Mã số 3360:

Đắng lòng "gia đình bệnh hiểm" chờ...tử thần khiêng đi!

(Dân trí) - Chồng mắc ít nhất 7 căn bệnh, vợ bị viêm gan cấp, còn đứa con gái bị nhiễm chất độc da cam dẫn đến tâm thần. Cả gia đình bệnh tật, hoàn cảnh vô cùng éo le của anh Tâm đang đứng trước cảnh “tử thần kêu ai nấy dạ” vì không còn khả năng điều trị bệnh.

Anh Lý Minh Tâm (54 tuổi, ngụ xã Long Điền, huyện Đông Hải, tỉnh Bạc Liêu) ngày nào từng là trụ cột gia đình, giờ nằm một chỗ, sức khỏe kiệt dần vì bao chứng bệnh đang hành hạ. Có chứng bệnh có thể cướp đi tính mạng của anh nếu không sớm được điều trị.

Ngồi cạnh chồng, chị Nguyễn Thanh Vân (54 tuổi, vợ anh Tâm) nói với tôi có thời điểm vợ chồng chị ở bệnh viện nhiều hơn ở nhà. Tài sản nhiều nhất mà vợ chồng chị giữ lại được hiện giờ có lẽ là giấy tờ đi bệnh viện.

Hoàn cảnh gia đình cùng mắc bệnh ở Bạc Liêu.

Nhiều năm trước, do cuộc sống khó khăn, vợ chồng anh Tâm, chị Vân mang theo đứa con gái bị bệnh tâm thần rời quê Bạc Liêu lên tận TPHCM mưu sinh. Hơn 10 năm làm thuê, vợ chồng anh Tâm cũng dành dụm được một ít tiền, mong sau này không còn lao động nổi thì về quê cơm cháo qua ngày.

Vậy mà, ước mong nhỏ nhoi ấy đã bị dập tắt khi giữa năm 2018, anh Tâm bắt đầu có những dấu hiệu không ổn về sức khỏe.

“Đưa anh ấy đi khám bệnh, bác sĩ nói kết quả mà tui nghe xong đã ngã quỵ. Anh bị teo mạch máu não, suy thận mãn tính giai đoạn 4, những căn bệnh hiểm nghèo mà ngay cả người giàu cũng điêu đứng”, chị Vân nghẹn ngào.

Đắng lòng gia đình bệnh hiểm chờ...tử thần khiêng đi! - 1

Gia đình này, cả chồng, vợ, con đều đang mang những căn bệnh ngặt nghèo.

Chị Vân cho tôi xem giấy tờ của anh Tâm, tôi không khỏi đắng lòng khi anh được các bác sĩ chẩn đoán bị thiếu máu não, động kinh, tăng huyết áp, viêm họng cấp, gout cấp, di chứng nhồi máu não chuyên dạng xuất huyết, viêm dạ dày,...

Với mấy chứng bệnh này, để điều trị cho anh, bao nhiêu tiền gia đình dành dụm được cứ thế lần lượt ra đi.

Đắng lòng gia đình bệnh hiểm chờ...tử thần khiêng đi! - 2
Đắng lòng gia đình bệnh hiểm chờ...tử thần khiêng đi! - 3
Đắng lòng gia đình bệnh hiểm chờ...tử thần khiêng đi! - 4

Anh Lý Minh Tâm đang mang ít nhất 7 căn bệnh trong người, có những căn bệnh có thể cướp đi tính mạng của anh bất cứ lúc nào.

Chồng nằm xuống, không còn sức lao động, tưởng như còn lại chị Vân sẽ là trụ cột thay chồng gồng gánh miếng cơm, manh áo cho cả nhà. Thế mà, mấy tháng sau, khi đi khám bệnh, bất hạnh lại ập xuống khi chị Vân mắc phải căn bệnh viêm gan cấp. Chị nằm viện hơn 10 ngày, tiền bạc cạn dần, gia đình bắt đầu lâm vào cảnh khốn đốn.

Mấy tháng liền, 2 vợ chồng chị Vân thay nhau nằm viện, đến khi không còn khả năng điều trị, vợ chồng chị đành phải đưa nhau về lại quê Bạc Liêu sống nhờ vào người quen, vì lúc này không còn nhà cửa sau nhiều năm tha phương ở xứ người.

Đắng lòng gia đình bệnh hiểm chờ...tử thần khiêng đi! - 5

Không chỉ chồng mang bệnh nặng...

Đắng lòng gia đình bệnh hiểm chờ...tử thần khiêng đi! - 6
Đắng lòng gia đình bệnh hiểm chờ...tử thần khiêng đi! - 7

... mà chị Nguyễn Thanh Vân (vợ anh Tâm) cũng mắc phải bệnh viêm gan cấp.

Chị Vân bộc bạch, cả chục năm, vợ chồng, con cái lại trở về quê không có gì ngoài mấy chứng bệnh hiểm nghèo, nghe mà xót xa quá. Không tài sản, không đất đai, không còn sức lao động, gia đình chị thật sự đã trắng tay như ngày đi của 10 năm trước.

Giờ chị Vân cần phải được điều trị lâu dài, tốn rất nhiều chi phí. Trong khi đó, với nhiều thứ bệnh đang mang không biết sẽ cho anh Tâm sống được bao lâu trên cõi đời này, đành trông chờ vào số phận.

Đắng lòng gia đình bệnh hiểm chờ...tử thần khiêng đi! - 8
Đắng lòng gia đình bệnh hiểm chờ...tử thần khiêng đi! - 9

Bị di chứng dioxin, em Lý Ái Như (con gái anh Tâm) bị tâm thần từ mười mấy tháng tuổi cho đến nay. Trông em như một đứa trẻ, lúc ngẩn lúc ngơ, đặt đâu nằm, ngồi ở đó rất đáng thương.

Chị Nguyễn Thanh Vân cho biết, cứ chừng 10 ngày, vợ chồng chị chỉ có thể đi tái khám ở bệnh viện huyện. Tiền đi lại cũng nhờ người này, người kia cho một ít. Còn hàng tháng thì ra Trạm y tế xã lãnh thuốc bảo hiểm uống cầm chừng tới đâu hay tới đó, chứ không còn khả năng để đi lên tuyến trên điều trị nữa.

“Vợ chồng tôi bây giờ như uống thuốc trừ cơm bởi ngày nào cũng phải có thuốc trong người. Nhưng bệnh tình này không được chữa trị đến nơi đến chốn thì khó mà biết được chuyện gì sẽ xảy đến…”, chị Vân bỏ lửng câu nói, nấc nghẹn trong sự bế tắc của gia đình.

Đắng lòng gia đình bệnh hiểm chờ...tử thần khiêng đi! - 10
Đắng lòng gia đình bệnh hiểm chờ...tử thần khiêng đi! - 11

Nỗi lo của người vợ, người mẹ khi lực bất tòng tâm trước cảnh cả nhà "đua" nhau mắc bệnh, trời "kêu ai nấy dạ".

Tôi nhìn người con gái 28 tuổi Lý Ái Như của vợ chồng anh Tâm, chị Vân mà không khỏi xót xa. Với chứng bệnh tâm thần từ 11 tháng tuổi đến nay, trông em như một đứa trẻ, lúc ngẩn lúc ngơ, đặt đâu ngồi, nằm ở đó. Thế giới sống của em chỉ "gói" gọn trong nhà, trên giường và mọi sinh hoạt cá nhân cũng phải do người khác chăm sóc.

Đáng thương hơn, có lẽ em không biết cha mẹ mình đang khốn khổ, lực bất tòng tâm khi ngày càng sức tàn, lực kiệt. Có một nỗi lo thường trực mà mẹ em nói với tôi, lỡ như bệnh tình cả 2 vợ chồng trở nặng, xấu đi thì đứa con gái bất hạnh này sẽ sống ra sao.

Đắng lòng gia đình bệnh hiểm chờ...tử thần khiêng đi! - 12
Đắng lòng gia đình bệnh hiểm chờ...tử thần khiêng đi! - 13

Gia đình anh Tâm, chị Vân hiện phải sống nhờ vào người thân vì không có nhà cửa, không lao động được để kiếm tiền nên lâm vào cảnh bế tắc. Những căn bệnh đang từng ngày lấy dần sức khỏe của cả nhà, nếu không được điều trị sẽ rất nguy hiểm đến tính mạng. 

Ông Tạ Minh Hữu- Chủ tịch Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin xã Long Điền (huyện Đông Hải) cho biết, con gái của anh Tâm được hưởng một phần trợ cấp dành cho người khuyết tật nhưng chẳng có bao nhiêu. Anh Tâm còn một người con trai nhưng đã có gia đình riêng, cuộc sống cũng rất khó khăn nên không giúp gì được nhiều cho cha mẹ.

“Có thể nói tình cảnh của gia đình anh Tâm hiện quá ngặt nghèo khi cả nhà ai cũng mắc bệnh nặng. Gia đình hiện chủ yếu sống nhờ vào người thân mà thôi. Do đó, chúng tôi mong muốn bà con cô bác gần xa chia sẻ, giúp đỡ để gia đình anh Tâm có điều kiện trị bệnh”, ông Hữu bày tỏ.

Mọi đóng góp hảo tâm xin gửi về:

1. Mã số 3360: Anh Lý Minh Tâm (ngụ ấp Cây Giang, xã Long Điền, huyện Đông Hải, tỉnh Bạc Liêu).

2. Báo điện tử Dân trí. Ngõ 2 nhà số 48 Giảng Võ, Đống Đa, Hà NộiTel: 024. 3. 7366.491/ Fax: 024. 3. 7366.490Email: nhanai@dantri.com.vnBạn đọc ủng hộ qua các tài khoản sau:

* Tài khoản VNĐ tại VietComBank: Tên TK: Báo Điện tử Dân tríSố TK: 0451000476889Tại: Ngân Hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam - Chi nhánh Thành Công - Hà Nội.

* Tài khoản USD tại VietComBank: Account Name: Bao Dien tu Dan triAccount Number: 0451370477371Swift Code: BFTV VNVX 045Bank Name: THE BANK FOR FOREIGN TRADE OF VIETNAM (VietComBank)

* Tài khoản VNĐ tại VietinBank: Tên TK: Báo Điện tử Dân tríSố TK: 129 0000 61096Tại: Ngân hàng Thương mại Cổ phần Công Thương Việt Nam - Chi nhánh Hoàn Kiếm

* Tài khoản VND tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và phát triển Việt Nam (BIDV) Tên Tài khoản : Báo Điện tử Dân tríSố Tài khoản : 2611 000 3366 882Tại: Ngân hàng TMCP Đầu tư và phát triển Việt Nam – Chi nhánh Tràng AnĐịa chỉ : Số 11 phố Cửa Bắc, Quận Ba Đình, thành phố Hà Nội; ĐT: 0436869656.

* Tài khoản USD tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và phát triển Việt Nam (BIDV) Account Name : Bao Dien tu Dan triAccount Number : 2611 037 3366 886Swift Code : BIDVVNVX261Bank Name : Bank for Investment and Development of Vietnam JSC,Trang An BranchAddress : No 11 Cua Bac Str.,Ba Dinh Dist.,Hanoi, Vietnam; Tel: (84-4)3686 9656.

* Tài khoản VNĐ tại Ngân hàng Quân đội (MB) Tên TK: Báo Điện tử Dân tríSố TK: 0721101010006Tại Ngân hàng TMCP Quân đội – Chi nhánh Thái Thịnh - Hà Nội

* Tài khoản USD tại Ngân hàng Quân đội (MB) Tên TK: Bao Dien tu Dan triSố TK: 0721101011002Swift Code: MSCBVNVXBank Name: MILITARY COMMERCIAL JOINT STOCK BANK - MCSB ( No.3, Lieu Giai str., Ba Dinh Dist., Hanoi, Vietnam)

* Tài khoản VND tại Ngân hàng Agribank: - Tên tài khoản: Báo Điện tử Dân trí- Số tài khoản VND: 1400206034036- Tại Ngân hàng: Agribank CN Láng Hạ

3. Văn phòng đại diện của báo: VP Hà Tĩnh: 46 Nguyễn Công Trứ, Phường Tân Giang, TP Hà Tĩnh. Tel: 0239.3.857.122VP Đà Nẵng: 25 Nguyễn Tri Phương, Quận Thanh Khê, TP Đà Nẵng. Tel: 0236. 3653 725VP TPHCM: số 294 - 296 đường Trường Sa, phường 2, quận Phú Nhuận, TPHCM. Tel: 028. 3517 6331 (Trong giờ hành chánh) hoặc số hotline 0974567567VP Cần Thơ: 53/13 Lý Tự Trọng, Q Ninh Kiều, TP Cần Thơ. Tel: 0292.3.733.269

Huỳnh Hải