1. Dòng sự kiện:
  2. 20 năm Chương trình Nhân ái

Cô giáo dạy tiếng Anh gặp nạn hôn mê đã mãi mãi ra đi

(Dân trí) - Hơn một năm sống cảnh đời thực vật sau tai nạn nghiệt ngã, cô giáo Nguyễn Thị Kim Ngân, SN 1986, giáo viên bộ môn tiếng Anh, Trường PTCS Phú Gia, huyện Hương Khê (Hà Tĩnh) đã mãi mãi ra đi vào ngày 13/3.

Sáng ngày 17/3, em Nguyễn Thị Thanh Lịch, em gái cô giáo Kim Ngân đau buồn thông tin với PV Dân trí, dù y bác sĩ, chồng, người thân hai bên nội ngoại đã hết lòng cứu chữa, nhưng do chấn thương quá nặng cô Ngân đã từ trần vào ngày 13/3. Đây là một nỗi buồn không có gì bù đắp đối với gia đình, người thân; đồng nghiệp, học sinh Trường PTCS Phú Gia, nơi cô giáo Kim Ngân có hơn 10 năm công tác tại đây.

Nhắc đến cô giáo Kim Ngân ai ở Trường PTCS Phú Gia hay nơi cô sinh sống đều yêu mến, cảm phục. Sinh ra trong một gia đình nghèo khó, tốt nghiệp đại học, được tuyển dụng ngạch giáo viên, Kim Ngân không ngần ngại xin ngược lên xã miền núi Phú Gia, tiếp giáp với biên giới Việt Lào để dạy học.

28535326102046039468162621194812811n-15200646032031947364772.jpg

Cô giáo Kim Ngân rất gần gũi, dễ thương, được đồng nghiệp, học sinh quý mến.

Xinh đẹp, gần gũi, kiến thức vững, truyền cảm, cô Ngân đã biến những giờ dạy tiếng Anh trở thành những tiết học đầy sức sức thu hút đối với học sinh của trường THCS Phú Gia. Chuyên môn tốt, Ngân có nhiều cơ hội để chuyển về công tác ở một trường thuận lợi hơn. Nhưng niềm đam mê, sự mến mộ, tin yêu của học trò đã níu chân cô ở lại. Số phận như níu chặt con người Ngân khi cô đem lòng yêu và lập gia đình với một thanh niên bản địa chất phác, là công nhân của một đơn vị đóng tàu.

Nhưng số phận thật quá nghiệt ngã với cô giáo Ngân. Chiều tối ngày 28/12 (áp Tết 2018) Ngân gửi con cho mẹ, chạy xe xuống chợ để lo sắm lễ Tết. Chiều hôm đó, chỉ còn cách chợ vài trăm mét, xe của Ngân bị một thanh niên đi cùng chiều đâm mạnh vào phía sau. Ngân ngã nhào xuống đất, máu chảy nhiều, bất tỉnh, hôn mê sâu từ đó.

Suốt hơn 1 năm qua Ngân được phẫu thuật sọ não, điều trị trong niềm hi vọng có phép màu để em trở về với gia đình, với đứa con nhỏ chỉ mới 4 tuổi. Báo Dân trí cũng đã kêu gọi các nhà hảo tâm giúp đỡ Kim Ngân với số tiền hơn 99 triệu đồng để gia đình có thêm kinh phí chạy chữa cho em. Nhưng đã không có phép màu với Ngân.

“Gia đình, bác sĩ đã làm tất cả. Có lẽ chị cũng đã cố lắm rồi anh ạ. Chị cố để con trai bé nhỏ của chị có mẹ thêm được 1 năm nữa, để cho cháu cứng cỏi hơn rồi chị đi. Cả gia đình buồn lắm, cầu mong chị an giấc và luôn dõi theo bước đi của bố cô chị ấy”- em gái Thanh Lịch rưng rưng nói với PV.

co-giao-hk2-15200638102251513471213.jpg

Cô giáo Kim Ngân ra đi để lại nỗi đau rất lớn cho gia đình. Đứa con trai 5 tuổi từ nay thiếu hơi ấm chăm sóc của mẹ.

 

Thay mặt gia đình, thông qua Báo điện tử Dân trí, chị Lịch gửi lời cảm ơn tới các y bác sĩ đã tận tình chữa trị, cảm ơn chính quyền địa phương, các thầy cô giáo, phụ huynh học sinh, bạn bè đồng nghiệp, bạn đọc Báo Dân trí đã sẻ chia với chị Ngân và gia đình suốt hơn 1 năm qua.

Văn Dũng