Mã số: 5932
Bạn đọc Dân trí chung tay giúp cậu bé bỏng điện 56% vượt lằn ranh sinh tử
(Dân trí) - Hơn 375 triệu đồng từ bạn đọc Dân trí đã tiếp thêm hy vọng tới cháu Hà Trọng Quý bị bỏng điện cao thế 56% cơ thể. Sau nhiều tháng điều trị, cháu đã vượt qua nguy kịch và chuyển sang khoa Nhi.
Sau khi bài viết "Cậu bé lớp 6 bị bỏng điện 56% cơ thể, giành giật sự sống từng giờ" được đăng tải trên báo Dân trí, bạn đọc và các nhà hảo tâm đã chung tay giúp đỡ gia đình cháu Hà Trọng Quý (12 tuổi, trú tại tỉnh Thanh Hóa) vượt qua giai đoạn khó khăn nhất.
Ngày 29/6, đại diện báo Dân trí phối hợp với Tổ Công tác xã hội, Bệnh viện Bỏng Quốc gia Lê Hữu Trác trao biển biểu trưng số tiền 324.926.711 đồng bạn đọc Dân trí ủng hộ tới gia đình cháu Quý.

Anh Hà Văn Thuyên (bố cháu Quý) cùng cán bộ Tổ Công tác xã hội Bệnh viện Bỏng Quốc gia, trân trọng đón nhận biển biểu trưng số tiền 324.926.711 đồng bạn đọc Dân trí giúp đỡ (Ảnh: Hương Hồng).
Toàn bộ số tiền trên đã được báo Dân trí chuyển trực tiếp vào tài khoản của anh Hà Văn Thuyên (bố cháu Quý) trước đó để gia đình kịp thời thanh toán chi phí điều trị cho con.
Anh Thuyên cho biết, ngoài khoản hỗ trợ thông qua báo Dân trí, trực tiếp tại bệnh viện và qua tài khoản cá nhân, gia đình còn được các nhà hảo tâm giúp hơn 51 triệu đồng (trong đó Quỹ Thiện Tâm hỗ trợ 30 triệu đồng).
Như vậy, tổng số tiền gia đình cháu Quý nhận được đến nay là hơn 375 triệu đồng.

Cháu Hà Trọng Quý nhập viện trong tình trạng nguy kịch vì bỏng điện 56% cơ thể (Ảnh: Hương Hồng).
"Gia đình em không biết nói gì ngoài hai chữ biết ơn. Nếu không có bạn đọc Dân trí và các nhà hảo tâm giúp đỡ, vợ chồng em không biết lấy đâu ra tiền để cứu con. Mỗi lần bệnh viện thông báo phải phẫu thuật, phải ghép da hay dùng thêm thuốc, em chỉ biết cầu mong sẽ có phép màu. May mắn là phép màu ấy đã đến từ những tấm lòng nhân ái", anh Thuyên xúc động chia sẻ.
Người cha nghẹn ngào cho biết, điều khiến gia đình hạnh phúc nhất lúc này không chỉ là gánh nặng viện phí được san sẻ, mà còn là những tín hiệu hồi phục đáng mừng của con trai.
Sau gần 3 tháng điều trị với nhiều ca phẫu thuật lớn, Quý đã vượt qua giai đoạn nguy hiểm, được chuyển từ khoa Hồi sức Cấp cứu sang khoa Nhi để tiếp tục điều trị và phục hồi.

Sau nhiều tháng điều trị, Quý đã vượt qua nguy kịch và chuyển sang khoa Nhi (Ảnh: Hương Hồng).
Dù phía trước vẫn còn nhiều cuộc phẫu thuật, ghép da và quá trình tập phục hồi chức năng kéo dài, nhưng việc cậu học trò lớp 6 vượt qua lằn ranh sinh tử là niềm hạnh phúc vô bờ đối với cả gia đình.
Thay mặt bệnh viện, chị Hoàng Ánh Dương, cán bộ Tổ Công tác xã hội, Bệnh viện Bỏng Quốc gia Lê Hữu Trác, gửi lời cảm ơn chân thành tới báo Dân trí cùng đông đảo bạn đọc đã luôn đồng hành với những bệnh nhân có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn.
"Sự chung tay của bạn đọc không chỉ giúp người bệnh có thêm điều kiện điều trị mà còn tiếp thêm niềm tin, nghị lực cho các gia đình trong những thời điểm tưởng như bế tắc nhất.
Đối với trường hợp cháu Quý, nhờ được hỗ trợ kịp thời, gia đình đã giảm bớt rất nhiều áp lực về chi phí, yên tâm cùng các bác sĩ tập trung cứu chữa cho cháu", chị Dương chia sẻ.

Gia đình cháu Quý xin gửi lời cảm ơn chân thành nhất tới bạn đọc Dân trí và nhà hảo tâm cùng các y, bác sĩ (Ảnh: Hương Hồng).
Từ cậu bé từng nằm bất động giữa những lớp băng trắng, nhiều lần cận kề lằn ranh sinh tử vì bỏng điện cao thế, Quý hôm nay đã có thêm cơ hội viết tiếp những ước mơ của tuổi học trò.
Phía trước Quý vẫn là hành trình điều trị nhiều gian nan. Nhưng nhờ sự đồng hành của bạn đọc Dân trí và các nhà hảo tâm, gia đình em đã có thêm điểm tựa để vững vàng vượt qua thử thách, nuôi hy vọng một ngày không xa cậu học trò nhỏ sẽ khỏe mạnh, được cắp sách đến trường như bao bạn bè cùng trang lứa.








