1. Dòng sự kiện:
  2. 20 năm Chương trình Nhân ái

Cô giáo mầm non nuôi con bị ung thư máu được hỗ trợ hơn 260 triệu đồng

Nguyễn Cường

(Dân trí) - Khi biết hoàn cảnh, nhiều bạn đọc trên cả nước và đồng nghiệp của cô Thúy đã liên hệ trực tiếp, hỏi thăm sức khỏe cháu Thịnh và hỗ trợ số tiền lớn cho gia đình.

Ngày 30/6, đại diện báo Dân trí đã trao hơn 145 triệu đồng tới chị Võ Thị Thanh Thúy (ngụ xã Đại Hòa Lộc, huyện Bình Đại, Bến Tre). Đây là số tiền bạn đọc giúp đỡ gia đình chị Thúy thông qua chương trình Nhân ái của báo Dân trí trong tuần 5 tháng 5 và tuần 1 tháng 6.

Cô giáo mầm non nuôi con bị ung thư máu được hỗ trợ hơn 260 triệu đồng - 1

Gia đình chị Thúy nhận tiền hỗ trợ từ bạn đọc Dân trí (Ảnh: Nguyễn Cường).

Gia đình chị Thúy là hoàn cảnh khó khăn trong bài viết " Cô giáo mầm non khẩn cầu sự giúp đỡ để cứu chữa con trai bị ung thư máu ", được báo Dân trí đăng tải ngày 27/5.

Ngoài số tiền được hỗ trợ thông qua chương trình Nhân ái, chị Thúy cho biết, rất nhiều bạn đọc Dân trí là cán bộ, giáo viên đã liên hệ qua điện thoại hoặc đến trực tiếp thăm hỏi, hỗ trợ gia đình tổng số tiền gần 120 triệu đồng.

Về sức khỏe của con trai, chị Thúy cho biết, đến nay cháu Thịnh đang được bác sĩ điều trị, kết quả rất khả quan.

"Trước đây bác sĩ nói rằng Thịnh có số lượng tế bào ung thư chiếm đến 70% mẫu kiểm tra, nhưng nay chỉ chiếm khoảng 3%, chuyển biến rất tốt. Cháu đã nhập viện nửa năm, đang hóa trị lần 3, tổng chi phí đã tốn khoảng 180 triệu đồng.

Gia đình tôi cảm ơn báo Dân trí và các mạnh thường quân rất nhiều. Nhờ có số tiền lớn được hỗ trợ, trước mắt gia đình đã có chi phí để lo cho con", chị Thúy nói.

Như đã thông tin, chị Thúy là giáo viên mầm non ở địa phương. Chồng chị là anh Hùng (41 tuổi), sức khỏe không tốt, làm nghề nuôi tôm mướn.

Nhiều năm qua, vì nuôi tôm thua lỗ nên anh Hùng không kiếm được tiền, mọi chi phí sinh hoạt gia đình đều chờ vào đồng lương của chị Thúy.

Gia đình chị sống trong ngôi nhà lá lụp xụp giữa vùng đầm nước, không có lối đi chính thức mà phải đi nhờ qua bờ ao hàng xóm.

Trước Tết Nguyên đán năm 2024, cháu Thịnh (11 tuổi, con trai chị Thúy) đột ngột có biểu hiện sức khỏe xấu. Gia đình đưa đi bệnh viện mới biết cháu bị ung thư máu.

Bác sĩ cho biết, quá trình điều trị cho Thịnh sẽ tốn khoảng 600 triệu đồng. Hoàn cảnh khó khăn, gia đình chị Thúy không biết bám víu vào đâu để lo chi phí chữa trị cho con.