1. Dòng sự kiện:
  2. 20 năm Chương trình Nhân ái

Đà Nẵng: Trao hơn 50 triệu đồng đến goá phụ ngã bệnh khi còn hai con thơ dại

(Dân trí) - Ngày 11/8, PV báo Dân trí tại Đà Nẵng đã trao 50.850.000 đồng bạn đọc ủng hộ đến chị Trần Thị Dạ - goá phụ ngã bệnh nặng khi đang một mình nuôi hai con nhỏ.

Chị Trần Thị Dạ (áo xanh) đón nhận hơn 50 triệu đồng của bạn đọc hảo tâm ủng hộ qua báo Dân trí
Chị Trần Thị Dạ (áo xanh) đón nhận hơn 50 triệu đồng của bạn đọc hảo tâm ủng hộ qua báo Dân trí

Như Dân trí đã có bài báo, chị Dạ nhập viện và được điều trị tại khoa Hồi sức tích cực chống độc ở Bệnh viện Đà Nẵng trong tình trạng bị viêm cơ tim, và dấu hiệu bị suy hô hấp và hôn mê sâu. Trong khi đó, chồng chị Dạ đã mất cách đây hai năm, chị một mình làm đủ thứ việc lao động nặng nhọc để nuôi hai con thơ dại ăn học.

Hiện tại, chị Dạ đã qua khỏi bệnh tình nguy kịch, đã được tạm xuất viện để chờ lần phẫu thuật tiếp theo. Gặp và đón nhận tấm lòng của bạn đọc Dân trí tại Bệnh viện Đà Nẵng, chị Dạ chia sẻ: Cũng nhờ có mọi người quan tâm giúp đỡ, động viên, nhờ ơn trên phù hộ mà chị có thể qua cơn nguy kịch và sống còn để nuôi hai con thơ.

Sau chuỗi ngày dài hôn mê trong bệnh tình nguy kịch, hiện chị Dạ đã tỉnh, được tạm xuất viện về với các con và chờ đợt phẫu thuật điều trị tiếp bệnh viêm cơ tim
Sau chuỗi ngày dài hôn mê trong bệnh tình nguy kịch, hiện chị Dạ đã tỉnh, được tạm xuất viện về với các con và chờ đợt phẫu thuật điều trị tiếp bệnh viêm cơ tim

Khi mở mắt tỉnh dậy sau chuỗi ngày dài hôn mê không biết gì, chị nghĩ ngay đến hai con. Không biết chị nằm đây rồi ai lo cho các con. Trong khi ngoại của các cháu ở nhà cũng đã già yếu. Rồi chị lo mình nghèo thế này lấy gì mà trả tiền viện phí, thuốc men.

Khi được biết có y bác sĩ ở Bệnh viện thấy hoàn cảnh gia đình khó khăn, đã liên hệ báo chí viết bài để các nhà hảo tâm giúp đỡ cho hoàn cảnh khó khăn của mình, chị Dạ cảm kích vô cùng.

“Tôi không biết nói gì hơn là lời cảm ơn sâu sắc đến các y bác sĩ và qua báo Dân trí, xin được tri ân mọi người đã quan tâm cứu giúp cho tôi trong cảnh ngặt nghèo, để tôi được sống còn lo cho các con” - chị Dạ bày tỏ.

Khánh Hiền