1. Dòng sự kiện:
  2. 20 năm Chương trình Nhân ái

Mã số 4772:

Con mắc bệnh "nhà giàu", người đàn ông càng làm càng túng thiếu, nợ nần

Tùng Nguyên

(Dân trí) - Những ngày Tết vừa qua, trong khi mọi nhà hân hoan vui xuân thì nhà chị Lương lại vắng tiếng cười. Hai vợ chồng ngồi thu lu trong căn nhà nhỏ, chờ hết Tết để đi kiếm tiền cho con nhập viện.

Sự hối hận của người mẹ

Trong khi nhà ai cũng rộn ràng tiếng cười, chúc tụng Tết thì nhà chị Phạm Thị Lương (37 tuổi, ngụ phường Trảng Dài, TP Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai) lại im ắng. Mâm cơm những ngày Tết của gia đình chỉ có nửa cái bắp cải cắt nhỏ, luộc lên chấm nước tương. Nước luộc rau chị cho thêm ít muối để làm canh.

Con mắc bệnh

Mâm cơm ngày Tết của gia đình chị Lương (Ảnh: Tùng Nguyên).

Kể về những ngày Tết vừa qua, chị Lương buồn bã cho hay: "Chẳng khác gì ngày thường đâu anh, có khi còn buồn hơn vì xung quanh ai cũng vui, còn nhà mình thì như vậy. Ngày Tết, chồng em không có việc, không góp thêm được đồng nào để ra Giêng cho con đi chữa bệnh".

Đứa con mà chị nhắc đến là bé Vũ Hoàng Sơn, 8 tuổi. Bé trai có hơn 2 năm nằm viện điều trị căn bệnh bạch cầu lympho cấp dòng B (một dạng ung thư hệ tạo huyết).

Theo y chứng, Sơn nhập viện từ ngày 18/9/2020 để hóa trị. Bệnh nhi này được bác sĩ điều trị chỉ định hóa trị phác đồ Fralle 2000, dự kiến gồm 4 chu kỳ tấn công và 4 chu kỳ duy trì kết hợp. Nhưng sau 2 năm điều trị, vào hơn 10 đợt thuốc, gia đình chị Lương cho hay đã khánh kiệt nhưng bệnh tình của Sơn vẫn chưa có dấu hiệu tốt hơn.

"Có những đợt vào thuốc kéo dài tốn vài chục triệu tiền viện phí. May mà có bảo hiểm y tế chịu phần lớn mà nhà em mới gắng gượng được đến hôm nay", chị Lương nói.

Con mắc bệnh

Đợt thuốc tháng 9/2022, viện phí của Sơn là 60 triệu đồng, được BHYT chịu phần lớn (Ảnh: Tùng Nguyên).

Chị Lương ân hận vì không phát hiện ra bệnh của con từ sớm, để đến khi bệnh bộc phát thì đã quá nặng.

Từ năm 4 tuổi, Sơn đã có biểu hiện ăn vào là nôn, sụt từ 24kg xuống còn 18kg, khi mẹ tắm thì kêu đau. Ban đầu chị Lương tưởng là con nhõng nhẽo, biếng ăn nhưng không ngờ là do bệnh hiểm nghèo.

Người phụ nữ nhớ lại, ngày 6/9/2020, ngày thứ 2 con đi học thì cô giáo gọi điện cho gia đình đến đón về vì sốt cao. Ban đầu Lương nghĩ con chưa quen đi học nên bệnh. Chị đưa con đến phòng khám lấy thuốc uống, không ngờ hôm sau, cơ thể Sơn nổi nhiều vết bầm tím khắp người, sốt 39 độ không hạ.

Đưa con đi bệnh viện tỉnh khám chị mới biết tế bào máu của Sơn bất thường, thiếu máu 3 dòng, gan và lách to… Các bác sĩ chuyển tuyến cho Sơn lên bệnh viện Nhi đồng 2 (TPHCM) làm xét nghiệm tủy đồ và xác định bệnh nhi bị bệnh bạch cầu lympho cấp, chuyển gấp sang Bệnh viện Ung bướu TPHCM để hóa trị.

Đợt đó, Sơn được truyền máu liên tục trong vòng 10 ngày mới hết sốt, sức khỏe hồi phục dần để bơm tủy, truyền hóa chất… Hơn một tháng sau Sơn mới có thể xuống giường bệnh để mẹ dìu đi vệ sinh. Đợt thuốc kéo dài hơn 70 ngày mới cứu được tính mạng bé trai.

Một mình cha làm phụ hồ nuôi cả nhà

Tiếng thở dài càng nặng nề hơn khi chị Lương kể về hoàn cảnh bế tắc của gia đình hiện tại.

Chị vốn làm công nhân may, theo nghề được 13 năm nay. Đến ngày bé Sơn phát bệnh, chị phải nghỉ làm để theo đuổi hành trình chữa bệnh cho con.

Lương thở dài tâm sự: "Có đợt thuốc phải nằm viện đến 1-2 tháng, về nhà nghỉ được 5-7 ngày lại thiếu máu, phát sốt là cấp tốc nhập viện thì sao đi làm được anh. Đến việc gia công tại nhà em cũng không dám làm, sợ nhận hàng về mà con cấp cứu thì làm không kịp cho người ta".

Con mắc bệnh

2 năm qua, chị Lương phải nghỉ làm để theo đuổi hành trình chữa trị cho con (Ảnh: Tùng Nguyên).

Còn anh Vũ Văn Quân (44 tuổi), chồng chị Lương làm nghề bán hàng rong. Trước dịch Covid-19, anh dành dụm được ít tiền làm vốn mua gà sống về bán trên vỉa hè, thu nhập tạm ổn. Dịch đến, công việc bị gián đoạn, phải dùng tiền tiết kiệm để ăn tiêu trong những tháng giãn cách nên vốn cụt dần.

Khi chấm dứt giãn cách, anh Quân đi làm được vài tháng thì thành phố tiến hành chỉnh trang đô thị, dẹp lòng lề đường nên công việc không thể tiếp tục. Lúc này, người chồng thành thợ "đụng", ai thuê gì làm nấy, chủ yếu là đi phụ hồ. Ngày vắng việc anh lại chạy xe ôm.

Một nhà 5 miệng ăn, 2 đứa con đi học, 1 đứa bệnh tật triền miên, thu nhập của một lao động phổ thông như Quân không gánh nổi. Người đàn ông rắn rỏi cúi đầu thở dài: "Càng làm càng túng thiếu, nợ nần!".

Còn với Lương, điều chị lo lắng hiện nay không phải là những món nợ chưa có tiền để trả mà là không tìm ra nơi để vay nợ thêm, đưa con vào bệnh viện theo lịch hẹn.

Lương nói: "Bệnh này người ta nói là bệnh nhà giàu. Cứ chừng tháng là máu xấu đi, giảm cả 3 dòng rồi phát sinh biến chứng, cơ thể đau nhức, yếu ớt, mắt quầng thâm, xuất huyết… Nhập viện vào thuốc, truyền máu là khỏe lại. Nó cứ lặp đi lặp lại gần 2 năm nay rồi".

Con mắc bệnh

Sơn thích đi học nhưng chị Lương không dám cho con đến trường, chỉ ở nhà viết chữ, vẽ tranh (Ảnh: Tùng Nguyên).

Đợt vào thuốc gần đây nhất của Sơn là tháng 12/2022. Đợt tháng 1, anh Quân làm không ra tiền nên chị Lương đành ráng kéo dài, dự tính qua Tết sẽ cho Sơn đi viện. Nhưng đến nay, tiền viện phí vẫn chưa kiếm được.

"Cứ ngừng thuốc là có chuyện. Mà nhìn con đau đớn mình bất lực, không cứu chữa thì làm sao chịu nổi hả anh? Có lạy lục van xin mới có tiền cứu con thì em cũng làm. Ráng thêm đợt thuốc nào hay đợt đó chứ biết làm sao anh ơi!", người mẹ nghèo tâm sự.

Ông Nguyễn Hồng Minh, Trưởng khu phố 3 phường Trảng Dài (TP Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai), cho biết, chị Lương vốn làm công nhân, chồng là lao động tự do nên thu nhập thấp, nhà cửa tạm bợ, lại đông con nên khó khăn. Mấy năm nay có đứa con bị bệnh nặng khiến hoàn cảnh càng khó khăn hơn.

Dù biết gia cảnh nhà chị Lương khó khăn nhưng địa phương không có nhiều nguồn lực để hỗ trợ. Do đó, ông Minh mong các nhà hảo tâm, đoàn thể các cấp quan tâm giúp đỡ, tạo điều kiện cho gia đình chị Lương có chi phí chữa bệnh cho bé Hoàng Sơn.

Mọi sự ủng hộ, giúp đỡ mã số 4772 xin gửi về:

1. Chị Phạm Thị Lương

Địa chỉ: Tổ 1, khu phố 3, phường Trảng Dài, TP Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai.

Điện thoại: 0363 612 160

2. Báo điện tử Dân trí

Số 2, Giảng Võ, Đống Đa, Hà Nội

Tel: 024. 3. 7366.491/ Fax: 024. 3. 7366.490

Email: nhanai@dantri.com.vn

Bạn đọc ủng hộ qua các tài khoản sau

(nội dung chuyển khoản ghi: ủng hộ MS 4772)

* Tài khoản VNĐ tại VietComBank:

Tên TK: Báo Điện tử Dân trí

Số TK: 1017378606

Tại: Ngân Hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam - Chi nhánh Thành Công - Hà Nội.

* Tài khoản USD tại VietComBank:

Account Name: Bao Dien tu Dan tri

Account Number: 1017780241

Swift Code: BFTV VNVX 045

Bank Name: THE BANK FOR FOREIGN TRADE OF VIETNAM (VietComBank)

* Tài khoản EUR tại Vietcombank:

Account Name: Bao Dien tu Dan tri

Account Number: 1022601465

Swift Code: BFTV VNVX 045

Bank Name: BANK FOR FOREIGN TRADE OF VIETNAM (Vietcombank)

* Tài khoản VNĐ tại VietinBank:

Tên TK: Báo Điện tử Dân trí

Số TK: 126000081304

Tại: Ngân hàng Thương mại Cổ phần Công Thương Việt Nam - Chi nhánh Hoàn Kiếm

* Tài khoản VND tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và phát triển Việt Nam (BIDV)

Tên Tài khoản: Báo Điện tử Dân trí

Số Tài khoản: 26110002631994

Tại: Ngân hàng TMCP Đầu tư và phát triển Việt Nam- Chi nhánh Tràng An

Địa chỉ: Số 11 phố Cửa Bắc, Quận Ba Đình, thành phố Hà Nội.

ĐT: 0436869656.

* Tài khoản VNĐ tại Ngân hàng Quân đội (MB)

Tên TK: Báo Điện tử Dân trí

Số TK: 0231195149383

Tại Ngân hàng TMCP Quân đội - Chi nhánh Thái Thịnh - Hà Nội

* Tài khoản VND tại Ngân hàng Agribank:

- Tên tài khoản: Báo Điện tử Dân trí

- Số tài khoản VND: 1400206035022

- Tại Ngân hàng: Agribank CN Láng Hạ.

* Tại Ngân hàng TMCP Sài Gòn - Hà Nội (SHB)

- Tên tài khoản: Báo Điện tử Dân trí

- Số tải khoản VND: 1017589681

- Chi nhánh Hà Nội.

* Tại Ngân hàng TMCP Á Châu (ACB)

- Tên tài khoản: Báo điện tử Dân trí

- Số tài khoản VND: 333556688888

- Chi nhánh Đông Đô - Phòng GD Thanh Xuân

3. Văn phòng đại diện của báo:

- VP Đà Nẵng: Số 1 Lê Duẩn, quận Hải Châu, TP Đà Nẵng.

Tel: 0236. 3653 725

- VP TPHCM: Số 51 - 53, Võ Văn Tần, Phường Võ Thị Sáu, Quận 3, TPHCM.

Tel: 028. 3517 6331 (trong giờ hành chính) hoặc số hotline 0974567567

- VP Thanh Hóa: Lô 06, đại lộ Võ Nguyên Giáp, phường Đông Vệ, TP Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hóa

Tel: 0914.86.37.37

- VP Cần Thơ: Số 2, Đại lộ Hòa Bình, Quận Ninh Kiều, TP Cần Thơ. 

Tel: 0292.3.733.269