1. Dòng sự kiện:
  2. 20 năm Chương trình Nhân ái

Mã số 3965:

Cơ hội cuối cùng của anh phụ hồ dân tộc Khmer 7 năm "ôm" trái tim lỗi nhịp

Nguyễn Hành Cao Xuân Lương

(Dân trí) - Anh Quyền, người đàn ông dân tộc Khmer "ôm" trái tim lỗi nhịp đã 7 năm nay. Vì nhà nghèo, anh vẫn đi phụ hồ kiếm tiền nuôi con, bác sĩ cho biết, mổ tim là cơ hội cuối cùng giành lại sự sống cho anh.

Bà Thạch Thị Sol (69 tuổi, mẹ vợ anh Lâm Quyền) bùi ngùi chia sẻ: "Con rể tôi bị bệnh tim 7 năm nay nhưng không có tiền chữa trị vì gia đình quá nghèo. Từ ngày nó đi viện, vợ cũng lên trên đó chăm sóc, thành ra hai đứa con ở nhà một mình. Tôi chạy qua, chạy lại thăm chừng đứa nhỏ, còn đứa lớn đang đi làm phụ hồ, vì chưa đủ tuổi lao động, người ta trả công hơn 100.000 đồng/ngày...".

Cơ hội cuối cùng của anh phụ hồ dân tộc Khmer 7 năm "ôm" trái tim lỗi nhịp

Theo chân ông Thạch Phú Thoại, Trưởng Ban nhân dân khóm 2, chúng tôi tìm đến  gia đình anh Lâm Quyền (45 tuổi, phường 5, TP Sóc Trăng, tỉnh Sóc Trăng). Khi đến nơi, căn nhà cửa đóng then cài, bà con hàng xóm cho biết, bệnh tình anh Quyền trở nặng nên vợ đưa lên Bệnh viện đa khoa Trung ương Cần Thơ điều trị từ hơn nửa tháng qua, đến nay chưa thấy về nhà.

Tâm sự với chúng tôi, ông Thoại cho biết, gia đình anh Lâm Quyền là một trong những hộ đồng bào dân tộc Khmer khó khăn nhất ở Khóm 2. Gia đình anh không có đất đai sản xuất, chỉ có căn nhà nhỏ trên phần đất cha mẹ cho. Lâu nay, hai vợ chồng đi làm thuê kiếm sống. Anh Quyền làm phụ hồ, còn chị Lý Lệ Hoa, vợ anh Quyền đi giúp việc nhà.

Cơ hội cuối cùng của anh phụ hồ dân tộc Khmer 7 năm ôm trái tim lỗi nhịp - 1

Anh Lâm Quyền khóc nghẹn khi nhắc đến số tiền 60-70 triệu đồng cho ca mổ tim sắp tới.

Trao đổi với chúng tôi, bác sĩ Chuyên khoa 2, Lâm Việt Triều - Trưởng khoa Phẫu thuật tim, Bệnh viện Đa khoa Trung ương TP Cần Thơ cho biết, qua kết quả chẩn đoán, anh Quyền bị suy tim, hẹp hở van 2 lá, phải phẫu thuật nhưng chi phí ca mổ vượt quá khả năng của gia đình.

Qua đây, bệnh viện mong các nhà hảo tâm hỗ trợ gia đình anh Lâm Quyền chi phí mổ tim, vì đây là cơ hội cuối cùng để giành lại sự sống cho anh. Do đó, chúng tôi không đành lòng trả anh về nhà mà phải làm hết sức mình của một thầy thuốc".

Cơ hội cuối cùng của anh phụ hồ dân tộc Khmer 7 năm ôm trái tim lỗi nhịp - 2

Từ ngày nhập viện, vợ chồng anh Lâm Quyền được bà con nằm cùng phòng bệnh và các y bác sĩ Khoa phẫu thuật tim đùm bọc, hỗ trợ tiền ăn, tiền thuốc...

Nằm trên giường bệnh, anh Quyền kể, những năm qua vì thấy vợ đi phụ việc nhà chẳng được bao nhiêu tiền nên anh đi phụ hồ để cùng vợ nuôi hai con nhỏ. Nhiều lần làm việc quá sức, anh bị ngất xỉu, thỉnh thoảng ho ra máu.

Những lúc như vậy, anh ngồi nghỉ lấy lại sức rồi tiếp tục làm việc. Cũng vì thế, căn bệnh tim mỗi ngày một nặng hơn.

Lần ngã bệnh vừa rồi khi anh Quyền đang làm phụ hồ ở Bình Dương, anh bị ngất xỉu và ho ra máu. Thấy thế, ông chủ cho anh về nhà trị bệnh. Khi về nhà, cơn đau tim càng dữ dội hơn nên gia đình chuyển anh lên Bệnh viện đa khoa Trung ương Cần Thơ trong tình trạng cấp cứu.

Cơ hội cuối cùng của anh phụ hồ dân tộc Khmer 7 năm ôm trái tim lỗi nhịp - 3

Bác sĩ Chuyên khoa 2, Lâm Việt Triều - Trưởng khoa phẫu thuật tim, Bệnh viện Đa khoa Trung ương TP Cần Thơ mong bạn đọc Dân trí kịp thời hỗ trợ để anh Lâm Quyền sớm được phẫu thuật tim

Chị Lý Lệ Hoa nghẹn ngào chia sẻ, từ ngày anh Quyền nhập viện đến nay, vợ chồng anh chị sống được là nhờ người thân bà con trong phòng bệnh cho tiền mua đồ ăn, thức uống. Còn viện phí, thuốc thang điều trị bệnh cho chồng được các bác sĩ cho nợ lại tiền. Tuy nhiên, điều chị lo lắng nhất là phần chi phí mổ tim sắp tới lên đến cả 70 -80 triệu đồng. Một số tiền lớn ngoài sức tưởng tượng của vợ chồng chị.

Theo tìm hiểu, chúng tôi được biết, trước hoàn cảnh khó khăn của gia đình anh Lâm Quyền, bệnh viện vận dụng hết các chính sách dành cho hộ nghèo. Ngoài ra, Khoa phẫu thuật tim còn vận động một số nhà tài trợ, hỗ trợ tiền thuốc sau phẫu thuật, vì những loại thuốc này rất đắt tiền, mỗi liều trên 10 triệu đồng và bệnh nhân phải sử dụng 1-2 ngày.

Cơ hội cuối cùng của anh phụ hồ dân tộc Khmer 7 năm ôm trái tim lỗi nhịp - 4

Chị Lý Lệ Hoa cầu mong phép màu sớm xảy ra để chồng chị có cơ may được cứu sống

Nằm trên giường bệnh, lòng anh Quyền đau như cắt mỗi khi nghĩ tới đứa con hơn 15 tuổi đầu phải thay cha gánh vác việc nặng nhọc, kiếm từng đồng tiền, gói ghém gửi lên cho anh trị bệnh. 

Anh Nguyễn Hồng Hiếu, Chủ tịch UBND phường 5, TP Sóc Trăng cho biết: "Hoàn cảnh của anh Quyền hiện nay rất khó khăn. Địa phương cũng vận động hỗ trợ cho anh nhưng không được nhiều vì ở đây đa số là đồng bào dân tộc Khmer, hoàn cảnh cũng khó khăn. Chúng tôi rất mong bạn đọc báo Dân trí giúp đỡ cho anh Quyền có chi phí mổ tim, sớm hồi phục sức khỏe để lo cho gia đình".

Mọi đóng góp hảo tâm xin gửi về:

1. Mã số 3965: Chị Lý Lệ Hoa.

Địa chỉ: Số nhà 580/38, Khóm 2, Phường 5, TP Sóc Trăng, tỉnh Sóc Trăng.

ĐT: 0372389241

2. Báo điện tử Dân trí

Ngõ 2 nhà số 48 Giảng Võ, Đống Đa, Hà Nội

Tel: 024. 3. 7366.491/ Fax: 024. 3. 7366.490

Email: nhanai@dantri.com.vn

Bạn đọc ủng hộ qua các tài khoản sau:

* Tài khoản VNĐ tại VietComBank:

Tên TK:Báo Điện tử Dân trí

Số TK: 1017378606

Tại: Ngân Hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam - Chi nhánh Thành Công - Hà Nội.

* Tài khoản USD tại VietComBank:

Account Name: Bao Dien tu Dan tri

Account Number: 1017780241

Swift Code: BFTV VNVX 045

Bank Name: THE BANK FOR FOREIGN TRADE OF VIETNAM (VietComBank)

* Tài khoản VNĐ tại VietinBank:

Tên TK: Báo Điện tử Dân trí

Số TK: 126000081304

Tại: Ngân hàng Thương mại Cổ phần Công Thương Việt Nam - Chi nhánh Hoàn Kiếm

* Tài khoản VND tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và phát triển Việt Nam (BIDV)

Tên Tài khoản : Báo Điện tử Dân trí

Số Tài khoản : 26110002631994

Tại: Ngân hàng TMCP Đầu tư và phát triển Việt Nam- Chi nhánh Tràng An

Địa chỉ : Số 11 phố Cửa Bắc, Quận Ba Đình, thành phố Hà Nội; ĐT: 0436869656.

* Tài khoản VNĐ tại Ngân hàng Quân đội (MB)

Tên TK: Báo Điện tử Dân trí

Số TK: 0231195149383

Tại Ngân hàng TMCP Quân đội - Chi nhánh Thái Thịnh - Hà Nội

* Tài khoản VND tại Ngân hàng Agribank:

- Tên tài khoản: Báo Điện tử Dân trí

- Số tài khoản VND: 1400206035022

- Tại Ngân hàng: Agribank CN Láng Hạ.

* Tại Ngân hàng TMCP Sài Gòn - Hà Nội (SHB)

- Tên tài khoản: Báo Điện tử Dân trí

- Số tải khoản VND: 1017589681

-  Chi nhánh Hà Nội.

3. Văn phòng đại diện của báo:

VP Hà Tĩnh: 46 Nguyễn Công Trứ, Phường Tân Giang, TP Hà Tĩnh.

Tel: 0239.3.857.122

VP Đà Nẵng: 25 Nguyễn Tri Phương, Quận Thanh Khê, TP Đà Nẵng.

Tel: 0236. 3653 725

VP TPHCM: số 294 - 296 đường Trường Sa, phường 2, quận Phú Nhuận, TPHCM.

Tel: 028. 3517 6331 (Trong giờ Hành chánh) hoặc số hotline 0974567567

VP Cần Thơ: 53/13 Lý Tự Trọng, Q Ninh Kiều, TP Cần Thơ.

Tel: 0292.3.733.269