Mã số: 5975
Gia đình có 3 bố con cùng mắc suy thận xin dừng nhận hỗ trợ
(Dân trí) - Hơn 250 triệu đồng bạn đọc hỗ trợ đã giúp 3 bố con cùng mắc suy thận ở Điện Biên vơi bớt gánh nặng điều trị. Gia đình gửi thư tri ân và xin dừng tiếp nhận hỗ trợ để dành nguồn lực cho người bệnh khác.
Gia đình xúc động gửi thư tri ân bạn đọc Dân trí
Sau khi bài viết “Ba bố con cùng mắc suy thận, gia đình nghèo kiệt quệ cầu cứu” đăng tải trên chuyên mục Tấm lòng Nhân ái của báo Dân trí ngày 4/6, gia đình anh Hoàng Văn Cường (SN 1978, dân tộc Nùng, trú bản Phú Yên, xã Thanh Yên, tỉnh Điện Biên) đã nhận được sự sẻ chia kịp thời từ bạn đọc và các nhà hảo tâm.
Thông qua tài khoản của báo Dân trí, bạn đọc đã ủng hộ gia đình anh Cường 210.982.822 đồng. Bên cạnh đó, Quỹ Thiện Tâm hỗ trợ trực tiếp 40 triệu đồng, nâng tổng số tiền gia đình được giúp đỡ lên hơn 250 triệu đồng.

Gia đình anh Hoàng Văn Cường đã được bạn đọc và nhà hảo tâm giúp hơn 250 triệu đồng để trang trải chi phí điều trị cho 3 bố con (Ảnh: Tùng Dương).
Cân nhắc tình hình điều trị hiện tại, anh Cường đã bày tỏ nguyện vọng xin dừng tiếp nhận hỗ trợ để dành nguồn lực cho những bệnh nhân khó khăn khác.
Trong lá thư gửi báo Dân trí, Phòng Công tác xã hội, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Điện Biên và bạn đọc, anh Cường xúc động viết:
"Gia đình tôi đã rất may mắn và biết ơn khi đã nhận được rất nhiều sự quan tâm, sẻ chia, động viên và giúp đỡ quý báu từ các anh, chị, cô, chú gần xa; các cá nhân, tổ chức, tập thể... trên khắp cả nước. Mỗi sự đóng góp, mỗi lời hỏi thăm, động viên từ mọi người đều là nguồn sức mạnh to lớn để gia đình có thêm niềm tin, nghị lực để tiếp tục điều trị bệnh và vượt qua những ngày tháng gian nan.
Gia đình tôi xin được phép dừng nhận ủng hộ để dành cơ hội cho các hoàn cảnh khó khăn khác đang chật vật giành giật sự sống. Gia đình hiểu rằng, ngoài kia vẫn còn rất nhiều người bệnh nghèo cần sự chung tay của cộng đồng”.
Anh gửi lời cảm ơn chân thành tới báo Dân trí, Phòng Công tác xã hội Bệnh viện Đa khoa tỉnh Điện Biên cùng hàng nghìn bạn đọc và các nhà hảo tâm đã quan tâm, động viên, giúp đỡ gia đình trong thời điểm khó khăn nhất.
Nguồn hỗ trợ quý báu ấy sẽ giúp gia đình có thêm điều kiện trang trải chi phí chạy thận, thuốc men, sinh hoạt và vơi bớt gánh nặng trên chặng đường điều trị lâu dài của 3 bố con.

Lá thư cảm ơn viết tay của gia đình anh Hoàng Văn Cường gửi báo Dân trí, bạn đọc và phòng Công tác xã hội Bệnh viện Đa khoa tỉnh Điện Biên (Ảnh: CTV).
Mong nhiều hoàn cảnh ở Điện Biên được tiếp sức
Anh Cường phát hiện mắc suy thận mạn giai đoạn cuối từ năm 2022. Tháng 12/2025, con trai lớn của vợ chồng anh Cường là Hoàng Văn Thanh (SN 1999) nhận kết quả mắc căn bệnh giống bố. Chỉ 2 tháng sau, con gái Hoàng Thị Việt (SN 2001) cũng trở thành bệnh nhân chạy thận.

Bác sĩ Bệnh viện Đa khoa tỉnh Điện Biên thăm khám cho cháu Hoàng Văn Thanh (Ảnh: Tùng Dương).
Mỗi tuần 3 buổi, 3 bố con anh lại cùng nhau vào phòng lọc máu. Khi cả 3 đều không còn khả năng lao động, chị Hoàng Thị Thuần trở thành chỗ dựa duy nhất của gia đình, một mình chăm chồng con bệnh nặng và phụng dưỡng mẹ già.

Cháu Hoàng Thị Việt chạy thận tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Điện Biên (Ảnh: Tùng Dương).
Ông Lê Quốc Khánh, Trưởng phòng Công tác xã hội Bệnh viện Đa khoa tỉnh Điện Biên cho biết, tập thể y, bác sĩ rất xúc động trước tình cảm mà bạn đọc báo Dân trí dành cho gia đình anh Cường.
“Thay mặt Bệnh viện Đa khoa tỉnh Điện Biên, chúng tôi xin gửi lời cảm ơn chân thành tới bạn đọc báo Dân trí và các nhà hảo tâm trên cả nước đã kịp thời chung tay giúp đỡ gia đình anh Hoàng Văn Cường. Sự sẻ chia ấy không chỉ giúp người bệnh vơi bớt gánh nặng kinh tế mà còn tiếp thêm nghị lực để họ kiên trì điều trị”, ông Khánh chia sẻ.
Đại diện Bệnh viện Đa khoa tỉnh Điện Biên bày tỏ mong muốn thời gian tới, báo Dân trí tiếp tục đồng hành cùng bệnh viện kết nối thêm nhiều hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn tỉnh, giúp nhiều bệnh nhân nghèo có thêm cơ hội được điều trị và ổn định cuộc sống.








