tháng. Cháu Ngọc Trâm đã phải qua 5 lần phẫu thuật ở các bệnh viện khác nhau nhưng bệnh tình của Ngọc Trâm vẫn không có tiến triển gì. Năm nay đã 10 tuổi, nhưng Ngọc Trâm chỉ nặng chưa đầy 16kg, cơ thể cô bé gầy còm, da xanh như tàu lá chuối, chỉ còn da bọc xương.

q4-13852
Cũng theo chị Loan, dự kiến trong thời gian tới cháu Ngọc Trâm sẽ được đưa đi bệnh viện để điều trị. Tuy nhiên, hiện tại sức khỏe của cháu vẫn rất yếu, Ngọc Trâm ăn được rất ít.

 

“Cháu muốn đi học lắm, nhưng bệnh tình của cháu nên mẹ không cho đi nữa. Cháu muốn mọi người cho cháu được đến lớp với các bạn thôi, chứ ở nhà cháu thấy bó buộc quá”, Ngọc Trâm bảo.

Những tháng ngày ròng rã đưa con đi khắp các bệnh viện lớn nhỏ, kinh tế gia đình cũng khánh kiệt, chị Loan đành ôm con về nhà. Hoàn cảnh gia đình nghèo đến mức chiếc ống thông nước tiểu các bác sĩ dặn chỉ được dùng một lần để thông nước tiểu cho con (chiếc ống ấy có giá chưa đầy 10.000 đồng), nhưng chị Loan cũng phải luộc lại nhiều lần để dùng.

“Dù biết như vậy là vô cùng nguy hiểm và có thể ảnh hưởng đến sức khỏe của con mình. Nhưng lúc này, bây giờ gia đình tôi nghèo quá, xác xơ hết cả rồi thì phải nhắm mắt làm vậy thôi”, chị Loan nói.

q6-e90b3
Bé Ngọc Trâm cùng bà của mình.

 

Đón nhận món quà của bạn đọc, chị Loan xúc động: “Tôi chỉ có một mình cháu thôi, nếu lỡ nó có mệnh hệ gì thì cuộc đời tôi sau này sẽ không biết sống sao nữa. Tôi cảm ơn báo Dân trí nhiều lắm. Từ lúc bài đăng báo, mẹ con tôi đã được rất nhiều người điện thoại về chia sẻ, giúp đỡ, động viện… Bây giờ mong ước lớn nhất là con được thay thận. Nhưng các bác sỹ bảo, nếu thay thận thì mất gần 1 tỷ đồng. Nhà tôi nếu có bán hết vườn tược, bán cốt lột xương may lắm cũng được trăm hơn trăm kém, trong khi đó số tiền nhiều như núi vậy thì bói đâu ra cơ chứ?”, chị Loan buồn rầu chia sẻ.

q3-46726
Từ ngày báo điện tử Dân trí đăng tải bài viết, đã có nhiều người chia sẻ, cháu Ngọc Trâm nay có khá lên chút đỉnh, song căn bệnh hư thận thì đang phải điều trị lâu dài và rất tốn kém.

 

Cùng có mặt tại buổi trao quà với PV Dân trí, có ông Ngô Trí Chính - Chủ tịch UBND xã Nghi Công Nam. “Việc làm của báo Dân trí thật cảm động vô cùng. Hoàn cảnh chị Loan cháu Trâm không cần nói các chú cũng thấy rõ. Thay mặt địa phương tôi chân thành cảm ơn báo Dân trí, độc giả của báo ngày càng phát triển”.

Cũng theo chị Loan, dự kiến trong thời gian tới cháu Ngọc Trâm sẽ được đưa đi bệnh viện để điều trị. Tuy nhiên, hiện tại sức khỏe của cháu vẫn rất yếu, Ngọc Trâm ăn được rất ít. Theo các bác sĩ cho biết với bệnh tình mà em mắc phải sẽ cần điều trị trong thời gian dài và chi phí rất lớn.

Nguyễn Duy - Nguyễn Tình