Mã số 1317:

Di chứng nặng nề của bé Kiều Trang sau ca bỏng toàn thân

(Dân trí) - Vậy là đã hơn 2 năm trôi qua kể từ khi bé Kiều Trang gặp phải biến cố lớn trong cuộc đời khi chỉ mới 2 tuổi: bỏng nước sôi toàn thân. Ca bỏng ngày nào tưởng như cướp đi mạng sống của bé, nhưng may mắn em đã vượt qua. Duy chỉ có điều, những hệ quả khủng khiếp vẫn đang hằn in trên cơ thể của em.

Tôi gặp lại bé Phạm Kiều Trang (nhân vật trong bài “Bé 2 tuổi nguy kịch vì bỏng nước sôi toàn thân”) tại Viện bỏng Quốc gia cách đây ít lâu khi bố mẹ đưa em ra Hà Nội để tìm phương án chữa chạy cho con về mặt thẩm mỹ. Đúng là bố mẹ của cô bé chỉ biết tìm phương án cho biết, chứ để thực hiện phương án là cả một sự gian nan, mà chung quy là do hoàn cảnh kinh tế quá khó khăn.
 
Bé Kiều Trang bị bỏng nước sôi toàn thân lúc mới 2 tuổi hồi năm 2011

Bé Kiều Trang bị bỏng nước sôi toàn thân lúc mới 2 tuổi hồi năm 2011
 
Còn nhớ, năm 2011, bà nội của bé Trang đun nước để pha ấm chè để uống, lúc nước sôi thi bà đổ sang cái vối để dưới bếp. Bé Trang lúc đó mới 2 tuổi ôm vối nước sôi, do nặng quá nên bé bị ngã và ca nước sôi đổ ụp vào người khiến em bị bỏng toàn bộ từ cổ trở xuống. Phải mất 3 tháng trời điều trị tại Viện bỏng Quốc gia, bé mới qua khỏi tai nạn khủng khiếp ngày đó.
 
Bé Kiều Trang bị bỏng nước sôi toàn thân lúc mới 2 tuổi hồi năm 2011

Sau 2 năm, di chứng của tai nạn bỏng nước sôi để lại trên người của bé Kiều Trang hết sức nặng nề, đặc biệt ở bụng xuất hiện sẹo lồi to bằng miệng bát

Nhưng giờ đây, sau 2 năm tôi gặp lại cô bé đáng thương giờ đã được 4 tuổi, thì vẫn chưa hết sốc trước những di chứng quá lớn do bỏng để lại trên cơ thể của em. Những lớp sẹo dày đặc, loang lổ khắp người. Đáng thương hơn khi ngay trước bụng, sẹo lồi đóng thành một cục to hơn nắm tay của người lớn. Cái cơ thể bé nhỏ đó ngày đêm phải chịu đựng sự ngứa ngáy, căng cứng của sẹo lồi, sẹo xấu, mà tôi tưởng tượng lớp da của em cũng y như miếng cao su bị đốt cháy, cong queo đến tội nghiệp.

“Đã 4 tuổi rồi nên cháu cũng bắt đầu mặc cảm trước cơ thể đầy thương tật của mình. Nhưng tội nghiệp nhất là mỗi khi trời nóng, cơ thể cháu ngứa ngáy và gãi đến tướm cả máu. Ở các phần khớp khuỷu vai của cháu sẹo co cứng, gia đình đã tốn rất nhiều tiền để phẫu thuật cho cháu đi lại, vận động tốt hơn. Riêng phần sẹo lồi ở bụng, chúng tôi cũng muốn phẫu thuật cho cháu nhưng giờ thực sự không kiếm đâu ra tiền, khi món nợ mà gia đình phải gánh đến nay vẫn chưa trả hết”, anh Phạm Đức Tuấn, bố của bé Kiều Trang buồn rầu chia sẻ.

Cả gia đình anh Tuấn sống dựa vào nghề nông, có chắt chiu lắm cũng chỉ đủ nuôi 2 đứa con. Những ngày nông nhàn, anh Tuấn còn kiêm thêm chân phụ hồ, chạy xe ôm, tìm mọi cách tăng gia sản xuất cho gia đình như nuôi gà, nuôi vịt… Sự vất vả của hai vợ chồng chỉ mong tìm lại một tương lai tươi sáng hơn cho đứa con gái bé bỏng sớm gặp thiệt thòi.
 
Bé Kiều Trang bị bỏng nước sôi toàn thân lúc mới 2 tuổi hồi năm 2011

Bố mẹ của bé Kiều Trang chỉ mong có thể phẫu thuật thẩm mỹ phần bụng cho con gái mà điều kiện kinh tế hiện tại quá khó khăn

“Không biết sau này lớn lên cháu có trách cứ ông bà, bố mẹ đã vô ý mà để cháu gặp phải tai nạn bỏng gây hệ quả xấu cho cả cơ thể cũng như cả tâm hồn của cháu không. Bao nhiêu day dứt, ân hận vẫn cứ tràn về mỗi khi nghĩ đến tương lai của cháu sau này. Giờ chúng tôi chỉ cầu mong có một phép màu để cháu có điều kiện chạy chữa những di chứng do bỏng gây ra”, anh Tuấn thở dài.

Tôi lại nhìn cơ thể bé bỏng của bé Kiều Trang với cái sẹo lồi to bằng cái bát trước bụng, và chằng chịt những vết sẹo loang lổ khắp người mà cảm thương thay cho em. Cũng như anh Tuấn, tôi chỉ mong sao phép màu sẽ thực sự xảy ra…

Bé Kiều Trang bị bỏng nước sôi toàn thân lúc mới 2 tuổi hồi năm 2011

Trước nỗi đau đầy xót thương của bé Phạm Kiều Trang, thông qua Quỹ Nhân ái báo Dân Trí, Ngân hàng Bản Việt đã trao nóng 2,5 triệu đồng để giúp em có thêm điều kiện chạy chữa tai nạn bỏng gây ra trên cơ thể. Thay mặt gia đình bé Phạm Kiều Trang, báo Dân trí xin được gửi lời cảm ơn và sẽ nhanh chóng chuyển số tiền trên đến gia đình sớm nhất.

 

Mọi sự giúp đỡ xin gửi về:

1. Mã số 1317: Anh Phạm Đức Tuấn hoặc chị Trần Thị Soi (bố mẹ của bé Phạm Kiều Trang), ở xã Dũng Nghĩa, huyện Vũ Thư, tỉnh Thái Bình

ĐT: 01659.669.958

2. Quỹ Nhân ái - Báo Khuyến học & Dân trí - Báo điện tử Dân trí.

Ngõ 2 nhà số 48 Giảng Võ, Đống Đa, Hà Nội (Cạnh cây xăng Kim Mã)

Tel: 04. 3. 7366.491/ Fax: 04. 3. 7366.490

Email: quynhanai@dantri.com.vn

Bạn đọc ủng hộ qua các tài khoản sau:

* Tài khoản VNĐ tại VietComBank: 
Tên TK: Báo Khuyến học & Dân trí 
Số TK: 045 100 194 4487 
Tại: Ngân Hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam - Chi nhánh Thành Công - Hà Nội.

* Tài khoản USD tại VietComBank: 
Account Name: Bao Khuyen hoc & Dan tri

Account Number: 045 137 195 6482

Swift Code: BFTVVNVX

Bank Name: THE BANK FOR FOREIGN TRADE OF VIETNAM (VietComBank)

* Tài khoản VNĐ tại VietinBank: 
Tên TK: Báo Khuyến học & Dân trí 
Số TK: 10 201 0000 220 639 
Tại: Ngân hàng Thương mại Cổ phần Công Thương Việt Nam - Chi nhánh Hoàn Kiếm

* Tài khoản VNĐ tại Ngân hàng Quân đội (MB)

Tên TK: Báo Khuyến học & Dân trí 
Số TK: 0721100356359

Tại Ngân hàng TMCP Quân đội – Chi nhánh Thái Thịnh - Hà Nội

* Tài khoản USD tại Ngân hàng Quân đội (MB)

Tên TK: Báo Khuyến học & Dân trí 
Số TK: 0721100357002

Swift Code: MSCBVNVX

Bank Name: MILITARY COMMERCIAL JOINT STOCK BANK -  MCSB ( No.3, Lieu Giai str., Ba Dinh Dist., Hanoi, Vietnam)

3. Văn phòng đại diện của báo:

 VP Hà Tĩnh: 46 Nguyễn Công Trứ, Phường Tân Giang, TP Hà Tĩnh. Tel: 039.3.857.122

VP Đà Nẵng: 25 Nguyễn Tri Phương, Quận Thanh Khê, TP Đà Nẵng. Tel: 0511.3653.725

VP HCM: số 39L đường 11 (Miếu Nổi), phường 3, quận Bình Thạnh, TP.HCM. Tel: 0866786885

VP Cần Thơ: 53/13 Lý Tự Trọng, Q Ninh Kiều, TP Cần Thơ. Tel: 0710.3.733.269

 
Thế Nam